Marseille gọi, Lyon trả lời: Lisandro lại gầm, Pjanic cảnh báo Real

14/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Marseille gọi, Lyon trả lời. Lucho Gonzalez đã làm tất cả người Marseille nhớ lại rằng mùa trước, anh đã chơi hay đến thế nào (ghi bàn trong trận thắng 2-0 trước Rennes), thì Lisandro Lopez, con sư tử đầu đàn của Lyon, cũng gầm vang. Loic Remy nổ súng, thì Pjanic cũng không chịu kém cạnh. Lyon đang trở lại, với những tên lửa đẩy rất mạnh.

Lisandro Lopez lại nổ súng, sau khi đã lập một hat-trick trong trận thắng Avignon 5-0 ở vòng trước. Và như thường lệ, mỗi lần anh cất tiếng gầm, Lyon không nếm mùi thất bại (trong 8 trận anh ghi bàn, Lyon thắng đến 7 và chỉ hòa một, 1-1 với Marseille). Bàn thắng khai thông thế bế tắc ở trận gặp Sochaux là pha lập công thứ 12 của Lisandro mùa này. Những chấn thương liên miên đã khiến anh không thể đóng góp nhiều cho Lyon mùa này, nhưng mỗi khi Lisandro lên tiếng, thì sức mạnh của đội chủ sân Gerland dường như được nhân đôi. Tiền đạo người Argentina đang trở lại, và dĩ nhiên, các CĐV Lyon sẽ cầu Chúa chăm sóc cho đôi chân đang dần biến thành một chiếc bình pha lê của anh.

Lisandro Lopez- Ảnh Getty

Nhưng đó không chỉ là trận đấu của một người luôn được chờ đợi như Lisandro. Đó còn là trận đấu của một người gần như đã bị lãng quên: Miralem Pjanic. Tiền vệ người Bosnia đã chìm nghỉm trong hơn 20 vòng vừa qua của mùa giải, nhưng đến khi cuộc đua bước vào những khúc cua nóng bỏng nhất, thì anh lại xuất hiện, một cách không thể ấn tượng hơn. 3 trận gần đây có mặt trên sân, anh đều nổ súng, một bàn vào lưới Nancy (4-0, 18/2), và bàn thứ hai trong thắng lợi 5-0 trước Avignon. Chưa kể pha chuyền bóng cho Pied lập công.

Một Pjanic toàn diện và đầy hứng khởi như thế là điều mà Lyon đã không có được đầu mùa này. Cuộc cạnh tranh kinh khủng trên hàng tiền vệ chật chội với Gourcuff, Kim Kallstrom và Pjanic cho cùng một vị trí dẫn dắt lối chơi đã đẩy tiền vệ người Bosnia vào một giai đoạn khó khăn rất dài: 23 vòng đầu tiên, anh không hề ghi bàn, và chỉ có đúng một đường kiến tạo (hòa Avignon 1-1 ở vòng 10).

Anh đã đi chệch khỏi con đường phát triển thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới trong một năm qua, kể từ khi sút bay Real  Madrid khỏi Champions League ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Pjanic bảo: “Tôi mới chỉ 20 tuổi, và dù đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn, nhưng tôi vẫn có thể sửa chữa. Tôi đang đi đúng hướng”.

Sự trở lại của Pjanic vào thời điểm này không những là niềm vui cho Lyon ở Ligue 1, mà còn là lời cảnh báo rõ rệt cho Real trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Quan trọng hơn, đội chủ sân Gerland cũng đã có những vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến cạnh tranh ngôi vô địch từ nay cho đến cuối mùa.

Trong khi Eden Hazard giúp Lille đánh bại Marseille ở vòng trước, Lucho, người chơi hay nhất trong giai đoạn cuối mùa trước của Marseille, cũng đã lên tiếng trong chiến thắng trước Rennes ở vòng này, thì sự tỏa sáng của Lisandro và sự trở lại của Pjanic đã giúp Lyon "bằng anh bằng em". Cuộc chiến từ nay cho đến cuối mùa sẽ thật sự nóng bỏng, khi hỏa lực mạnh nhất của các ứng viên vô địch lại là chính mình. Một cuộc chiến khác ở Champions League cũng đang chờ nước Pháp, với MU (đối thủ của Marseille) và Real (cho Lyon) đang chờ.

Ban Cầm

12 Pha lập công mở tỉ số trước Sochaux là bàn thắng thứ 12 của Lisandro ở Ligue 1 mùa này, và là trận thứ 8 anh nổ súng. Trong 8 trận Lisandro ghi bàn, Lyon thắng đến 7, và chỉ hòa một trận

Kết quả

Rennes - Marseille 0-2

Avignon - Lorient 3-3

Lens - Toulouse 0-1

Nancy - Caen 2-0

Nice - Auxerre 1-0

St. Etienne - Brest 2-0

Sochaux - Lyon 0-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm