Sợ Florentino Perez lấy người, Barca lại tính tăng lương cho Messi

04/06/2009 18:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Vụ lấy Kaka về sân Bernabeu dễ như trở bàn tay của “bố già” Florentino Perez đã làm cho ban lãnh đạo của FC Barcelona nhanh chóng tính chuyện tăng lương lần thứ năm liên tục cho tiền đạo người Argentina, Lionel Messi, người hầu như chắc chắn sẽ giành được các danh hiệu “Quả bóng Vàng” và “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” do FIFA bình chọn cho mùa bóng 2008-09.

Cả Chủ tịch Joan Laporta và GĐKT Txiki Begiristain đều đã hứa sẽ tăng lương cho “La Pulga” (biệt danh của Messi) sau khi anh nghỉ hè trở về thành Barcelona vào tháng tới.

Messi hiện nay là cầu thủ được trả lương cao thứ ba thế giới, sau Zlatan Ibrahimovic (Inter), với 12 triệu euro một năm, và Kaka (Milan), với chín triệu euro.


Sợ Perez lấy người, Barca lại tính tăng lương cho Messi. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ngoài 8,4 triệu euro  tiền lương, “thần đồng” người Argentina sẽ được thưởng thêm 30% số tiền nói trên khi mùa bóng kết thúc, do thi đấu trên 60% số trận của mùa bóng và cùng đồng đội giành “cú ăn ba” lịch sử: vô địch Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League.

Ngoài chuyện tăng lương, hợp đồng của Messi sẽ không có gì thay đổi, có nghĩa là sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2014 đi kèm điều khoản bồi thường trị giá 150 triệu euro nếu phá vỡ hợp đồng.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử trở lại chức Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez đã từng “đe dọa” giữa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và “gã khổng lồ xứ Catalonia” chưa bao giờ có thỏa thuận không mua cầu thủ của nhau.

Khang Chi

Là kiến trúc sư của lối chơi trình diễn và hiệu quả, đưa FC Barcelona lên đỉnh cao châu lục và thế giới, HLV Pep Guardiola cũng sẽ được lãnh đạo của Barca tưởng thưởng xứng đáng, thông qua việc kéo dài hợp đồng thêm một mùa bóng (đến 2011) và tăng lương.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm