Barca cúi đầu rời Champions League: Thất bại của sự hèn nhát!

03/05/2013 06:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca bị loại ở bán kết Champions League là điều không bất ngờ, sau khi phải nhận thất bại 0-4 trong trận lượt đi. Thế nhưng, cách mà đội quân của Tito Vilanova rời cuộc chơi khiến nhiều người thất vọng. Tại Camp Nou là một Barca hèn nhát, với trận thua 0-3.

Barca đã thua với những quyết định khó hiểu

“Chúng tôi sẽ phải thắng 2-0 ngay trong hiệp đấu thứ nhất”, HLV Tito Vilanova nói rất mạnh miệng trong cuộc họp báo chuẩn bị cho trận lượt về với Bayern Munich. Một số cầu thủ Barca - dù không có nhiều lạc quan về khả năng đi tiếp, cũng đề cập đến cuộc chiến sòng phẳng cùng đại diện của Bundesliga. Nói cách khác, Barca thể hiện quyết tâm ít nhất đánh bại Bayern, dù có thể giành vé đến London hay không.

Những tuyên bố mạnh mẽ nhất hóa ra chỉ là những lời nói mua vui trước giới truyền thông. Đã không có bất kỳ một điều đặc biệt nào ở Camp Nou. Sự cuồng nhiệt mà các CĐV xứ Catalunya thể hiện trên khán đài đổi lại bằng hình ảnh nhạt nhòa và đầy thất vọng. Tất cả những gì Barca làm được trong trận lượt về chỉ là cầm hòa Bayern sau 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp hai là sự sụp đổ toàn diện, như kịch bản từng diễn ra một tuần trước tại sân Allianz Arena. Một Barca kiêu hãnh của ngày ngày hôm qua, với 2 chức vô địch trong 4 mùa giải Pep Guardiola dẫn dắt, trở thành đứa trẻ trước “Hùm xám”.

7 bàn thua sau hai lượt trận bán kết, không một bàn thắng nào, thậm chí việc gây khó khăn cho thủ môn Neuer cũng là thứ xa xỉ, chưa bao giờ Barca kém đến như vậy. Trong những năm 2000, Barca giành được nhiều danh hiệu Champions League nhất (3 lần đăng quang), và cách mà đội bóng xứ Catalunya chia tay cuộc chơi lần này xấu hổ hơn bất kỳ một thất bại nào khác.

Thất bại vì hèn nhát!

Các CĐV Barca đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chia buồn với đội nhà khi vòng bán kết khép lại. Tuy vậy, chẳng còn mấy người làm điều đó. Barca không xứng đáng nhận lời chia buồn, và càng không xứng đáng trước những giọt nước mắt của nhiều cule. Bởi vì, đội quân của HLV Tito Vilanova đã phụ sự chờ đợi của người hâm mộ, khi thể hiện rõ sự hèn nhát.

Lionel Messi, người được chờ đợi nhất cho những điều kỳ diệu, đã phải ngồi dự bị vào không vào sân đá dù chỉ một phút. “Messi không chấn thương, nhưng cậu ấy không được khỏe”, Tito giải thích cho việc để Messi ngồi ngoài cuộc chơi. Đó là cách giải thích không hợp lý. Một tuần trước, khi Messi còn chưa lấy lại thể lực tốt nhất, cầu thủ người Argentina vẫn bị ép đá 90 phút trận lượt đi. Hồi cuối tuần qua, trong trận hòa Bilbao, Messi cũng chỉ đá hơn 30 phút và thể hiện cảm giác bóng khá tốt, khi trực tiếp lập công và có kiến tạo để Sanchez ghi bàn.

Việc Messi ngồi ngoài chỉ có thể lý giải rằng, Tito Vilanova thiếu tự tin về khả năng tạo nên bất ngờ trước Bayern. Do đó, ông để dành La Pulga cho những trận đấu ở La Liga, nơi mà Barca gần như đã bỏ túi danh hiệu vô địch. Người có tiếng nói lớn nhất trong đội bóng thiếu tự tin đến mức hèn nhát, có thể thấy rằng Barca đã thua ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Khi Barca cần ghi bàn để tránh bi kịch ngay trên sân nhà, Tito lần lượt rút Xavi rồi Iniesta rời sân. Một lần nữa vị HLV 43 tuổi này tung cờ trắng khi thời gian chưa hết. Rõ ràng, việc thay hai thủ lĩnh Xavi và Iniesta bằng Sanchez và Thiago Alcantara không phải cách tìm kiếm đột biến. Hoặc, có thể là Tito không biết làm gì khác, để rồi tiến hành thay người vô tội vạ. Không có Messi, lại thêm Xavi và Iniesta rời sân, tâm lý của các cầu thủ còn lại bị ảnh hưởng rõ rệt. Bằng chứng là hai bàn thua liên tiếp, trong thế trận mà đội khách chủ động hoàn toàn.

Đêm 1/5, lịch sử Barca được viết một trang mới. Nhưng đó là trang sử của nỗi thất vọng, sự hèn nhát, và thất bại nặng nề nhất với Barca. Chưa bao giờ Barca trải qua kết quả tệ đến thế ở vòng đấu loại trực tiếp một Cúp châu Âu. Kể từ khi Real loại Sevilla khỏi tứ kết Cúp C1 mùa giải 1957-1958 với tổng tỷ số 10-2, đây cũng là thất bại lớn nhất mà một đội bóng Tây Ban Nha phải nhận khi bước ra châu Âu.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

4 Mùa giải này, Barca nhận đến 4 trận thua ở Champions League, tương đương tổng số thất bại trong 3 mùa giải cuối cùng do Pep Guardiola dẫn dắt.

7 Barca đã để thua cách biệt 7 bàn trước Bayern, con số tệ nhất lịch sử CLB. Kể từ khi đá Cúp châu Âu, chưa bao giờ Barca thua chung cuộc quá 4 bàn ở giai đoạn knock-out.

0 Barca là đội duy nhất trong lịch sử Cúp châu Âu để thua cách biệt đến 7 bàn, và không ghi được bàn nào ở giai đoạn vòng knock-out. 1958 Barca vừa tạo nên thất bại đậm nhất của một đội bóng Tây Ban Nha ở vòng knock-out Cúp châu Âu, kể từ sau khi Sevilla thua Real 2-8 mùa 1957-58.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm