Real Madrid-Hercules 2-0: Benzema quật ngã “nỗi ám ảnh của Barca”

13/03/2011 04:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TTVH&Online) - Lấn lướt về mặt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nên không nhiều bất ngờ khi Real đánh bại Hercules với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Karim Benzema.

Không Cristiano Ronaldo, Benzema và Adebayor đã lãnh trách nhiệm ghi bàn cho Real. Ở tuyến giữa Real có sự góp mặt của hai cái tên quen thuộc Mesut Ozil và Di Maria. Lassana Diarra bất ngờ cùng Granero hình thành nên cặp tiền vệ trung tâm của đội chủ sân Bernabeu. Bên kia chiến tuyến, đội hình ra sân của Hercules không có sự góp mặt của “sát thủ” Trezeguet do tiền đạo người Pháp dính chấn thương.

Về đẳng cấp và danh tiếng, rõ ràng Hercules không thể sánh bằng Real, nhưng đội khách vẫn được chú ý khi họ từng “đè bẹp” Barcelona với tỷ số 2-0 ngay tại “thánh địa” Nou Camp. Do đó, dù được thi đấu trên sân nhà, song Real Madrid nhập cuộc rất chậm rãi, không vội vàng. Trong khi đó, đội khách chủ động chơi phòng ngự chắc chắn và khá linh hoạt trong các đường tấn công.






Benzema lập cú đúp cho Real khi gặp Hercules - Ảnh Getty

 Tuy nhiên, theo diễn tiến của thời gian, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng dần bộc lộ. Real có nhiều “miếng đánh” đa dạng hơn nên cơ hội ghi bàn đã lần lượt đến với đội chủ nhà, và điều gì đến cũng phải đến.

Phút thứ 24, bên cánh phải theo hướng tấn công của Real, hậu vệ Alvaro Arbeloa tung đường chuyền sệt vào vòng cấm địa để tiền đạo Karim Benzema dứt điểm tinh tế làm tung lưới thủ môn đội khách, mở tỷ số trận đấu. Không lâu sau bàn thắng của chân sút người Pháp, người đá cặp Adebayor có một pha bật cao đánh đầu rất đẹp mắt. Chỉ tiếc “người gác đền” của Hercules đã xuất sắc đấm bóng đi vọt xà ngang.

Sớm vượt lên dẫn trước, có vẻ như Real chơi hơi chùng xuống và cẩu thả trong các pha phối hợp cũng như dứt điểm, còn ở hàng thủ của “Kền kền trắng” bắt đầu để lộ ra các khoảng trống. Bởi thế Hercules mới có cơ hội để có thể ghi bàn quân bình tỷ số trận đấu.

Phút thứ 36, nhận đường chuyền của đồng đội, Olivier Thomert đá nối cực nhanh buộc thủ thành Iker Casillas phải bay người đẩy bóng cứu thua cho đội nhà. Đúng một phút sau, Kiko khéo léo đi bóng vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Real trước khi tung cú sút cực mạnh, nhưng một lần nữa “thánh”  Iker lại xuất sắc cản phá bằng năm đầu ngón tay.

Sau giờ nghỉ giải lao, Real nhanh chóng lập lại trật tự cuộc chơi bằng những lên bóng sắc nét. Ngay những giây đầu tiên của hiệp hai, Adebayor đã uy hiếp khung thành đội khách bằng cú đá nối đi vọt xà ngang trong gang tấc. Không lâu sau tới lượt Benzema “hành hạ” thủ môn Calatayud bằng bàn thắng thứ hai.

Phút thứ 56, trong vòng cấm địa của đối phương, Benzema xử lý bóng khéo rồi tung ra cú cứa lòng đưa bóng đi chạm chân cột dọc trước khi bay vào lưới, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Không còn gì để mất, Hercules ào lên tấn công, nhưng đội khách “lực bất tòng tâm”, còn Real chủ động chơi chậm và chắc ở khu vực giữa sân, đồng thời có sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi Sami Khedira và Alonso lần lượt được rời băng ghế dự bị để đá thay Di Maria và Granero. Ở chiều ngược lại, hàng công của đội khách được tăng cường Nelson Haedo Valdez, cầu thủ từng khiến Barcelona phải gục ngã ngay tại sân nhà.

Nhưng sự điều chỉnh này của huấn luyện viên Esteban Vigo không mang lại nhiều hiệu quả khi các “miếng đánh” của đội khách không sắc nét hơn so với trước là bao. Trong khi tuyến giữa, đặc biệt là các tiền vệ phòng ngự không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn từ xa khiến khung thành của thủ thành Calatayud có thể rung lên vào bất cứ lúc nào.

Phút thứ 76, nhận đường chuyền của đồng đội, trong tư thế đối mặt với thủ môn đội khách nhưng Adebayor lại dứt điểm không thành công. Sami Khedira lao vào đá bồi, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Đà tấn công của đội chủ nhà được duy trì cho tới phút bù giờ, song không có thêm bàn thắng nào được ghi, dù cơ hội đã đến trước mũi giày của các chân sút Real. Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 trước Hercules cũng đã quá đủ với đội chủ sân Bernabeu khi họ tạm thời rút ngắn được khoảnh cách về điểm số với Barca từ 7 điểm xuống còn 4 điểm, vừa giữ được sức cho trận lượt về với Lyon tại đấu trường Champions League.

* Đội hình thi đấu:

+ Real Madrid:  Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Marcelo; Di María, Lass, Granero, Özil; Benzema, Adebayor.

+ Hercules: Calatayud; Juanra, Abraham Paz, Pamarot, Pulhac; Farinós, Abel Aguilar; Kiko, Tiago, Thomert, Portillo.

Ghi bàn: Benzema (24’, 56’)

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm