Thua đau Celtic: Barca đang thiếu “kế hoạch B”

08/11/2012 22:59 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Ác mộng của trận bán kết Champions League với Chelsea mùa trước đã lặp lại khi Barcelona gục ngã trước đội bóng Scotland Celtic.

Hình ảnh một Barcelona thi đấu nhạt nhòa và bại trận ở Glasgow gợi nhớ đến trận thua trước Chelsea ở đấu trường châu Âu mùa trước và dấy lên một thực trạng rằng đội bóng xứ Catalunya vẫn còn nhiều điều cần phải học.

Kể từ đầu mùa giải năm nay cho đến trước chuyến làm khách đến sân Celtic Park, chỉ duy nhất Real Madrid là đánh bại được Barca. Ngoại trừ đội bóng của Mourinho, bất cứ đối thủ nào dù ở Liga, cúp Nhà vua hay Champions League đều chết dưới lưỡi gươm của thầy trò Tito Vilanova kể cả Celtic.

Thế nhưng dù thua trận ở chuyến làm khách tới Camp Nou cách đây hai tuần nhưng Celtic mới chính là đội bóng khiến Barca tận hưởng chiến thắng trong cảm giác hoang mang nhất. Nếu không có sự tỏa sáng của Adriano và Jordi Alba thì người Catalunya đã phải ôm hận ngay trên thánh địa Camp Nou. Cho đến lần tái đấu vào đêm thứ Tư vừa qua thì thực sự Celtic đã viết nên một câu chuyện cổ tích cho lịch sử đội bóng còn Barca gặm nhấm nỗi cay đắng mà đối với họ có vẻ đang ngày càng trở nên quen thuộc.



Barca cần phải đổi thay- Ảnh Getty

Trận thua gần nhất của Barca ở trời Âu cũng diễn ra trên đất Vương quốc Anh trước Chelsea. Lionel Messi đã sút hỏng penalty và hàng công Barca bỏ lỡ quá nhiều cơ hội làm bàn. Lối chơi thiên về phòng thủ, dựng xe bus nhiều tầng được Chelsea áp dụng và Barca càng chật vật hơn khi David Villa vắng mặt do chấn thương và hoàn toàn không có một sự thay thế. Trong đêm Celtic Park, cảnh tượng đó đã lặp lại như một định mệnh.

Mọi chỉ trích dồn cho Pep Guardiola khi ông thiếu sự cân bằng trong việc phát triển đội bóng. Hàng tiền vệ chứa đựng những ngôi sao hàng đầu trong khi tuyến trên lại có quá ít lựa chọn nơi băng ghế dự bị để có thể tiến hành “kế hoạch B” trong những tình huống cấp thiết. Những bản hợp đồng mới như Alexis Sanchez và Cesc Fabregas được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới trong lối chơi của Barca nhất là trong những trận đấu như đêm qua nhưng rồi rút cuộc, vấn đề vẫn còn tồn tại.

Nói như vậy không có nghĩa là Barca không hề có sự đổi thay. Dưới thời Tito Vilanova, người ta thấy nhiều hơn những đường phát động tấn công ở khoảng cách 30 đến 40m, những cú sút xa uy lực thành bàn nhưng song song với sự đổi thay đó thì số lượng những pha phối hợp chuyền bóng đẹp mắt lại ít dần đi kèm theo đó là lỗ hổng nơi hàng thủ, điều có thể được minh chứng trong trận cầu chật vật với Sevilla hồi tháng 9.

Đêm qua, Messi chơi xông xáo để kiếm tìm bàn thắng dành tặng con trai, Villa được tung vào sân và Pedro cũng có cơ hội thể hiện mình thế nhưng điều mà Barca còn thiếu là sự đa dạng trong các phương án tấn công giống như mùa giải đầu tiên của Guardiola ở Camp Nou với Messi, Samuel Eto'o và Thierry- bộ ba ngôi sao với sức mạnh thể lực, tinh thần cũng như cách chạy chỗ thông minh lẫn khả năng dứt điểm tốt.

Hơn bao giờ hết, đội quân của Tito cần phải tìm cách vượt qua được bức tường phòng thủ mà nhiều đội bóng lựa chọn là chiến thuật tối ưu mỗi khi đối đầu với Barca. Nếu không, Wembley- nơi chứng kiến thành công của Barca  vào năm 1992 và 2011- sẽ không một lần nữa ghi nhận chiến thắng của Blaugrana ở trời Âu.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm