Vấn đề của Barca: Chiều sâu đội ngũ

14/02/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không phải đơn thuần chỉ vì một trận hòa trước Gijon, những băn khoăn về phong độ của những cầu thủ trên hàng ghế dự bị mới được chú ý. Đây không phải là câu chuyện mới, người ta đã đề cập đến sự thiếu hụt về số lượng trong đội ngũ dự phòng của Barca khi mùa giải bắt đầu, và giờ khi giai đoạn khốc liệt nhất của mùa bóng sắp bắt đầu, những âu lo không chỉ nằm ở số, mà còn ở chất lượng của những gương mặt ấy.

Trước Gijon, thất bại gần đây trước Betis ở lượt về Cúp Nhà Vua (1-3) cũng đã dấy lên ít nhiều trăn trở cho Pep và các cule khi Barca, với những cái tên ít khi đá chính  cũng thể hiện một phong độ nghèo nàn. Đội hình chính thức của Pep thế nào thì ai cũng biết, và họ chơi hay đến mức nếu bị thay ra, thì đó là vì lí do đảm bảo thể lực chứ không phải vì chơi tồi. Vì lẽ đấy, cơ hội ra sân cứ ít dần cho các cầu thủ còn lại. Trên cả 3 tuyến bây giờ, Barca có những con người sẵn sàng thay thế khi cần mà đẳng cấp của họ ít nhiều đã được thừa nhận: Milito, Maxwell, Adriano ở hàng hậu vệ, Mascherano, Keita ở tuyến giữa, Affelay, Bojan cho tuyến đầu.

Khi Messi mệt mỏi thì Barca cũng mất đi sự sắc bén - Ảnh Getty

Danh sách ấy không tệ về tên tuổi, nhưng với những gì mà mỗi khi ra sân họ trình diễn, phần nhiều mang về những cái lắc đầu. Một phần nguyên nhân là ít được chơi bóng (Milito, Keita, Bojan – những gương mặt cũ), yếu tố còn lại có lẽ là khả năng thích ứng với tiqui-taca đối với những cái tên vừa cập bến Camp Nou mùa này: Mascherano, Adriano, Affelay. Những bản hợp đồng mới ấy chưa quen được với kiểu chơi mà phải di chuyển và nhận trả bóng liên tục, có thể thấy đôi khi có bóng, họ không biết phải làm gì!

Barca vẫn đăng kí đủ danh sách 23 người, nhưng số lượng chơi bóng thường xuyên không nhiều (Barca chỉ có 12 người chơi bóng trên 1.000 phút!), phần đông ở bên dự bị cũng là những gương mặt từ đội B đưa lên cọ xát! Tới thời điểm này, có lẽ chỉ mình hậu vệ trái Maxwell chơi thay Abidal thì cách vận hành đội bóng mới không bị ảnh hưởng, còn lại nếu thay bất kì vị trí nào bằng một cái tên từ ngoài đường pitch, tiqui-taca cũng ít nhiều mất đi sự mạch lạc vốn có.

Đấy là điều đáng lo ngại cho Pep, tất nhiên ở mùa giải trước, với đội ngũ khá mỏng, họ vẫn vô địch Liga, nhưng đấy là với không nhiều chấn thương cản trợ họ. Lúc này, một cái tên không thể ra sân ở hàng hàng công không khác gì tai họa giáng xuống Barca. Thay cho Messi, Villa, Pedro là ai: Krkic, Nolito, Affelay, Jeffren. Trao niềm tin cho những tiền đạo trẻ ấy, cái giá mà Barca phải trả có lẽ là không nhỏ.

Vậy thì, các cule hãy nên cầu cho đừng ai ngã xuống vậy!

P.V


12 người chơi nhiều nhất của Barca đến thời điểm này

Thứ tự    Cầu thủ    Số phút   Số trận

1 Valdés 2.163 23

2 Iniesta 2.013 23

3 Villa 1.922 22

4 Messi 1.878 20

5 Dani Alves 1.851 21

6 Pedro 1.704 23

7 Pique 1.672 19

8 Xavi 1.581 20

9 Busquets 1.545 18

10 Abidal 1.511 17

11 Puyol 1.379 16

12 Maxwell 1.342 15

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm