Tâm thư của một cule ngày Tito Vilanova qua đời: 'Tôi đã khóc và nhớ đến lời nói của Messi'

27/04/2014 14:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Bạn không nên lo lắng về bất cứ điều gì. Có những thứ hôm nay có vẻ quan trọng, ngày mai có thể không là gì”- trích lời Tito Vilanova. Dưới đây là nguyên văn bức tâm thư của một CĐV Barcelona vào ngày Tito qua đời.

Chính xác phải là Francesc “Tito” Vilanova i Bayó. Một người bạn. Một người đàn ông có đức tin. Một HLV bóng đá. Một chiến binh. Ông đã qua đời vào thứ Sáu, ngày 25/4/2014, ở tuổi 45.

Người mãi được yêu

Khi nghe tin tức vào tối hôm đó, tôi đã khóc. Nước mắt tuôn chảy, không ngừng. Chúng ta, những Culé như tôi đã chuẩn bị về mặt tâm lý rằng khả năng đó có thể xảy ra, nhưng không ai, không một ai sẵn sàng cho sự thật.

Đối với thế giới bóng đá, đó là một ngày buồn. Đối với Culé chúng tôi, nỗi đau như thể vừa mất đi thành viên quan trọng trong gia đình.

Tito là người đàn ông thâm trầm về tính cách nhưng mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo. Ông chẳng bao giờ muốn tạo sự chú ý. Thế nhưng ông vẫn chói sáng nhờ sáng tạo chiến thuật, khả năng phát hiện tài năng mới trong lớp học của mình và tinh thần chiến đấu của ông khiến người ta phải nể phục. “Một ngôi sao khiêm tốn” là cụm từ mà rất, rất nhiều người dùng để nói về Tito.

Ông bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại La Masia, là một phần của Barca B cuối những năm 1980. Trong năm 2007, Tito trở lại La Masia làm trợ lý cho Pep Guardiola ở đội dự bị, rồi đội 1 và tạo nên kỷ nguyên huy hoàng trong lịch sử đội bóng. Sau khi Pep rời CLB vào cuối mùa giải 2011-12, Tito được chọn làm người dẫn dắt đội bóng.

Mặc dù chỉ quản lý Barcelona trong một mùa giải, Tito đã và mãi sẽ là nhà cầm quân được yêu quý nhất trong lịch sử CLB. Ông mang về những thành tựu như danh hiệu Liga mùa giải 2012-13, lập kỷ lục về điểm số ở giải đấu này và đưa Barca lần thứ 6 liên tiếp vào bán kết Champions League.

Những di sản của Tito

Pep Guardiola là gương mặt nổi bật trong kỷ nguyên vàng của Barcelona nhưng Tito mới là người hùng thầm lặng. Ông đã có không ít những đóng góp cho sự phát triển của đội bóng. Điển hình trong đó là phát hiện và phát triển tài năng của một Lionel Messi vĩ đại ngày hôm nay.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2012 với El Pais, Messi nói với toàn thế giới rằng Tito là người đã nhận biết được khả năng của anh khi ở La Masia. “Tôi biết Tito từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tito là người đầu tiên trong những người đặt niềm tin vào tôi bởi thời điểm đó tôi chỉ là cầu thủ vô danh. Chính ông là người chọn tôi vào danh sách ra sân của đội U16”. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Messi nói: “Tôi biết Tito rất rõ. Ông nói cho bạn mọi thứ mà chẳng nề hà gì. Tôi thích điều đó”.

Thông minh, cởi mở, công bằng. Đó mãi mãi là những di sản của Tito Vilanova trong cuộc đời ông.

Tito đã cho chúng ta thấy phải làm thế nào để sống cuộc sống trọn vẹn nhất dù số phận đặt ta vào hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào. Tito dạy chúng ta làm thế nào để tha thứ khi ông chủ động bắt tay Jose Mourinho trước trận El Clasico năm 2012 mặc dù vụ chọc mắt ở trận Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2011 vẫn còn hiện rõ trong tâm trí mọi người. Tito dạy chúng ta phải luôn mỉm cười. Nhưng quan trọng nhất, ông dạy chúng ta không bao giờ bỏ cuộc và luôn luôn chiến đấu.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi từ chối nói ung thư đã đánh bại Tito. Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó! Đối với tôi, ung thư đã không đánh bại được Tito. Ông ấy quá mạnh mẽ để thua cuộc. Đối với tôi, Chúa trời chỉ muốn gọi Tito về nhà!

Tôi tin rằng từ trên cao Tito sẽ nhìn xuống, dõi theo Montse và những đứa trẻ, dõi theo Barcelona. Cảm ơn ông đã đưa đội bóng của chúng tôi lên tầm cao mà ngay cả trong tưởng tượng một Culé như tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Cảm ơn ông đã tạo ra một cuộc cách mạng bóng đá mà có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới có thể trở lại. Ông và những di sản của ông sẽ sống mãi trong cuộc đời của chúng tôi!

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm