Pep ra đi vì không thể cứu được sự sụp đổ của Barca

03/05/2013 14:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pep Guardiola đã nhìn thấy trước sự sụp đổ của FC Barcelona và ông đã quyết định ra đi vì không thể thực hiện những thay đổi cơ bản do đụng đến các công thần.

Ngay sau trận thua mất mặt lần thứ hai trước Bayern Munich, trung vệ Gerard Pique đã thẳng thắn tuyên bố trước “Canal Plus” rằng đã đến lúc ban lãnh đạo của Barcelona cần đưa ra những quyết định quan trọng cho mùa bóng mới.


Pep ra đi vì không thể cứu được sự sụp đổ của Barca - Ảnh Getty

Và đó cũng là ý kiến của Pep Guardiola, HLV giàu thành tích nhất của Barca, khi mùa bóng trước kết thúc. Chỉ có điều là Pep đã lựa chọn sự ra đi chứ không phải ở lại để cải tổ, bởi vì ông không muốn đụng đến một số cầu thủ mà ông yêu mến vì những cống hiến của họ cho màu áo đỏ-xanh nhưng đã bắt đầu đi qua giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp.

Thực tế, Pep đã đã nhìn thấy trước viễn cảnh đen tối của một Barca chậm thay đổi và những gì xảy ra trước Bayern chỉ là sự minh chứng cho sự tiên liệu của ông.

Nói một cách khác, cách nay một năm,  Guardiola đã biết để duy trì Barca trên đỉnh cao thế giới, đội bóng xứ Catalunya nhất thiết phải giảm bớt vị thế của Carles Puyol (35 tuổi) và Xavi Hernandez (33 tuổi) và buộc họ phải từ bỏ là các nhân vật chính và chấp nhận các vai phụ; thừa nhận sai lầm trong các thương vụ mua Cesc Fabregas và Alexis Sanchez; và đặc biệt cắt giảm quyền lực của Messi ở CLB bằng việc mua về một siêu sao mới.

Nhưng tất cả những điều đó Pep có muốn cũng không thể làm được và ông đã quyết định ra đi để Tito Vilanova rảnh tay thực hiện công cuộc cải tổ.

Tuy nhiên, căn bệnh ung thư tuyến nước bọt quái ác đã làm cho Tito không có đủ thời gian để quản lý phòng thay đồ chứ chưa nói tới chuyện phế bỏ hoặc cắt giảm quyền lực của các công thần và sự sụp đổ của Barca huyền thoại đã đến như một lẽ tất nhiên.

Bây giờ đến lượt Tito Vilanova một lần nữa phải đương đầu với thực tế phũ phàng nói trên. Nhưng với vị thế hiện nay của mình, phải nói là khá yếu trước các cầu thủ và khán giả, người kế nghiệp của Guardiola khó có thể làm “một cuộc cách mạng” mà chỉ thực hiện “một sự đổi mới” để giữ vững ổn định nội bộ.

Mà nếu vậy, thì tương lai của Barcelona sẽ chẳng mấy sáng sủa ở mùa bóng mới.

Khang Chi
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm