Iniesta: Barca và Messi là sự cộng hưởng

07/02/2013 13:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tư duy, thanh lịch và quyết định, Andres Iniesta không chỉ là một tiền về đa năng tài hoa trong màu áo Barca lẫn tuyển TBN, mà anh còn là người ghi những bàn thắng làm nên lịch sử của nền bóng đá thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với FIFA.com, Iniesta đã hé lộ điều mang đến cảm hứng cho anh, về những thần tượng của tuổi thơ và về những mục tiêu anh hướng đến.



Iniesta hé lộ đôi điều về bản thân - Ảnh: Getty


Sau đây là tóm tắt cuộc phỏng vấn:

*Nhiều chuyên gia nói rằng “Messi ghi bàn nhưng Iniesta mới là người làm nên dấu ấn Barca”. Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ một tập thể chỉ trở nên vĩ đại khi mỗi cá nhân phát huy hết tố chất của mình. Barca xuất sắc hơn khi có Messi trên sân và Leo xuất sắc hơn trong màu áo Barca. Bóng đá không phải là môn thể thao của cá nhân, nó là trò chơi của tập thể trong đó mỗi cá nhân trở nên nổi bật hơn một khi mọi người cùng nhau đoàn kết lại. Tôi cũng thi đấu tốt hơn khi có Messi trên sân và cậu ấy cũng trở nên hay hơn bên cạnh chúng tôi. Tóm lại, vấn đề là: tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình là một phần của một cuộc chơi diễn ra ưng ý.

*Messi từng nói rằng anh xứng đáng giành QBV FIFA 2012...

Ồ (anh cười)... Leo thật tốt khi nói thế, nhất là bởi cậu ấy còn là đồng đội của tôi, người mà tôi quen biết khá lâu và thi đấu bên cạnh tôi. Messi thật tốt bụng. Mặc dù chúng tôi cùng nhau đứng trên bục nhận giải, nhưng tôi không xem cậu ấy là đối thủ, trong bất cứ thời khắc nào. Cậu ấy vẫn mãi là đồng đội của tôi. Tôi vui mừng khi Messi giành QBV thứ tư trong sự nghiệp, như thể chính tôi đã giành được vậy.

*Nhìn lại một năm đã qua, điều gì khiến anh tự hào nhất?

Có lẽ là chức vô địch Euro, bởi tầm quan trọng của nó với đội tuyển TBN và cũng bởi không một đội tuyển nào trên thế giới lập nên thành tích như chúng tôi (giành Euro, giành World Cup và sau đó bảo về thành công chứ vô địch Euro). Và như tôi luôn chia sẻ: quan trọng hơn hết thảy, tôi được tận hưởng cảm giác vui khoái khi chơi bóng, được hạnh phúc và được hoàn thiện hơn từng ngày. Đó mới là điều ý nghĩa nhất với tôi, năm này qua năm kia.

*Anh từng nói những gì anh trình diễn trên sân phản ánh cảm nhận cuộc sống của anh. Dựa trên những gì anh đang thể hiện, mọi thứ trong cuộc sống chắc phải rất tốt đẹp với anh?

Bí mặt nằm ở sự bền ổn tôi có ngoài sân cỏ, cùng với vợ, con gái, gia đình và mọi người xung quanh. Nhưng người khác người. Có những cầu thủ có một cuộc sống không mấy như ý ngoài bóng đá, nhưng một khi lên sân đấu, họ tìm thấy “cuộc đời lý tưởng” của mình. Còn với tôi, tôi thấy hai thế giới ấy rất mật thiết với nhau.

*Năm 2012 với Barca là một năm khó khăn, từ việc Guardiola chia tay cho đến những cuộc chống chọi với bệnh tật của Abidal hay Vilanova. Những chuyện đó có làm ảnh hưởng gì đến sự gắn bó của đội ngũ Azulgrana?

Guardiola ra đi là chuyện vốn dĩ ngẫu nhiên, hợp quy luật: ông ấy và CLB có thỏa thuận với nhau và chuyện Pep ra đi là điều bình thường, tự nhiên, ở mọi CLB đều có thể xảy đến. Trong khi hai điều còn lại thì quả thật khó lắm chúng tôi mới đương đầu được. Cuộc sống của họ (Abidal và Tito) trở nên gay go, người thân và gia đình cũng phải chịu đựng. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là luôn bên cạnh họ, luôn nỗ lực tìm nguồn sức mạnh và mang chúng động viên, cổ vũ họ, vì thế từng chút một mà cả hai có thể dần khỏe mạnh để quay lại với chúng tôi lần nữa. Những chuyện như thế mang đến cho chúng tôi thêm nhiều nghị lực và thêm phần quyết tâm để đương đầu với những khó khăn khác.

*Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ khoác áo một CLB khác?

Tôi luôn khẳng định mơ ước của tôi và hoài bão của tôi là được kết thúc sự nghiệp tại Barca ngay từ khi tôi chỉ mới 12 tuổi, CLB đã mang đến cho tôi mọi thứ. Vì thế, khoác áo một CLB khác là điều chưa bao giờ mảy may xuất hiện trong tâm trí tôi, Barca là nơi hoàn hảo nhất tôi có thể tìm thấy. Ngày nào tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục được 100% nữa, tôi sẽ dừng lại, bởi tôi không muốn lừa dối Barca của tôi. Điều đó là rất hợp lý.

*Quay sang tuyển quốc gia và Cúp các Liên đoàn 2013, TBN của anh sẽ rất quyết tâm để giành chức vô địch ở giải đấu này sau khi trượt chân ở Nam Phi 2009?

Đúng thế. Trong bóng đá, bạn sẽ luôn có nhiều cơ hội để giành lại cùng một thứ, hoặc giành lại thứ mình đánh mất. Do đó, năm 2013 này, mục tiêu của chúng tôi là thế. Tuy nhiên, chúng tôi không quên rằng sẽ có rất nhiều đội bóng lớn trên con đường chúng tôi đi, nhất là đội chủ nhà Brazil.

*Giờ anh là thần tượng của nhiều bạn trẻ, nhưng khi còn là một cậu bé, ai là thần tượng của anh?

Khi tôi còn bé, tôi luôn xem Guardiola và Laudrup thi đấu. Đó là hai hình mẫu mà tôi ao ước được trở thành nhất, tôi cố gắng làm những thứ như họ trên sân. Thời gian trôi đi, khi mọi thứ diễn ra ưng ý, những chàng trai chạc tuổi bạn ngày ấy giờ bắt đầu theo dõi bạn, xem bạn thi đấu, điều đó có nghĩa là bạn đã thành công.

*Nghĩa là trách nhiệm sẽ lại đè nặng lên vai anh, nhất là trước sự săm soi của truyền thông. Làm thế nào anh giải quyết ổn thỏa mọi thứ?

Ồ, dĩ nhiên một đồng xu luôn có hai mặt của nó. Tốt và xấu thì đều dựa vào nhiều thái cực để xét đoán. Nhưng bạn cần phải vượt qua nó một cách dễ dàng, bởi đó chỉ là một phần của công việc. Bạn phải nhớ rằng bạn không chỉ là một cầu thủ, mà có rất nhiều người đang dõi theo bạn, quan sát bạn, muốn được giống như bạn. Trách nhiệm đặt ra là rất lớn.

*Anh ước điều gì trong năm 2013 này?


Tôi cầu mong sức khỏe. Tập luyện và thi đấu tốt là điều quan trọng nhất. Còn lại, mọi thứ tốt hay xấu thì còn tùy thuộc vào điều gì sẽ đến trong tương lai. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi muốn luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục thi đấu thỏa thích trên sân.

Cự Giải
Theo FIFA.com




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm