Tiếng nói Barca: “Như chưa hề có cuộc chia ly!”

06/11/2012 18:08 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Ngay sau khi để tuột chức vô địch Liga vào tay Real sau 3 năm làm mưa làm gió trên đấu trường quốc nội, Barca đã và đang nhanh chóng trở lại. Giống như khi những cơn gió đông lạnh mới chỉ kịp ùa về tạo cho ta một cảm giác vừa đủ để cảm nhận thì ngay lập tức nó đã được thay thế bằng những nồng nàn ấm áp trên khuôn mặt của những người đang yêu. Người ta nói, ấy là khi mùa Xuân đã trở lại...



Barca của Tito vừa xác lập kỷ lục 9 trận bất bại (8 trận thắng, 1 trận hòa) tại Liga 1012/13 - Ảnh: Getty

Mùa bóng 2012-2013 mới chỉ trôi qua được ¼ chặng đường nhưng chừng đó cũng đã đưa HLV Tito đi vào lịch sử của CLB với tư cách là HLV có sự khởi đầu tốt nhất từ trước đến nay. Bởi sau giai đoạn 2008 - 2012 đánh dấu kỷ nguyên “Pep-Team” thành công rực rỡ, danh hiệu nối tiếp danh hiệu nhiều người đã có suy nghĩ và lo lắng cho giai đoạn đi xuống của Barca, nhất là khi Pep quyết định chia tay, nhường lại cho người bạn, người trợ lý đã sát cánh cùng mình lâu nay, Tito Vilanova.

Về mặt lý thuyết Tito hoàn toàn có thể cho mình cái quyền không danh hiệu ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt với lý do ổn định đội ngũ, xây dựng lối chơi, mua bán cầu thủ...nhằm giảm áp lực cho chính bản thân. Nhưng không hề có chuyện đó, vẫn những con người ấy, những cầu thủ ấy (duy nhất chỉ có Keita đã ra đi), thêm 2 sự bổ sung từ đầu mùa (Jordi Alba và Alex Song) Tito đang từng bước làm tốt nhất những gì được thừa hưởng từ Pep. Để giữ được như vậy không hoàn toàn đơn giản, bởi với mỗi CLB, muốn thành công thì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện là điều kiện bắt buộc. Bóng đá thế giới đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp đội bóng sa sút thảm hại, nhiều khi hỗn loạn không thể kiểm soát khi phải thay tướng, Inter Milan là một ví dụ điển hình. Sau khi đưa Inter lên đỉnh châu Âu bằng cú ăn 3 lịch sử Mourinho đã ra đi để lại cho Moratti một Inter nhạt nhòa, đánh mất bản sắc, hậu quả là hai năm liền sau đó không thể góp mặt ở Champion League giải đấu mà họ làm vua trước đó.

“Mes que un club” - Chúng ta làm tất cả là vì Barca!

10 trận đã đấu trên mặt trận Liga, 9 trận thắng, 1 trận hòa, giành được 28/30 điểm tối đa. Chúng ta đang nói đến đó là thành tích của những bậc tiền bối, huyền thoại của Barca trên cương vị HLV như thánh Johan Cruyff ? Không, đó là thành tích của một HLV mới chân ướt chân ráo nên nắm quyền và dẫn dắt Barca tham dự giải đấu cao nhất xứ sở bò tót, Tito Vilanova.

Trong bối cảnh Tito đã không thể có sự phục vụ của hai trung vệ thép mang đúng thương hiệu “Madein Barca” là Puyol và Pique kể từ đầu mùa, chưa kể Dani Alves, Macherano, Adriano...vì nhiều lý do không thể thường xuyên có mặt đã làm cho Tito không kém phần đặc biệt so với Pep. Nên nhớ, tại vòng 7 đối thủ khi đó là Real với đầy đủ binh hùng tướng mạnh, tinh thần đang dâng lên cao ngất với cơ hội có thể rút ngắn khoảng cách (chứ không phải là những Osasuna hay Granada đang vật lộn ở cuối bảng xếp hạng) nhưng Barca vẫn không cho đối thủ bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.

Với những Villa, Fabregas đã thực sự trở lại là những sát thủ để sẵn sàng “chia lửa” với “ông bố trẻ” Messi, tân binh Alba đang ngày một tiến bộ, những vòng đấu tiếp theo với những đối thủ không thực sự quá mạnh như Mallorca, Real Zaragoza, Athletic Bilbao, Levante, Tito hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của cá nhân mình, qua đó “vô tình” sẽ tạo ra áp lực cho những HLV kế nhiệm sau này ? Mục tiêu trước mắt bây giờ là một kết quả có lợi khi gặp Celtic tại Champion League nhằm “kết thúc sớm” vòng bảng, dồn sức cho Liga để giữ vững khoảng cách an toàn 8 điểm so với Real.

Luôn giữ cho tập thể toàn ngôi sao có được sự đoàn kết tối đa, sự ổn định tối đa, điều tưởng như rất dễ nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện, Tito đang đi đúng hướng và hoàn thành xuất sắc những gì mà Pep để lại, không những thế đã có tín hiệu đầy lạc quan rằng những gì Pep đã làm, Tito hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Như thế có thể thấy cuộc chuyển giao chiếc ghế quan trọng nhất, khó khăn nhất nhưng cũng vinh quang nhất ở Barca đã thành công vượt cả sự mong đợi.

Và như vậy cũng có nghĩa là ở Barca “Như chưa hề có cuộc chia ly...”!!!

Dương Thị Thu Hương (KienlongBank Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm