Ibrahimovic tái ngộ Barca: Hận thù và lý trí

17/03/2013 14:24 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic mang một mối thù sâu đậm với Barcelona, đội bóng đã ruồng bỏ và hắt hủi anh. Nhưng số phận lại trớ trêu, sắp đặt một cuộc tao ngộ trong hận thù, khi mà PSG của Ibra đối đầu với Barca ở vòng Tứ kết Champions League năm nay.

Với Ibra, Barca chẳng khác gì kẻ thù của anh. Ngày ấy, đội bóng xứ Catalunya đã quá cực đoan, thẳng thừng loại bỏ tiền đạo này. Pep Guardiola không thèm đoái hoài đến anh. Ibra bực tức vì cảm thấy những bất công mà mình phải hứng chịu. Bản hợp đồng 69,8 triệu euro đã ra đi lặng lẽ, không kèn không trống, trong những nỗi u uất khó có thể giãi bày, vào tháng 8/2010.

Và rồi, trong cuốn tự truyện của mình, anh đã công khai chỉ trích, chửi bới Barca. Lí do: anh muốn trút cơn giận dữ kìm nén bấy lâu, muốn giải toả hết mọi ấm ức trong lòng. Anh gọi thần tượng của tất cả các cules ở thời điểm hiện tại Leo Messi là một “kẻ đạo đức giả”, anh xem Barca là “nơi buồn tẻ nhất” và cho rằng việc thoả hiệp với Pep Guardiola là điều “ngu xuẩn nhất cuộc đời”.


Trả xong thù hay lại nợ tiếp - Ảnh: Getty

Ibra, một con người với cá tính mạnh mẽ, một chiến binh Viking thực thụ với sự ngang tàng, ngông nghênh, pha chút bất cần, luôn như thế. Một con người mà ranh giới giữa thiên thần và quỷ dữ mong manh hơn bao giờ hết. Anh có thể vẽ nên những đường bóng trác tuyệt trên sân nhưng cũng có thể tạo nên những vết nhơ xấu xí bằng cách hành xử thiếu kiềm chế của mình.

Lần này, chạm trán với Barca, anh có dịp báo thù. Với anh, chẳng có thứ tình cảm bạn bè gì cả với những Messi, Xavi hay Iniesta. Chỉ có thứ duy nhất: Sự hận thù. Trong màu áo Milan trước đây, anh đã từng 3 lần đối đầu với Barca. Tuy nhiên, niềm vui vẫn cứ lẩn tránh anh. Bây giờ, số phận lại tạo nên một cuộc tao ngộ khác, bối cảnh khác nhưng khát khao của Ibra thì vẫn thế, như một thứ ma lực có thể cuốn phăng tất cả. Đơn giản một điều: Anh muốn đánh bại Barca, muốn ghi bàn vào lưới Barca. Án treo giò buộc anh phải vắng mặt trong trận lượt đi sắp tới nhưng lần trở lại Camp Nou ở lượt về chắc chắn sẽ cực kì nóng bỏng và đáng được chờ đợi.

Tình yêu và lòng thù hận luôn song hành cùng nhau. Tình yêu thì không chỉ toàn màu hồng, mà có những hờn ghen, thậm chí là thù hận. Ibra rời Camp Nou, trong sự bực dọc, tức giận, phẫn uất bởi anh cảm nhận cuộc đời này quá thiếu sự công bằng dành cho anh. Một tài năng, một quái kiệt nhưng bị đối xử bạc bẽo và trù dập không thương tiếc. Nhưng thực sự mọi thứ có phải như vậy không hay do anh thổi phồng lên, do thiên hạ đồn thổi thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu tường tận.

Ở PSG vào lúc này, Ibra là số một. Không ai có thể thay thế được vị trí của siêu sao người Thuỵ Điển. Anh là chân sút chủ lực, là đức tin chiến thắng và là tài sản quý giá nhất của đội bóng thủ đô nước Pháp. 24 bàn thắng cho đến thời điểm này của mùa giải là minh chứng hùng hồn nhất, nói lên tầm quan trọng của Ibra.

Để chiến thắng Barca, thầy trò Carlo Ancelotti rất cần Ibra. Thế nhưng, bản thân tiền đạo này, nếu muốn đáp lại tất cả sự kì vọng bằng một phong độ chói sáng thì cách tốt nhất là anh phải dẹp bỏ mọi hận thù từ trong tư tưởng. Với Ibra, có thể anh không dành cho Barca bất cứ tình cảm nào nhưng anh phải sống bằng lý trí, rằng dù có ra sao đi chăng nữa cũng phải xem đối thủ của mình là những người bạn, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng nhất.

Bóng đá luôn đẹp tuyệt vời với những cuộc tao ngộ ân tình, mà ở đó những khoảnh khắc rạng ngời như Ronaldo gặp lại đội bóng cũ (Man United) mới hôm nào, rất đáng được tôn vinh. Còn nếu bóng đá mà chất chứa những hận thù, sự ganh ghét thì đó chẳng khác nào là một cuộc chiến tranh không hơn không kém. Ibra, đứa con ngạo mạn của chúa trời, đã trải lòng mình qua những dòng tự truyện. Nhưng để được cả thế giới ngưỡng mộ, cả về tài năng lẫn nhân cách, thì anh phải sống lý trí hơn.

Hãy mang đến thế giới bóng đá này những thứ tình cảm đời thường, giản dị thôi, nhưng ấm áp và ý nghĩa, Ibra nhé!

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm