Đón đọc báo Thể thao & Văn hóa số Xuân Giáp Ngọ

31/12/2013 22:53 GMT+7 | Báo giấy

(Thethaovanhoa.vn) - Ấn phẩm đặc biệt Xuân Giáp Ngọ của báo Thể thao & Văn hóa, 68 trang, in màu, bìa couche, giá 25.800đồng... chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 2/1/2014.

Xuất phát từ một nét tâm trạng xã hội trong thời gian gần đây, đó là sự âu lo trước tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; sự xuống cấp về văn hóa, ứng xử; sự mai một các giá trị truyền thống; sự suy giảm lòng tin giữa con người với con người..., những người làm báo Thể thao & Văn hóa cho rằng, cần thiết phải trở về với những giá trị cốt lõi của cộng đồng, dân tộc.

“Những người muôn năm cũ”, mang những giá trị bất biến của dân tộc sẽ không bao giờ mất đi; cần phải “Trở về với chữ Hiếu”, phải coi trọng tinh thần “Cống hiến”, biết “Cho nhau nụ cười”, biết phát hiện, cổ vũ cho những con người, những việc làm “Vì Tình yêu Hà Nội”, cũng như vì tình yêu đối với biển đảo bao la, với màu cờ sắc áo của dân tộc, đất nước... Chúng tôi tin rằng, với việc khơi dậy những giá trị ấy, chúng ta sẽ có đủ tự tin để chế ngự những âu lo, đủ nội lực, quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn, đón nhận những cơ hội mới đang từng bước mở ra trong năm Giáp Ngọ 2014 này.

Đó cũng chính là các chủ đề trên báo Tết của Thể thao & Văn hóa năm nay.

Nội dung chính của số Xuân Giáp Ngọ gồm:

I. PHẦN VĂN HÓA

* Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh: Để dẹp nạn “buôn thần, bán thánh”, không thể nóng vội.

* Nghệ sĩ xiếc Tạ Duy Nhẫn: Tôi hoàn toàn bị ngựa chinh phục

* Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm: Sống để vẽ và yêu

* Nhà văn Trang Thế Hy: Hơn 20 năm “đi chỗ khác chơi”

* Nhà thơ Giang Nam, tác giả “Quê hương”: “Anh thấy mình trẻ lại tuổi đôi mươi”

* Nhà văn, Anh hùng Lao động Sơn Tùng: Cây Thiện tỏa hương trong ngõ Văn Chương

* Tập thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Tiễn Người vào Bất Tử”: “Thánh Gióng về trời, Thánh Giáp về quê”

* Họa sĩ Văn Dương Thành: Nhớ những cái Tết ở nhà Đại tướng

* Một bài thơ Hữu Loan viết về Hà Nội còn ít người biết

* Nguyễn Huy Thiệp - Nguyễn Bảo Sinh: Trời sinh Sinh, trời sinh Thiệp

* Kevin Bowen vẽ chân dung các nhà văn Việt Nam: Những gương mặt ẩn chứa huyền thoại

* Tranh Việt "hồi hương" và "tha hương"

* Tranh Việt "tha hương" chưa hẳn đáng thương

* Nhà sưu tập Tira Vanichtheeranont (Thái Lan): Những bức vẽ thời chiến là bảo vật quốc gia

* Đặng Thái Sơn - cái tình của một lần trở về

* NSND Đặng Thái Sơn: Tôi sẽ chuyện trò với Lưu Hồng Quang ngoài cây đàn

* Nhạc Việt đại chúng năm 2013: Nhộn nhịp “cống hiến”

* Đừng vội buồn khi chữ “Hiếu” đổi thay

* Nhà sử học Dương Trung Quốc: Cần hiểu chữ “Hiếu” một cách uyển chuyển!

* GS Nguyễn Lân Dũng: “Ba không hay dạy chúng tôi về chữ Hiếu...”

* PGS.TS Vũ Văn Quân: Chờ những nhà Hà Nội học... trở lại

* Nhiếp ảnh gia Quang Phùng và John Ramsden: Gặp nhau giữa trời Thu Hà Nội...

* Hà Nội - trăm năm trong “bóng thời gian”

* Đại đức Thích Nguyên Thanh: Ra Trường Sa, đưa chùa vào trang sách...

II. PHẦN THỂ THAO

* Trần Phi Sơn - “Giờ vẫn khóc vì nhớ mẹ”

* Danh thủ Thìn A - Còn đây, lão tướng gần trăm tuổi...

* Nguyễn Quang Hải: 9 tỷ đồng mà chữ Hiếu chưa tròn

* "Săn vàng" Asiad

* Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng: Hoa khôi tài năng của làng cờ Việt

* Bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup: Cơ hội ngàn năm có một

* Từ lăng kính U19 quốc gia

* Chuyện cổ tích ở núi Hàm Rồng

* Bóng đá Việt Nam và 20 năm thầy ngoại

* 32 điều thú vị ở Brazil 2014

* Tìm kiếm “Messi mới”: Cuộc đời của một thám tử bóng đá

Trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc!

TT&VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm