Đọc TT&VH ngày 8/5: Hạ màn ở Old Trafford

08/05/2011 05:07 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:

Im lặng là vàng. Ở buổi sơ kết lượt đi các giải bóng đá QG 2011, VFF mời đại diện 28 CLB và phần lớn đi đủ 2 người. Cứ nhìn phong trào phản ứng vô tội vạ bùng phát ở lượt đi, ai cũng chắc mẩm họ sẽ làm toáng lên tại buổi sơ kết. Nào ngờ tất cả đều “ngậm tăm”. Sao thế nhỉ? Bình luận của cây bút Ngọc Hòa trên trang 2.

Danh dự hơn danh hiệu. Nếu thắng Espanyol, trong khi Real Madrid không thắng ở Sevilla, Barca sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Nếu thắng được Barca, Espanyol sẽ tràn trề cơ hội đoạt vé dự Europa League. Nhưng hãy thử hãy hỏi người Barca và người Espanyol xem những thứ "phù phiếm" ấy có phải là quan trọng nhất với họ không đi! Câu trả lời chắc chắn sẽ là "không". Vì ở derby, danh dự mới là thứ có ý nghĩa nhất. Bài viết trên trang 8.

Hạ màn ở Old Trafford. Tháng Tư năm ngoái, Chelsea đã thay đổi vận mệnh của mình bằng chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford. Hơn một năm sau, họ trở lại Nhà hát của những giấc mơ với niềm tin về một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ. Nhưng nên nhớ, Quỷ đỏ cũng quyết tâm không kém bởi họ đang đứng ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Trận cầu tâm điểm của Premier League giữa M.U và Chelsea được phân tích và đánh giá ở các trang 10 và 11.

Dưới cái bóng của Pep, Leo vẫn sáng rọi. Serie A mùa này thực chất đã kết thúc với Inter, bởi vì không vô địch thì xếp thứ nhì hay thứ ba cũng đều chỉ là thất bại mà thôi. Nhưng với riêng HLV Leonardo thì mùa giải như thể mới… bắt đầu. Leo còn rất nhiều việc phải làm để chứng tỏ, dù điều đó có thể không giúp ông giữ được chiếc ghế dưới trướng Moratti. Xem bài trang 14.

Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:

Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp: Xin sửa lại “cảnh nóng” mới dám diễn. Cô tâm sự: Trong bộ phim “Lạc lối” sắp phát sóng tới đây, có một số cảnh nóng, trong đó riêng tôi đã phải thực hiện tới gần một nửa số cảnh nóng đó. Trời ơi, có những cảnh tôi đã phải xin đạo diễn thay đổi kịch bản mới dám đóng… Vậy cảnh đó là cảnh gì? Mời các bạn xem trang 18.

Vở “Hồn trinh nữ”: “Ma thật” trên sân khấu. Quả thật, thời gian qua, có nhiều vở kịch chủ đề ma quỷ sáng đèn tại các sân khấu phía Nam, trong đó có vài vở rất thành công. Tuy nhiên, phần lớn các vở kịch này đều lấy chuyện ma làm cái cớ lót đường, nên khi kết thúc, khán giả biết đó không phải là “ma thật”, mà do người giả ma làm nên. Còn Hồn trinh nữ tập trung vào xây dựng hình tượng “ma thật” (xem trang 18).

Bin Laden già nua, bạc nhược cuối đời. Những thông tin do chính quyền Pakistan cung cấp đã vẽ một bức tranh khác hẳn so với Mỹ về những ngày cuối đời của Osama Bin Laden. Trong đó, ông trùm khủng bố không còn là một kẻ nham hiểm đang cố gắng tấn công nước Mỹ lần nữa mà đã mất đi quyền kiểm soát Al Qaeda, già nua, cạn sạch tiền bạc và phải lẩn trốn tại một nơi khá tồi tàn (xem trang 16).

Mời các bạn đón đọc.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm