Đọc TT&VH ngày 5/2/2012: Trận Anh-Xứ Wales: Không có chỗ cho người già

04/02/2012 06:02 GMT+7 | Báo giấy

 * Phần Thể thao 

* Câu chuyện thể thao: Đổi tên nhưng không đổi đời. CLB bóng đá Hà Nội, Hà Nội và Trẻ bóng đá Hà Nội, nếu là 1 khán giả bình thường không quá hâm mộ bóng đá VN, bạn liệu có thể phân biệt được sự khác nhau giữa 3 cái tên này? CLB bóng đá Hà Nội có tiền thân là Hòa Phát Hà Nội, đang chơi ở Super League 2012, Hà Nội và Trẻ bóng đá Hà Nội cùng thi đấu ở giải hạng Nhất 2012, nhưng Hà Nội thuộc sở hữu của bầu Hiển, còn Trẻ bóng đá Hà Nội thuộc sở hữu của bầu Kiên, mà tiền thân vốn là HN.ACB. 

Xem trang 4. 

* Vấn đề & Sự kiện: Hai ông sáng sao. SHB.ĐN tiếp SLNA, đây sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất của vòng 4. 1 trận đấu trong mơ bởi cả tướng lẫn quân 2 bên đều muốn khẳng định mình mới thực sự là là “Vua”.

Xem trang 4. 

* Serie A/ Khi Milan tự bắn vào chân mình. Những năm trước Calciopoli, Milan của Ancelotti đã đánh mất phần lớn sức mạnh của mình trong cuộc đối đầu với Juve cho Scudetto bởi mất quá nhiều điểm trong những trận đấu với các đội trung bình và yếu. Bây giờ, ở năm thứ hai của triều đại Allegri, Milan có lẽ sẽ mất Scudetto mùa này vào tay Juve khi thất bại trong các cuộc đọ sức với những đối thủ trực tiếp.

Xem trang 7. 

* La Liga: 04h00 ngày 5/2, sân Nou Camp: Barcelona2 - Sociedad12 (lượt đi 2-2): “Số 10” Messi và gánh nặng “số 9”. Messi đang là cỗ máy ghi bàn hủy diệt, và sẵn sàng để thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử Barca. Thế nhưng, có một điều không thể phủ nhận, Messi đã và đang phải đá “trái chân” trong nhiều mùa giải qua, khi Barca không hề có một “số 9” thực thụ.

Xem trang 8.

* 02h00 ngày 5/2, sân Coliseum: Getafe (9) - Real Madrid (1)  (Lượt đi 2-4): Trận đấu của anh đấy, Kaka! Khi những ngôi sao trở lại cũng là lúc bài toán chọn ai và loại ai lại trở nên nan giải ở Bernabeu. Cá nhân Kaka, người vừa tìm được tiếng nói trong đội hình chính, hiểu được rằng anh buộc phải chứng tỏ mình nếu muốn tiếp tục được trao cơ hội khi Di Maria chuẩn bị trở lại.

Xem trang 9.

* Premier League: 03h00 ngày 5/2, sân Etihad: Manchester City1 – Fulham13 (Lượt đi 2-2) Trên lưng con hổ của ông Mancini. Việc “bật đèn xanh” cho sự trở lại của Carlos Tevez mới đây cho thấy HLV Roberto Mancini đang cảm thấy bối rối đến thế nào trước tình hình hiện nay của Manchester City. “Tháo cũi sổ lồng” cho một cá tính đã từng phá hủy bầu không khí trong đội bóng và cả chính sự tự tôn của ông Mancini như thế là một canh bạc nữa của HLV này, hòng tạo ra một cú hích cho đội bóng áo xanh.

Xem trang 10. 

* Đại chiến Chelsea - M.U: Còn 1 ngày. Nỗi đau đầu nơi khung gỗ. Đúng vào thời điểm Anders Lindegaard được đặt trọn niềm tin trong khung thành M.U thì anh lại vắng mặt ít nhất một tháng vì chấn thương mắt cá. Và để chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea cuối tuần này, Sir Alex sẽ chẳng có lựa chọn nào khả dĩ hơn David De Gea hay Ben Amos.

 Xem trang 11. 

* Phần Văn hóa-Xã hội: 

* Ảnh “cực độc” về cà phê rong Hà Nội. Nhân cuộc thi "Cà phê sáng mùa Đông", KTS Đoàn Bắc, người sưu tập ảnh cổ Việt Nam đã gửi tới BTC cuộc thi bức ảnh cực độc "cực độc" về văn hóa cà phê Hà Nội.  

Xem trang 17. 

* Màn “đồng ca quan họ”khổng lồ. Dự kiến chỉ “tuyển” 2012 người, vậy nhưng số liền anh liền chị đăng ký tham dự màn “đồng ca Quan họ” tại Hội Lim vào sáng nay, 4/2, đã tăng gần gấp rưỡi so với chỉ tiêu.

Xem trang 18

* Sau 3 ngày đổi giờ học, giờ làm: Nhà trường thành… “nhà giữ trẻ” cho giáo viên. Sau 3 ngày thực hiện đổi giờ học, giờ làm, theo ghi nhận ban đầu, đường phố có thông thoáng hơn, nhưng học sinh kêu đói, phụ huynh không yên tâm khi con về muộn, còn nhà trường thì biến thành nhà giữ trẻ cho giáo viên.

Xem trang 17.

            Mời các bạn đón đọc.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm