20/06/2012 05:12 GMT+7 | Báo giấy
(TT&VH Online) -
* Kết thúc vòng bảng EURO: Catenaccio cống hiến & tiqui-taca thực dụng. Chuyện gì đang xảy ra với giải đấu châu lục hấp dẫn nhất khi Tây Ban Nha đá tiqui-taca đầy thực dụng còn tuyển Ý nổi tiếng với phòng ngự bê tông Catenaccio lại đá đầy cống hiến, hấp dẫn? Xem trang 10-11.* Italia thót tim vượt qua vòng bảng: Nền bóng đá scandal cần những "Cậu bé hư". Bộ đôi "cậu bé hư" Cassano và Balotelli đã lập công để mang lại hy vọng cho bóng đá Italia, vốn đang bị bủa vây bởi scandal mới. Xem trang 8-9.
* Điểm nhấn vòng bảng: Dấu ấn cá nhân? Chỉ còn Pirlo. Hai cầu thủ để lại nhiều dấu ấn cá nhân nhất ở một vòng bảng EURO nhiều lý trí hơn cảm xúc có lẽ là Alan Dzagoev, nhưng đội bóng của anh đã bị loại, và Andrea Pirlo của Italia, vốn không được chờ đợi nhiều. Xem trang 4.
* Tứ kết Czech - Bồ Đào Nha, còn 1 ngày: Cá nhân hay, tập thể mạnh. Với màn trình diễn xuất sắc của cả tập thể lẫn từng cá nhân, đặc biệt là đầu tàu Ronaldo, trong trận đấu với Hà Lan, Bồ Đào Nha cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc đua tới chức vô địch EURO 2012. Xem trang 5.
* Tứ kết Đức - Hy Lạp, còn 2 ngày: Đức vừa lạnh lùng vừa chính xác. Đội tuyển Đức toàn thắng cả ba trận vòng bảng không phải với lối chơi tấn công vũ bão, mà đơn giản là bằng một phong cách hạn chế tối đa sai lầm. Xem trang 7.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất