Đọc gì trên TT&VH ngày 19/6/2012?

19/06/2012 06:16 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) -

* 01h45, ngày 20/06, Ukraina - Anh: Sạch bóng chủ nhà? Khi bị dồn vào thế chân tường, người ta thường phải chiến đấu với 200% nỗ lực, và số phận đôi khi đã mỉm cười với họ (Czech, Hy Lạp). Tình thế của chủ nhà Ukraina bây giờ cũng vậy, khi họ buộc phải giành chiến thắng trước ĐT Anh mới có thể giành quyền vào tứ kết. Xem trang 10-11.

* Rooney có đáp ứng nổi kỳ vọng? Trong kỳ EURO đầu tiên của mình, Wayne Rooney chỉ là một chú nhóc, sự nghiệp ở ĐTQG của anh mới bắt đầu. Còn ở kỳ EURO tiếp theo, anh đã 30 tuổi và những ngày khoác áo đội tuyển Anh có lẽ sắp kết thúc. Ở giữa hai kỳ giải đó là EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraina, nơi Rooney mất 2 trận đầu ngồi trên khán đài. Nếu Anh thua Ukraina tối nay, sự nghiệp của tiền đạo đang khoác áo M.U suốt những năm 20 tuổi ở các kỳ EURO sẽ chỉ kéo dài 90 phút. Xem trang 11.

* 01h45 ngày 20/6, Thụy Điển - Pháp: Lá chắn màu lam & Danh dự Viking. Thụy Điển đã bị loại, nhưng danh dự của một đội tuyển rất kiêu ngạo và cứng đầu bậc nhất châu Âu vẫn còn đó. Đội tuyển Pháp cần một trận sạch lưới trước đội bóng Bắc Âu là đủ để vào tứ kết, và bài toán hàng thủ sẽ là nhiệm vụ tiếp theo cho HLV Laurent Blanc, đặc biệt là mối hàn giữa bộ đôi trung vệ của đội áo lam. Xem trang 8-9.

* Bây giờ, Ronaldo và Bồ cực kỳ đáng sợ. "Nếu cứ đá như thế này, Bồ Đào Nha sẽ vô địch EURO 2012", những người BĐN đã không ngần ngại tuyên bố như vậy sau khi chứng kiến đội bóng của mình có một chiến thắng ấn tượng trước Hà Lan để qua đó giành vé vào tứ kết. Xem trang 7.

* Đức toàn thắng 3 trận vòng bảng: Ma trận của Loew. Trong lần đầu được đá chính tại một giải đấu lớn, Lars Bender, tại vị trí hậu vệ phải mới toanh, đã bất ngờ tỏa sáng. Màn trình diễn của Bender cho thấy trong lối chơi được tổ chức rất khoa học của HLV Joachim Loew, một tân binh, gần như vô danh cũng có thể đóng vai người hùng. Xem trang 4-5.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm