Đọc gì trên báo TT&VH ngày 5/1/2013

05/01/2013 06:04 GMT+7 | Báo giấy

(Thethaovanhoa.vn) - Báo TT&VH hàng ngày với 20 trang (không kể phụ bản, bìa màu, giá 4.800đ), phát hành liên tục các ngày trong tuần trên toàn quốc. Số báo TT&VH ra ngày 5/1/2013 có các nội dung chính sau:

Thể thao

* HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam: “Thuận lợi” đến khó tin! Nhìn lại các đời trợ lý HLV ĐT Việt Nam từ trước đến nay, có thể thấy chưa ai có được “diễm phúc” như ông Hoàng Anh Tuấn: nhiều khả năng sẽ trở thành HLV trưởng (chính thức hoặc tạm quyền) của ĐT Việt Nam chỉ sau chưa đầy nửa năm đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng và thành tích ở CLB thì khá khiêm tốn. Xem trang 2-3.

* Vòng 3 Cúp FA, West Ham - M.U: M.U không chỉ có van Persie. Tiền đạo người Hà Lan nhiều khả năng được cho nghỉ dưỡng sức. Nhưng M.U vẫn có rất nhiều giải pháp cho hàng công. Xem trang 12.

* Vụ Balotelli xô xát với Mancini: Muối mặt như nhau. Trò thì đúng là đáng trách. Thầy cũng bị bẽ mặt không kém. Và quan trọng nhất, hình ảnh của Manchester City đã xấu đi rất nhiều. Xem trang 10-11.

* Niềm tự hào của Barca: Châu Âu dưới cái bóng La Masia. Trên khắp châu Âu, và cả thế giới, không nơi nào cung cấp cầu thủ nhiều như trung tâm đào tạo trẻ của Barca. Xem trang 8.


Văn hóa - Xã hội


* Sốc với câu hò của thí sinh Xuân Nghi: Anh Đàm Vĩnh Hưng đâu rồi? Hai câu đầu mà Xuân Nghi hát là: “Con ơi con ngủ cho lâu/ Để mẹ gánh nước đồng sâu chưa về”. Xử lý âm nhạc và lời ca với đoạn hò này cho thấy sự vụng về, thiếu kiến thức về âm nhạc dân gian, văn học dân gian. Trang 18.

* 150 bản đồ khẳng định chủ quyền đã về Việt Nam. Chiều ngày 3/1, 43 bản đồ và một atlas khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã về đến Đà Nẵng an toàn. Đây là đợt  thứ 2, ông Trần Thắng chuyển bản đồ về Việt Nam. Xem trang 18.

* "Giải mật" về giải Nobel Văn chương 50 năm trước: Khơi lại tranh cãi về John Steinbeck. Tài liệu lưu trữ mở của Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa tiết lộ, việc vinh danh nhà văn Mỹ với giải Nobel Văn chương năm 1962 là một lựa chọn không làm hài lòng nhiều phía. Xem trang 16.

Trân trọng mời quý độc giả đón đọc!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm