21/06/2012 06:01 GMT+7 | Báo giấy
* Chìa khóa của Bồ Đào Nha: Không có số 10? Đã có M-V-M. Tham vọng của người Bồ là bán kết, và xa hơn thế nữa. Để đạt được giấc mơ, “những chàng thủy thủ” đến từ Iberia sẽ trông đợi nhiều vào “Trillizos” (bộ ba) ở giữa sân, với Meireles, Veloso và Moutinho. Một sơ đồ không cần số 10. Xem trang 12.
* Không Rosicky, bàn thắng đến từ đâu? Hàng thủ của Bilek không thực sự đáng tin nên sức mạnh của Czech nằm ở các cầu thủ tấn công. Không phải ở việc họ sẽ theo đuổi thứ bóng đá tốc độ và hào hứng, vì điều đó chẳng khác nào tự sát trước người Bồ, mà là cách họ tổ chức công phá đối phương thế nào vì điều đó có ảnh hưởng rất lớn tới thế chủ động chiến thuật của Czech, dù bây giờ, Bilek không có ngôi sao nào sáng giá tuyến trên. Xem trang 13.
* Với Rooney, đó chỉ là sự khởi đầu. Chậm chạp, nặng nề, và thiếu cảm giác bóng trong gần như cả trận, nhưng rốt cục Wayne Rooney vẫn ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng và ngôi đầu cho ĐT Anh. Đó có phải hình ảnh Rooney-người-hùng mà Tam sư mong đợi? Không, hãy chờ anh sẽ trở lại là chính mình ở trận đấu kế tiếp, trước người Ý. Xem trang 7.
* Pháp bị Thụy Điển chấm dứt mạch 23 trận bất bại. 23 trận bất bại, kéo dài trong gần hai năm trời, với những chiến thắng giao hữu oanh liệt trước những đội tuyển hàng đầu thế giới (Anh, Brazil) và hai trận đầu khá thành công của EURO năm nay, đã chấm dứt với đội tuyển Pháp. Họ đã đánh rơi kỷ lục trước một tuyển Thụy Điển đã bị loại. Xem trang 4.
Trân trọng kính mời quý độc giả tìm đọc!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất