GÓC CHIẾN THUẬT: Phép màu Xavi – Iniesta đã mất

14/06/2014 05:17 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Dễ thấy rằng thất bại của Tây Ban Nha trước Hà Lan là một cơn địa chấn thực thụ với tỉ số cách biệt quá lớn 1-5. Trận đấu này cũng cho thấy sự đi xuống vì lệ thuộc của Tây Ban Nha vào bộ đôi tiền vệ Barcelona.

Tâm phục, khẩu phục

Phát biểu trong buổi họp báo cuối trận, HLV Vicente Del Bosque đã trả lời ngắn gọn: “Họ chơi hay hơn chúng tôi trong hiệp hai.” Dĩ nhiên đây là một nhận định mà bất kỳ NHM nào cũng có thể đưa ra được, nhưng việc nó từ chính lời của Ngài râu kẽm đã tổng kết lại thất bại toàn diện của Tây Ban Nha.

1-5 là tỉ số không thể bào chữa. Trừ bàn thắng của Stefan de Vrij phút 64 khi dường như Iker Casillas đã bị phạm lỗi, cả 4 bàn còn lại của Oranje đều hoàn toàn xứng đáng.

Có ba điểm chung trong các bàn thắng này.

Thứ nhất, không thể phủ nhận sự tồi tệ của hàng phòng thủ Tây Ban Nha. Đội trưởng Casillas mắc một lỗi trực tiếp, trong khi đó Gerard Pique và Sergio Ramos để Robin Van Persie hay Arjen Robben vượt qua như chốn không người. Rõ ràng đây không phải bộ mặt xứng đáng với danh “ĐKVĐ”.

Thứ hai, điểm xuất phát của cả 3 pha kiến tạo (2 của Daley Blind và 1 của Wesley Sneijder) đều xuất phát từ một pha cầm bóng thoải mái bên cánh trái theo hướng tấn công của Sneijder. Lý do để giải thích đơn giản nhất là bởi David Silva thi đấu hoàn toàn tự do, anh thường xuyên bó vào trung lộ và Cesar Azpilicueta rơi vào trạng thái liên tục một-mình-một-cửa.



Biểu đồ vị trí của Tây Ban Nha: Azpilicueta một mình một biên



Biểu đồ những pha “dọn cỗ” của Hà Lan

Thứ ba, hệ thống của Tây Ban Nha đã gặp những vấn đề quá bất ổn khi Del Bosque thay đổi nhân sự. Giờ thì ai cũng phải nhớ 4-6-0 của ông tại Euro 2012 bởi tiền đạo cắm Diego Costa chẳng có chút đóng góp nào đáng kể ngoài pha kiếm penalty. Trong khi đó ở cánh phải, một Azpilicueta có thiên hướng phòng thủ đã không thể tận dụng những khoảng trống lộ ra khi Silva bó vào trung lộ, nên coi như Tây Ban Nha mất đi một cách để tận dụng – cũng là một mắt xích luân chuyển bóng.

Nhiều người chỉ vào hàng thủ dâng rất cao của Tây Ban Nha để cho rằng Vicente Del Bosque quá tệ - để Robben hay Persie liên tục “luồn” qua. trên lý thuyết, đây là điều phù hợp với lối chơi đậm chất... Barcelona. Họ muốn tìm cách cướp bóng từ xa, gây sức ép ngay trên phần sân đối thủ, cộng thêm xu hướng chuyền ngắn nhiều, hàng thủ buộc phải dâng cao để ở... gần hơn các tuyến trên.

Tóm lại, xét cả về cá nhân lẫn tập thể, Tây Ban Nha đã thua hoàn toàn. Tỉ số đậm tới mức sốc 1-5 đã nói lên chất luợng trận đấu.

Đâu rồi ma thuật Xavi – Iniesta?

Họ là một cặp đôi ăn ý tới hoàn hảo. Một cặp bạn thân ưu tú. Nhưng tuổi già thì không biết chờ đợi, và cả hai đều đang là nạn nhân của việc... cố quá.

Cũng như sự tích cực trong hiệp một của cả đội, Xavi đã chơi rất tốt nhưng đến nửa sau của trận, anh hoàn toàn tịt ngóm.

78 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 91% vẫn giúp Xavi đứng đầu xếp hạng các chân truyền của ĐT TBN, nhưng nó chẳng có chút nghĩa lý gì, đặc biệt ở hiệp hai khi anh chỉ tung ra được 8 đường chuyền hướng về phần sân đối phương? Nếu chỉ chuyền ngang, có lẽ... Tom Cleverley đã được khoác áo Barca.



Xavi hầu như không thể chuyền về phía trước trong hiệp hai

Trong khi đó, Andres Iniesta – người được kỳ vọng rằng sẽ mở toang mọi hàng thủ với khả năng qua người, chọc khe tuyệt đỉnh đã không thể hiện được gì. Trong trận này, Iniesta cũng chỉ có được 1 đường “dọn cỗ” duy nhất không thành bàn, trong khi đó nỗ lực qua người của anh chỉ thành công 1/5 lần thực hiện động tác vượt qua.



Một ngày đáng thất vọng cho San Andres

Đây cũng là vấn đề chung của cả đội TBN khi họ cũng chỉ có 2/10 pha qua người thành công trong suốt cả trận. Phải chăng Stefan De Vrij hay Daryl Janmaat quá giỏi với tổng cộng 13 pha tắc bóng thành công cho riêng bộ đôi này?



Chỉ 2 lần qua người thành công

Tiqui-taca đi đến đỉnh cao có công cực lớn của bộ đôi Xavi - Iniesta. Đã có quá nhiều bài viết phân tích về tầm quan trọng của họ. Cho tới khi lên đội tuyển, lối chơi của cả tập thể vẫn được xây dựng xung quanh họ và đặc biệt là Xavi. Tuổi tác đang dần bào mòn các kỹ năng chơi bóng. Sự sa sút của Barcelona và rất có thể sẽ là cả ĐT Tây Ban Nha đang cho thấy sự lệ thuộc đáng sợ ấy. Hệ thống từng được Pep Guardiola đưa tới đỉnh cao rõ ràng đòi hỏi những bộ não, những đôi chân đặc biệt – đến Thiago Alcantara hay Cesc Fabregas còn không thể đáp ứng kỳ vọng thay thế!

Hãy thay đổi, vì thời của Xavi – Iniesta đã qua rồi!

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm