5 điều rút ra từ đại chiến Man City - Barca

26/02/2015 07:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc hiệu ở Champions League đã đánh thức Barca. Chỉ ít ngày sau thất bại bất ngờ trước Malaga ở Liga trên sân nhà, Barca đã dễ dàng khuất phục Man City ngay tại Etihad ở lượt đi vòng 1/8.

Lẽ ra Barca đã có thể thắng đậm hơn là tỷ số 2-1 nếu như Leo Messi không đá hỏng quả 11m vào cuối trận. Tuy nhiên, kết quả này giúp Barca nắm lợi thế rất lớn khi họ sẽ được đá lượt về trên sân nhà. Dưới đây là 5 điều được rút ra sau trận đấu trên sân Etihad:

1. Một lần nữa Pellegrini mắc sai lầm chiến thuật

Manuel Pellegrini nghĩ rằng Man City của ông đủ khả năng để chơi đôi công với Barca nên đã bố trí sơ đồ 4-4-2. Nhưng đó lại là một sai lầm nữa của ông, như trong lần đối đầu Barca mùa trước. Barca đã chơi trên cơ Man City trong toàn bộ hiệp 1 cũng như cả trận đấu nói chung. Man City này thậm chí còn chơi tệ hơn đội bóng đã thua Barca 0-2 cũng trên sân Etihad mùa trước.

2. Luis Suarez trừng phạt hàng thủ Man City

Hàng phòng ngự của Man City đã chơi như mơ ngủ trong trận đấu này và Luis Suarez đã khiến họ phải trả giá đắt. Suarez đã lập cú đúp đầu tiên trong màu áo Barca sau khi được hàng thủ Man City “tặng quà”. Ở bàn mở tỷ số, Kompany đã phá bóng như kiến tạo cho Suarez, và tiền đạo người Uruguay đã không bỏ lỡ. Còn ở bàn thắng thứ hai của Barca, 6 cầu thủ chủ nhà đã đứng xem Jordi Alba căng ngang cho Suarez băng vào đánh bại Joe Hart.

3. Messi thống trị cuộc chơi

Siêu sao người Argentina đã tham gia vào gần như mọi tình huống tấn công của Barca trong hiệp 1. Anh hoạt động rất rộng, khi thì là một tiền đạo, lúc lại là một tiền vệ. Sự cơ động của Messi đã xé toang phòng tuyến của Man City để đem lại sự vượt trội cho Barca. Đội bóng Anh đã phải trả giá khi để Messi có quá nhiều khoảng trống. Tình huống đá hỏng penalty vào cuối trận cũng không thể che mờ màn trình diễn xuất sắc của Leo.

4. Man City vô dụng trong hiệp 1

Sự xuất sắc của Barca khiến Man City bất lực trong 45 phút đầu tiên. Trong cả hiệp 1, đội chủ nhà chỉ tung ra được một cú sút của Nasri. Không những vậy, họ cũng chẳng tạo ra được sức ép hay chơi đủ quyết liệt để ngăn cản Barca, đội chỉ phạm lỗi 3 lần trong hiệp 1.

5. Sự trỗi dậy của Man City kéo dài... 7 phút

Sau giờ nghỉ, Barca đã dẫn trước 2-0 và có dấu hiệu lỏng chân. Đó là thời điểm Man City trỗi dậy để có bàn gỡ 1-2 do công của Sergio Aguero sau pha kiến tạo bằng gót đẹp mắt của David Silva. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Clichy 7 phút sau đó đã khiến hy vọng ngược dòng của đội chủ nhà bị dập tắt.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm