Man City lại thua Barca: Thêm một bài học nữa ở Champions League

25/02/2015 10:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những cay đắng mà Man City phải nếm trải ở Champions League mỗi năm lại nối dài và chỉ bởi một quả phạt đền sút hỏng của Lionel Messi vào cuối trận, họ mới còn lại chút hy vọng mong manh ở giải đấu mùa này.

Các CĐV áo xanh vẫn tỏ ra lạc quan vào cuối trận, nhưng họ hiểu hơn ai hết rằng ở đẳng cấp này, giải đấu này, Man City vẫn còn dưới một đẳng cấp so với những đối thủ tầm cỡ như Barcelona. Một hiệp 2 đầy cố gắng mang lại chút hy vọng, nhưng một lần nữa, là không đủ. Nếu không có pha cứu thua xuất thần của Joe Hart trong tình huống 11 mét, chuyến làm khách tới Catalunya của họ đã chỉ còn là thủ tục.



Từ những sai lầm chiến thuật của HLV Manuel Pellegrini cho tới màn trình diễn thất vọng của đội trưởng Vincent Kompany, các thủ lĩnh ở Man City đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Họ vào cuộc với mục tiêu tạo ra được lợi thế, dù là mỏng manh nhất, trước chuyến làm khách đến Barcelona trong 3 tuần nữa. Nhưng giờ đây, Man City lại là kẻ rượt đuổi.

Trong cả hàng thủ áo xanh, chỉ Martin Demichelis là hoàn thành nhiệm vụ. Một năm trước, trung vệ người Argentina còn là tội đồ khi chiếc thẻ đỏ của anh vì pha phạm lỗi với Messi đã khiến cuộc đấu 2 lượt kết thúc chỉ sau 54 phút. Lần này, Kompany là người chịu trách nhiệm chính, phạm sai lầm trong cả 2 bàn thắng của Luis Suarez. Người nhận thẻ đỏ là Gael Clichy, sau 2 pha vào bóng vụng về khiến Man City đánh mất động lực mà họ vừa tạo ra được nhờ bàn gỡ của Sergio Aguero không lâu trước đó. Pablo Zabaleta, hậu vệ ở cánh bên kia, thì phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền mà Messi đá hỏng.

Kompany đã mắc hai sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của Man City

“Chúng tôi đã phạm những sai lầm giống như năm ngoái”, Pellegrini thừa nhận. “Một cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Rất khó để đá với Barcelona khi chỉ còn 10 người”. Chính HLV người Chile cũng có phần trách nhiệm quan trọng. Chiến thuật của ông là một thất bại: sử dụng sơ đồ 4-4-2 trước Barcelona, ngay cả khi họ không còn là “độc cô cầu bại” như dưới thời Pep Guardiola, là tự sát.

Thay cho Yaya Toure bị treo giò là James Milner, một cầu thủ luôn chơi tốt ở Anh, nhưng có lẽ chưa đủ đẳng cấp ở châu Âu, nhất là khi anh không phải là một tiền vệ trung tâm đích thực. Milner và Fernando, cũng rất bất ổn, được giao nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ, trong khi Samir Nasri và David Silva khá thoải mái ở hai cánh, một công thức quá nhiều rủi ro.

Pellegrini vẫn tỏ ra cứng cỏi: “Đó là cách mà chúng tôi phải chơi khi gặp Barcelona. Chúng tôi thể hiện tốt hơn hẳn trong hiệp 2 với cùng một đội hình. Barcelona sẽ luôn áp đảo ở một giai đoạn nào đó trong trận đấu, nhưng chúng tôi đã so kè với họ ngay từ phút đầu”. Fernandinho vào sân trong hiệp 2 và chiếc thẻ đỏ của Clichy đã khiến Pellegrini không có cơ hội sử dụng tới lá bài tẩy Frank Lampard và sau khi hậu vệ người Pháp phải ra tắm sớm, trận đấu đã ở ngoài tầm với của đội chủ nhà.

Với những CĐV áo xanh quá mơ mộng, họ đã nhận ra rằng mục tiêu vô địch Champions League lúc này còn quá xa vời, và bảo vệ danh hiệu Premier League trở thành ưu tiên của mùa này. Tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Man City rốt cuộc vẫn chỉ là cậu bé dán mũi vào tấm kính của cửa hàng đồ chơi đắt tiền mà dù đã có rất nhiều tiền, cậu vẫn chưa thể bước vào. Barcelona thực sự cho thấy họ ở một đẳng cấp khác.

Man City vẫn dưới tầm Barca

Messi là không thể ngăn cản với nhiều khoảng trống như thế. Neymar đầy năng lượng và quyết tâm, trong khi Suarez gợi lại những nỗi kinh hoàng với hàng thủ áo xanh khi anh còn ở Premier League. “Trận nào tôi cũng nỗ lực hết sức vì đội bóng và tôi hạnh phúc với 2 bàn hôm nay”, tiền đạo người Uruguay nói sau đó. “Chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp 1, khống chế khu trung tuyến, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm”, HLV Barcelona Luis Enrique phân tích. “Họ đã không thể chuyền bóng cho Silva”. Ivan Ratikic và Sergio Busquets quả thật đã khóa chặt tuyến giữa và buộc Man City liên tục phạm sai lầm.

Chiến thắng của đội 4 lần vô địch Champions League dễ dàng hơn bởi sự ngây thơ lặp đi lặp lại của đối thủ, nhất là những sai lầm của một người được coi là chỗ dựa cả về chuyên môn và tinh thần cho Man City: đội trưởng Kompany. Đầu tiên, anh để xổng Suarez từ một quả tạt của Messi, rồi dâng lên quá cao, để lộ ra khoảng trống chết người. Một quả tạt nữa từ Jordi Alba tới được chỗ Suarez và Kompany, chôn chân tại chỗ, chỉ có thể đứng nhìn bàn thứ 2 của Barca. Phải mất 40 phút, Kompany mới có pha tắc bóng trơn tru đầu tiên.

Hàng công chủ nhà, nhất là Aguero, đã nỗ lực bù đắp cho các đồng đội phía sau. Tiền đạo người Argentina thậm chí đã có thể gỡ hòa cho Man City. Nhưng những người chơi hay nhất trên sân của Man xanh tối hôm qua là Aguero và thủ thành Hart. Tất cả những gì ở giữa họ vẫn còn dưới một đẳng cấp so với Barcelona.

Trần Trọng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm