Britney Spears sẽ tìm lối thoát ở “Thành phố tội lỗi”?

14/01/2013 09:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Britney đã có một cuối tuần biến động trong cả sự nghiệp và tình cảm: giã từ vị trí giám khảo chương trình X Factor và chia tay hôn phu lâu năm Jason Trawick, trả nhẫn đính hôn. Và nhiều khả năng cô sẽ “theo chân” Celine Dion đến Las Vegas.

Sau 5 tuần dao động từ vị trí 12 đến 15, đĩa đơn do Will.I.Am và Britney cộng tác đã có mặt trong Top 10 Billboard, với vị trí thứ 8. Đây là vị trí cao nhất từ trước đến nay của đĩa đơn này trên Billboard.

Bên cạnh đó, ở Anh, Scream & Shout làm ăn khấm khá hơn khi sắp sửa chiếm giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn. Việc này rất có ý nghĩa với cá nhân Britney vì đây là đĩa đơn mới nhất của cô làm được điều này kể từ Everytime năm 2004, đã khá lâu rồi.

2013 khởi đầu không hề thuận lợi

Không phải mọi lời nhận xét dành cho Scream & Shout đều tích cực. Bài hát bị than phiền bởi hiệu ứng auto-tune quá đậm đặc. Giọng Anh của Britney nghe thật lạ lẫm, chỉ có câu “It’s Britney Bitch” (từng xuất hiện trong bài hát trước đây của cô là Gimme More) khiến người nghe nhận ra đó là cô.

Việc Scream & Shout leo lên vị trí cao nhất từ trước đến nay trên Billboard cuối tuần qua chìm khuất trong hàng đống tin tức khác nóng hơn về sự nghiệp và đời tư của nữ ca sĩ. Nhiều người đoán việc Britney chủ động chia tay X Factor là cách để bảo vệ danh tiếng cho cô, sau một thời gian râm ran tin đồn cô có thể bị nhà sản xuất Simon Cowell chủ động sa thải.

Người hâm mộ hy vọng Britney sẽ lấy lại nụ cười rạng rỡ dù khởi đầu năm 2013 với nhiều tin xấu. Ảnh chụp khi cô dự buổi tuyển chọn của cuộc thi X Factor tại đảo Rhodes hồi tháng 7 năm ngoái

Tình yêu lâu năm của Britney và người cựu quản lý Jason Trawick kết thúc khi nữ ca sĩ vừa mua một biệt thự 8,5 triệu bảng ở Los Angeles vào tháng 10/2012 để làm tổ ấm cho họ và hai con riêng của cô là Sean, Jayden.

Nhưng công bằng mà nói, không phải ở khía cạnh nào Britney cũng là người chịu thiệt. Bản hợp đồng với X Factor mang lại cho cô 15 triệu USD trong tài khoản ngân hàng.

Sẽ chuyển đến “Thành phố tội lỗi”?

Las Vegas (có biệt danh là Sin City - Thành phố tội lỗi) có thể là điểm đến của Britney sau khi chia tay X Factor (hiện cô sống ở Los Angeles), bởi sau khi rời bỏ công việc này, cô có đến một năm rảnh rỗi phía trước.

Theo TMZ, nữ ca sĩ đang thương lượng để đến biểu diễn tại một khách sạn lớn thuộc tập đoàn Caesars ở Vegas. “Các thỏa thuận cơ bản đã xong, chỉ còn vài chi tiết cần xem xét”, một nguồn tin nói với TMZ. Khách sạn này đã “theo đuổi” Britney một thời gian rồi và cô cũng rất thích ý tưởng này.

Chuyển đến sống và biểu diễn tại một địa điểm cố định mỗi dịp cuối tuần ở Las Vegas không phải là một lựa chọn tồi cho sự nghiệp. Nhiều ngôi sao ca nhạc tầm cỡ quốc tế đã chọn nơi này để ổn định thu nhập và danh tiếng, gồm: Shania Twain, Guns N' Roses và Celine Dion.

Giải thích rời X Factor vì “nhớ sân khấu”, Britney đang trong quá trình sản xuất album mới cùng nhà sản xuất Hit-Boy của ngôi sao nhạc rap Jay-Z. Album gần đây nhất của cô là Femme Fatale (2011) khá thành công.

Cũng sau Femme Fatale, hãng RCA Records đã tiết lộ Britney sẽ dành một năm để “chăm sóc con cái và kết hôn”. Điều thứ nhất không trọn vẹn vì hợp đồng của nữ ca sĩ với X Factor, và ai cũng biết điều thứ hai đã không trở thành hiện thực trong năm 2012

Scream & Shout - đĩa đơn khiến giám khảo X Factor Anh bực mình

Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, nữ giám khảo xinh đẹp Tulisa của cuộc thi âm nhạc Anh X Factor đã rất tức giận khi ca sĩ rap người Mỹ Will.I.Am quyết định thu âm Scream & Shout với Britney, lúc đó còn là giám khảo X Factor Mỹ.

Bài Scream & Shout ban đầu được Tulisa ghi âm với tên gọi gốc I Don't Give a F*ck. Nữ giám khảo này cũng đồng sáng tác ca khúc cùng một cộng sự thân thiết của Will.I.Am là Jean Baptiste và cô cũng có quyền sở hữu ca khúc.

Tulisa định đưa bài hát vào album solo đầu tiên của mình mang tên The Female Boss. Nhưng Will.I.Am cũng muốn bài hát này cho album solo thứ 4 của anh, #willpower. Jean Baptiste, “đệ tử” của Will, và Lazy Jay, nhà sản xuất của bài hát, đồng ý ngay. Và thế là nam ca sĩ viết lại một số đoạn trong bài hát, đổi tên thành Scream & Shout và thu âm với Britney.

Theo The Sun, Britney đã nghe phần trình bày của Tulisa trong bản thu âm gốc, đó là lý do cô giả giọng Anh trong phiên bản của chính mình, điều bị đánh giá là “kỳ quặc”.

The Female Boss sau đó là một album thất bại, chỉ bán được 7.000 bản trong tuần đầu phát hành tại Anh. Còn đĩa đơn Scream & Shout làm ăn khấm khá hơn nhưng cũng không phải là một hit lớn. Trước khi phát hành video nhạc thì đĩa đơn này cũng là một thất bại tại Mỹ, chỉ sau đó doanh số mới tăng đáng chú ý, đồng thời tăng hạng trên Billboard như đã nói ở trên. Còn album #willpower hoãn ngày phát hành vài lần và vẫn chưa ra mắt.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 19/1:

1. Locked Out Of Heaven - Bruno Mars

2. Diamonds - Rihanna

3. I Knew You Were Trouble - Taylor Swift

4. Ho Hey - The Lumineers

5. Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz

6. Home - Phillip Phillips

7. Beauty And A Beat - Justin Bieber Featuring Nicki Minaj

8. Scream & Shout - Will.I.Am & Britney Spears

9. One More Night - Maroon 5

10. I Cry - Flo Rida

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm