(TT&VH) - Nhân dịp 20-11, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe lại bài hát "Em đứng giữa giảng đường hôm nay" của Nhạc sỹ Tân Huyền. Đây được cho là ca khúc hay nhất viết về một cô gái ngoại thành muốn vươn lên với tri thức mới như hàng nghìn “kỹ sư tâm hồn” khác… Người góp phần làm nên thành công của ca khúc này chính là nghệ sĩ Quỳnh Liên - Cán bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1978. Phải chăng vì cũng là một giáo viên nên cô mới hát bài này hay đến như vậy. Xin mời quý vị và các bạn cùng cùng gặp gỡ và nghe cô tâm sự về bài hát này...