Roland Garros 2011 ngày thứ 10: Những giấc mơ rất gần

02/06/2011 08:21 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Roland Garros là Grand Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp Sharapova và cô chỉ còn cách mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập của mình hai chiến thắng nữa. Tương tự, Na Li cũng đang tiến gần tới giấc mơ vô địch Grand Slam đầu tiên trong đời. Đáng tiếc, họ sẽ phải loại nhau, ngay ở vòng bán kết.

Na Li lần đầu vào BK Roland Garros - Ảnh Getty

Nếu Sharapova không vô địch Roland Garros bây giờ thì có lẽ sẽ rất lâu nữa cô mới có thể thực hiện được giấc mơ giành "Grand Slam sự nghiệp". Lý do: chị em nhà Williams không tham dự, còn giải đấu năm nay đã diễn ra với đầy kết quả bất ngờ. Những đối thủ thực sự đáng gờm của cô hầu như đã gục ngã từ những vòng trước. Từ trẻ trung như Wozniaki, kinh nghiệm như Kim Clijsters hay giàu khát vọng như Zvonareva, Stosur.

Đối thủ của Sharapova ngày hôm qua là tay vợt mới nổi Petkovic, người sở hữu một lối đánh thiên về thể lực và rất khó chịu. Ngay trong game đầu tiên, Petkovic đã dẫn đến 40-0, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi Masha lại là người chiến thắng. Thậm chí, tay vợt người Nga còn đánh bại đối phương 6 game liên tiếp để kết thúc set thứ nhất một cách hoàn hảo chỉ sau 32 phút. Sang đến set thứ hai, Petkovic đã thể hiện những nỗ lực đáng khen khi liên tục gỡ hòa 2-2, rồi 3-3. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Sharapova đã thể hiện sự vượt trôi hoàn toàn ở phần còn lại khi liên tục đẩy Petkovic ra xa vạch cuối sân bằng những cú forehand uy lực trước khi giành thắng lợi 6-3.

Khán giả tại Roland Garros không còn được chứng kiến những bước nhảy ăn mừng kiểu Moonwalk đầy mê hoặc của Petkovic nữa, nhưng dù sao thành tích lọt vào bán kết của tay vợt gốc Bosnia này cũng là rất đáng khen. Sharapova đã vượt qua vòng tứ kết bằng một phong độ đầy thuyết phục. Đây là lần thứ hai, mỹ nhân người Nga lọt vào đến giai đoạn này (trước đó là năm 2007), nhưng dĩ nhiên, cô còn muốn đi xa hơn nữa.

Trận chung kết Roland Garros đang ở trước mắt Masha, nhưng trước tiên cô sẽ phải vượt qua chướng ngại vật mang tên Na Li. Tay vợt người Trung Quốc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Azarenka (4) 7-5, 6-2) ở một trận tứ kết khác. Cách đây hai năm, Masha và Na Li từng đụng độ nhau ở vòng 4 Roland Garros, và khi đó, tay vợt xứ bạch dương là người giành chiến thắng. Ở thời điểm hiện tại, tương quan giữa hai tay vợt là khá cân bằng. Và ở một giải đấu khó đoán như Roland Garros thì khó có thể nói trước được điều gì.

Vòng bán kết nội dung đơn nữ năm nay quy tụ 4 tay vợt đến từ 4 quốc gia khác nhau, và trong số này, mới chỉ có ĐKVĐ Schiavone (Ý) là đã từng đăng quang ở Roland Garros. Đối thủ của cô, Marion Bartoli (Pháp) trước giải này thậm chí còn chưa đi quá vòng 4.

Ngày hôm qua cũng đã diễn ra hai trận tứ kết cuối cùng ở nội dung đơn nam. Robin Soderling là tay vợt duy nhất từng đánh bại Nadal trong khuôn khổ Roland Garros (2009), nhưng trong lần tái ngộ này, điều đó đã không tái diễn, sau ba set đấu, nhà ĐKVĐ đã không quá khó khăn để giành thắng lợi 6-4, 6-1, 7-6 (3). Đối thủ của anh là người thắng trong trận tứ kết muộn nhất giữa Andy Murray (4) và Juan Ignacio Chela.

Các trận hôm qua

Tứ kết đơn nam

Rafael Nadal (1) - Robin Soderling (5) 6-4, 6-1, 7-6 (3)

Andy Murray (4) - Juan Ignacio Chela 7-6 (2), 7-5, 6-2

Tứ kết đơn nữ

Na Li (6) - Azarenka (4) 7-5, 6-2

Sharapova (7) - Petkovic (15) 6-0, 6-3

Hôm nay: Bán kết đơn nữ (trực tiếp trên Thể thao TV, từ 16h00)

Bartoli (11) - Schiavone (5)

Na Li (6) - Sharapova (7)

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm