US Open 2014 - Roger Federer: Chiến binh không bao giờ lùi bước

06/09/2014 07:24 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi được hỏi về việc đối mặt với 2 match point ở set thứ 4 trong trận thắng kéo dài 5 set trước Gael Monfils, Roger Federer trả lời: “Tôi đã cố gắng giành được mọi điểm số có thể mỗi khi giao bóng”.

Cách nói ấy cho thấy rằng Federer không bận tâm tới việc đó là một điểm số bình thường, break point hay match point. Bởi với anh, khi nào cả đôi bên vẫn đang cầm vợt đứng trên sân, trận đấu chưa thể kết thúc.

Hoàng đế chưa băng hà

Federer đã bị Monfils đánh bại ở 2 set đầu tiên với các tỷ số 6-4, 6-3. Anh giành lại được 1 set thắng sau đó với tỷ số 6-4 trước khi phải đối mặt với 2 match point ở set thứ 4. Rất nhiều người hâm mộ đã nghĩ về một cái kết buồn cho “tàu tốc hành” ở US Open lần này. Nhưng không, anh lật ngược thế cờ, thắng 7-5 trước khi đánh bại Monfils trong set quyết định một cách dễ dàng chỉ sau 8 jeux.

Federer đã chiến đấu như một chiến binh, mang gần như tất cả tinh túy từ cây vợt của mình ra trong trận đấu với Monfils. Anh đã cố gắng điều chỉnh những cú trái tay thấp và nhẹ hơn để phá vỡ nhịp điệu và tốc độ của đối thủ người Pháp dù để thua set đầu. Anh đã sử dụng mọi phương án tấn công ở đầu set đấu thứ 2, nhưng vẫn thất bại. Và khi bị dồn đến chân tường, ngọn lửa khao khát chiến thắng của Federer trở nên mạnh hơn bao giờ hết thì những pha lên lưới của tay vợt người Thụy Sĩ đã giúp anh giành lại thế cân bằng.

Monfils chưa bao giờ là tay vợt có thể gây khó dễ cho Federer. 7 trong 9 lần đối đầu trước đó, Monfils đều thất bại. Tuy nhiên, bây giờ Federer đã không còn là vị hoàng đế của quần vợt khi trước. Anh đã 33 tuổi, là bố của hai cặp sinh đôi, đi qua hết mọi vinh quang với một thể lực đã chẳng còn cơ hội để sung mãn. Nhưng ngay cả trong khi Federer yếu nhất như thế, anh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp và vị thế của một tay vợt vĩ đại, rằng dù ngai vàng đã không còn nhưng “đế chế” Federer vẫn chưa băng hà như những gì mà Monfils đã bộc bạch sau trận đấu: “Trận đấu này đã kết thúc như vậy bởi vì anh ấy là tay vợt xuất sắc nhất, bởi vì anh ấy có thể làm được tất cả mọi thứ”.

Không bao giờ dừng bước

Federer đã thắng trận tứ kết này bởi vì anh không hề ngừng tìm kiếm giải pháp để đánh bại một Monfils khó đoán trước với lối đánh rất khó chịu. Nhưng thực tế là, sự thiếu ổn định và khó đoán ấy – vốn là đặc trưng trong phong cách thi đấu của Monfils lại tạo cho Federer một động lực rõ ràng để tiếp tục cố gắng và một niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời.

Cuối cùng thì Federer đã tìm thấy thứ anh cần bằng cách chơi trên lưới nhiều hơn. Cả trận, anh đã lên lưới 74 lần và giành điểm thắng 57 lần. Bản thân Federer cũng thừa nhận rằng anh không thường xuyên lên lưới nhiều như vậy thời gian gần đây tuy nhiên đây lại là chiến thuật tốt giúp anh đánh bại Monfils ở 2 set đấu cuối cùng. Hơn nữa, có lẽ đây là sự ảnh hưởng từ người HLV hiện tại Stefan Edberg, cựu tay vợt nổi tiếng với những cú giao bóng, lên lưới, bắt vô-lê đã trở thành thương hiệu. Federer chiến thắng không phải vì số lần anh lên lưới, mà cách anh đã chơi rất thông minh, chắc chắn khi thực hiện lối chơi này.

Nếu như trận đấu này không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của Federer trong năm 2014 thì nó cũng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc hành trình hồi xuân của anh. “Tàu tốc hành” không từ bỏ cơ hội nào và chiến đấu đến những điểm số cuối cùng. Và có lẽ không có tay vợt nào hiện tại có khả năng làm điều đó tốt hơn anh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm