Dortmund: Bóng đá "sexy" & 69 giây lịch sử

11/04/2013 07:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Dortmund lẫn Malaga đã cống hiến cho khán giả hơn 90 phút nghẹt thở, với cái kết hấp dẫn và kịch tính chẳng kém bất cứ siêu phẩm điện ảnh “bom tấn” nào của Hollywood.

Dortmund đã trải qua 90 phút “đứng tim” trước Malaga để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Với hai bàn thắng ghi được trong 69 giây của bốn phút bù giờ, Dortmund đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng “không tưởng” trước Malaga, và được so sánh với cú lật đổ ngoạn mục của Man Utd trước Bayern ở chung kết Champions League năm 1999.

Lửa thử vàng

Với kết quả hòa 0-0 ở lượt đi, chính Malaga mới là đội nắm phần nào lợi thế, ít nhất về mặt tâm lý, trước trận lượt về. Đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn có thể chọn lối chơi tử thủ, rình rập chờ cơ hội phản công, hoặc cùng lắm đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu. Trên thực tế, huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã yêu cầu các học trò tập trung toàn bộ ở phần sân nhà, kèm chặt các cầu thủ tấn công của Dortmund, khiến đội quân của ông Juergen Klopp bế tắc.

Kiểm soát bóng với thời lượng vượt trội nhưng Dortmund cũng chỉ biết chuyền qua chuyền lại giữa hai trung vệ và hai hậu vệ cánh. Những tình huống Dortmund đưa được bóng đến gần khung thành Malaga là khá hiếm hoi càng khiến cho đội chủ nhà quyết tâm dâng cao đội hình hòng tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Vô hình trung, họ đã rơi vào cái bẫy phòng ngự - phản công mà đội khách đã giăng sẵn.

Bàn thắng của Joaquin Sanchez sau pha phối hợp Isco từ nỗ lực chuyền bóng của Julio Baptista giống như một suối nước lạnh dội lên đầu các cầu thủ Dortmund. Cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Sanchez buộc Dortmund phải nỗ lực gấp đôi so với đối thủ. Ngay cả khi Robert Lewandowski quân bình tỷ số trước khi hiệp một khép lại, sau pha đánh gót chuyền bóng điệu nghệ của Marco Reus, thì nhiệm vụ của Dortmund vẫn còn rất nặng nề.

Ngược dòng kinh điển

Quả là số phận đã thử thách Dortmund quá nhiều, ngay từ lúc Champions League mùa giải 2012-2013 khởi tranh, khi lá thăm đưa đội bóng vô địch Bundesliga vào bảng đấu “tử thần” với các đối thủ Real Madrid, Man City và Ajax. Dortmund đã xuất sắc vượt qua những chướng ngại cực lớn, và sau phút “thảnh thơi” ở vòng 1/8 với Shakhtar Donetsk, khó khăn lại đè nặng lên vai thầy trò ông Klopp, khi họ rơi vào tình thế phải vật lộn với tử thần để giành lấy sự sống.

Lúc Eliseu ghi bàn thứ hai cho Malaga ở phút 82, tưởng chừng như bầu trời đã sụp đổ ở vùng Ruhr, khi mọi hy vọng của Dortmund coi như bị cuốn theo dòng chảy cuồn cuộn của sông Rhein. Những gì còn lại của thầy trò ông Klopp chỉ là 10 phút, với một hàng thủ đối phương dày đặc lên đến 11 người, trong khi họ phải có hai bàn thắng. Khó khăn chồng chất cao hơn núi, nhưng Dortmund không hề buông xuôi. Bằng tất cả những gì còn có trong tay, Dortmund đã bung ra, tất cả cho những đòn đánh cuối.

Thế rồi điều thần kỳ cũng xảy ra, khi đồng hồ đã chỉ sang thời gian bù giờ, được trọng tài xác định là bốn phút. Chỉ trong vòng 69 giây ngắn ngủi, lần lượt Marco Reus và Felipe Santana tung ra những cú đấm quyết định, khiến Malaga sụp đổ còn khán đài như muốn vỡ tung. Thế giới đã đảo chiều một cách không tưởng, đưa Dortmund từ địa ngục lên thiên đường, và đẩy Malaga đi theo chiều ngược lại. 69 giây để biến nỗi chờ mong vào bán kết Champions League đã kéo dài 15 năm của Dortmund thành hiện thực.

Thế giới bóng đá từng chứng kiến không ít cuộc ngược dòng ngoạn mục. Được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là cú đảo ngược tình thế khó tin của M.U trước Bayern trong trận chung kết Champions League năm 1999 ở sân Camp Nou. Bị dẫn trước một bàn, chơi lép vế hoàn toàn trong suốt 90 phút nhưng chỉ cần hai khoảnh khắc lóe sáng của Teddy Sheringham và Ole Gunner Solskjaer, M.U đã có chức vô địch trong niềm vui sướng tột độ, và trong nỗi bàng hoàng của Bayern.

Giờ đây, Dortmund lại viết thêm một trang mới trong cuốn sách bóng đá không dành cho những người yếu tim, cả bên chiến thắng lẫn bên thua cuộc.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

10 Dortmund là đội duy nhất còn giữ được thành tích bất bại ở Champions League mùa này, với 5 trận thắng và 5 trận hòa. Lần gần nhất một đội bóng vô địch Champions League với thành tích bất bại là M.U ở mùa giải 2007-2008, đánh bại đồng hương Chelsea ở trận chung kết tại Moskva.

15 Sau 15 năm chờ đợi, cuối cùng thì Dortmund cũng trở lại với vòng bán kết Champions League. Trước đó, trong lần gần nhất đá bán kết - mùa 1997-1998, với tư cách là đương kim vô địch Dortmund đã thua đồng hương Bayern ở hiệp phụ.

69 Khoảng thời gian giữa các pha lập công của Marco Reus và Felipe Santana là 69 giây, từ cuối phút bù giờ thứ nhất cho đến đầu phút bù giờ thứ ba. Số phận của Dortmund và Malaga đã đảo chiều trong thời gian quá ngắn ngủi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm