Trung vệ Trương Đình Luật: Giữa muôn trùng vây

05/03/2013 20:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi, Trương Đình Luật, cầu thủ của CLB XMXT.SG. Tôi rất vinh dự khi được đại diện cầu thủ 2 đội cũng như các đồng nghiệp thi đấu ở V-League 2013 bước lên bục tuyên thệ. Tôi xin hứa sẽ thi đấu hết mình, “fair-play”, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp, ngoài ra, cũng là vì thành tích của CLB và vì sự thành công của giải. Xin thề! Xin thề! Xin thề!”, khán giả cả nước đã được nghe lời tuyên thệ dõng dạc của trung vệ đội trưởng Trương Đình Luật, trước trận cầu khai mạc V-League 2013 giữa XMXT.SG và B.BD trên SVĐ Thống Nhất vào cuối tuần vừa rồi!

Do Phước Tứ đang chấn thương và Minh Đức đã ra đi, Đình Luật đương nhiên trở thành thủ lĩnh ở hàng thủ XMXT.SG. Ảnh: Kim Ngọc

Khi thủ quân Phước Tứ chấn thương dài hạn, đội phó Tấn Trường là thủ môn nên không tiện đốc thúc nhắc nhở toàn đội; trong khi 2 cán bộ khác của đội là Minh Đức và Kesley Huỳnh Alves đã chuyển CLB… nên Đình Luật trở thành đội trưởng bất đắc dĩ tại một đội bóng đa tính cách như XMXT.SG.

Tuy nhiên, đó không hoàn toàn là giải pháp tình thế, mà bản thân Luật đã có những chuyển biến rất khác sau bao lần dính “phốt”, thậm chí dính cả nghi án. Đình Luật sẽ chỉ còn một năm hợp đồng với CLB XMXT.SG và chừng nào còn ở lại, chừng ấy anh còn chiến đấu với tất cả sự tận tâm.

Sao quả tạ chiếu mạng

Cách đây đúng một năm, tại vòng 13 V-League 2012, Đình Luật và đồng đội Tấn Trường bị chính CLB chủ quản XMXT.SG (với tiền thân là SG.XT) tố với BTC giải và cơ quan điều tra về nghi án làm độ ở trận hòa 2-2 với SLNA, cũng như một vài diễn biến trước đó, mà cụ thể là trận thua 0-2 trên sân V.NB.

Ngay lập tức, Luật bị loại khỏi danh sách thi đấu các trận đấu tiếp theo để “phục vụ điều tra”. Nhưng nghi án đi vào ngõ cụt, bởi chẳng có cuộc điều tra nào cả hoặc nếu có, cũng không đủ chứng cứ buộc tội. Giới thạo tin cho rằng, đó chỉ là chiêu trò của lãnh đạo, nhằm đánh lạc hướng dư luận sau những biểu hiện khó hiểu tại đội bóng vốn dĩ đã rất phức tạp này.

Tất nhiên, Đình Luật (và Tấn Trường) được sử dụng lại sau đó để tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký lượt về V-League 2012. Nhưng, “cục bấc ném đi, hòn chì ném lại”, Luật (dù vô can) đã chìm sâu vào thất vọng và phải mất một thời gian khá dài để lấy lại được cảm hứng chơi bóng, cũng như khát vọng cống hiến.

Tất cả đều biết rằng, Luật đã không mấy hào hứng khi mình được điền tên trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2012, thậm chí còn có những biểu hiện bất thường khác trong khoảng thời gian tập trung tập luyện và thi đấu các trận đấu & giải đấu chạy đà. Cụ thể là Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM mở rộng diễn ra trước thềm AFF Cup 2012, Luật lại dính “phốt”.

Trong ít nhất 2 diễn biến ở trận đấu với Turkmenistan và Lào, Luật liên tục mắc lỗi. Càng chơi càng rối, ngoài ra, bị cho là có vấn đề về tư tưởng, Luật có thể đã bị gạch khỏi danh sách đi Thái Lan, nếu đồng đội Phước Vĩnh không bị chấn thương vào phút cuối.

Nhưng vẻ như cái vận hạn năm 2012 vẫn chưa buông tha Luật, khi AFF Cup 2012 đã chỉ đem lại cho Luật nỗi buồn. Ở trận cầu mang tính quyết định với ĐT Philippines, Luật thêm một lần nữa mắc lỗi nặng trong phán đoán tình huống và phá bóng (tìm đến trúng chân tiền đạo đối phương), khiến ĐT Việt Nam chịu bàn thua duy nhất. Tại sao và như thế nào, luôn là Luật, chàng trai xứ Nghệ chân chất và hiền lành?!

Luật không thể thanh minh, càng không thể giải thích sau tất cả những điều đã xảy ra. Rồi Luật thề độc: “Có thể tôi đá kém, nhưng nhất định tôi không bán độ, nhất định không có vấn đề về tư tưởng”. Đến đây, lại phải nhắc lời tuyên thệ mới nhất của trung vệ người Nghệ An như ở đầu bài viết.

Cần có thời gian để kiểm chứng, kiểm định và cần có thời gian để Đình Luật chứng minh rằng mình trong sạch. Chỉ là ở khía cạnh rất con người, với những ai thật sự hiểu chàng trai 27 tuổi này, có thể tin lời anh. Đời sống bóng đá luôn đầy những biến động và tại CLB XMXT.SG càng phức tạp hơn, nhưng Luật vẫn sống tốt mà không phải sống mòn để chứng minh cho tất cả thấy điều đó!

Sự thừa nhận tuyệt đối

Ở trận tranh Siêu Cúp QG 2012 với SHB.ĐN, XMXT.SG của Đình Luật thua mất mặt với tỷ số 0-4, đã là một nỗi tủi khó nuốt trôi rồi. Nhưng chưa hết, Đình Luật và đồng đội một lần nữa bị dư luận đưa vào tầm ngắm với nghi án làm độ ở Chi Lăng.

Nhưng, cũng như bao phen tím tái khác, có thể nghi án sẽ một lần nữa đi vào ngõ cụt, bởi không đủ chứng cứ để buộc tội. Thậm chí nếu có, với hơn 90 phút thi đấu quả cảm và đầy nhiệt huyết, Đình Luật chắc sẽ vô can. Không thể buộc tội cầu thủ chơi tốt nhất bên phía XMXT.SG ở trận đấu đó được.

Trước tình huống dẫn đến bàn thắng nhân đôi cách biệt của Gaston Merlo, Đình Luật tưởng như đã quân bình tỷ số cho đội khách, sau cú lắc đầu nhanh và mạnh như một mũi tên. Tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang khung thành XMXT.SG trong gang tấc.

Kế đó, với đường chuyền dài vượt tuyến với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Đình Luật, đáng ra tiền đạo vào sân thay người Ngọc Anh phải làm tốt hơn, để XMXT.SG có một pha bóng và một bàn thắng hoàn hảo, nhằm gỡ gạc lại chút ít danh dự.

Đình Luật đã chiến đấu như một chiến binh ở Chi Lăng hôm ấy và anh xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay động viên, an ủi, chứ không thể bị liệt vào dạng “nghi án”. Ngoài ra, sau tất cả những bể dâu, có thách Đình Luật cũng không dám và không thể làm bừa.

Trở về sân Thống Nhất chơi trận khai mạc V-League 2013 với B.BD như đã nhắc, Đình Luật tiếp tục tỏa sáng để đem về chiến thắng đầu tay quan trọng cho XMXT.SG, cũng là xóa đi phần nào những nghi kị.

Ở trận đấu đó, Luật và đồng đội đã làm nản lòng những chân sút cự phách như Kesley Huỳnh Alves hay Sunday. Thậm chí nhiều thời điểm, B.BD xây cao hàng công với sự hiện diện của bộ đôi trung vệ Vincent-Nguyễn Hoàng Helio trong khu vực cấm địa của đội chủ nhà, Đình Luật vẫn đứng vững.

Cuối trận, trong một pha bóng phản công, Đình Luật dốc bóng gần hết đường biên dọc, trước khi chuyền như đặt để đồng đội làm rung mành lưới B.BD, tiếc rằng bàn thắng không được tính vì lỗi việt vị.

Bóng đá với bất cứ ai cũng phải là cả quá trình, chứ không là một trận đấu, càng không phải một nút thắt. Và phải dài dòng như thế để thấy rằng, những người như Đình Luật cần được tạo cơ hội thể hiện, đôi khi chỉ là chứng tỏ mình trong sạch. Trong bối cảnh nền bóng đá còn tranh tối tranh sáng như hiện tại, ngay cả sự trong sạch cũng cần phải chứng minh, oái oăm thế đấy!

Đình Luật không thuộc mẫu người nói nhiều, càng không có nhiều mối quan hệ như đồng nghiệp, nên chỉ có sân cỏ mới có thể giúp anh. Tự vấp ngã thì phải biết tự mình đứng dậy, Luật xác định rõ điều đó. Cổ nhân có câu: “Trong họa có phúc” và với Đình Luật, đời bây giờ mới đẹp. Không muộn cho một cầu thủ đang vào độ chín sự nghiệp!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Đình Luật, anh là ai?

Trưởng thành từ bóng đá học đường (Nghệ An), Đình Luật không thuộc mẫu cầu thủ có năng khiếu bẩm sinh cũng không được đào tạo bài bản như chúng bạn cùng trang lứa. Chỉ là một dịp vô tình, HLV Vũ Quang Bảo phát hiện ra Luật trong một giải bóng đá dành cho SV-HS, rồi nhấc anh vào thẳng QK4 (đội bóng tiền thân của N.SG), trước khi trao cho cơ hội đá chính (2006).

Dựa trên nền tảng cơ địa của chàng trai lực điền, cùng với sự chăm chỉ, lối chơi rắn và rát, Luật tiến bộ không ngừng và đã đôi lần được góp mặt ở ĐTQG, kể từ năm 2007. Đến năm 2008, khi ĐT Việt Nam do HLV Henrique Calisto dẫn dắt, Đình Luật được trao nhiều cơ hội hơn, để rồi có giá chuyển nhượng 7 tỷ về với SG.XT (2011).

Bỏ qua giai đoạn 2007-2010, khi bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG rơi vào khủng hoảng thừa nhân sự ở trung tâm hàng hậu vệ, với thế hệ những Huy Hoàng, Như Thành, rồi Phước Tứ, Minh Đức..., nhiều ý kiến cho rằng, khi ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 trong năm nay, Đình Luật (và cả Minh Đức) xứng đáng có một vị trí trên ĐTQG.

Dễ hiểu, bởi ngay lúc này, các đồng đội như Phước Tứ, Phước Vĩnh vẫn đang phải điều trị chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, với Luật, có thể điều đó không còn mấy quan trọng nữa.

Một ngôi nhà khang trang ở quận Tân Phú (TP.HCM) mà anh mua được bằng tiền đá bóng, cộng thêm vài dự án làm ăn khác, Luật đang sẵn sàng cho giấc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Không hiếm đội bóng sẵn sàng bỏ ra đôi tỷ đồng để chuộc lại một năm hợp đồng của Luật, nhưng anh lắc đầu, vì “dường như tôi đã thuộc về mảnh đất này rồi”, Luật cười rất tươi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm