Trăng Tròn Nhớ Ai!

13/03/2009 12:41 GMT+7 | Bạn đọc viết

Khi tôi yêu tôi không nghĩ gì xa vời,chỉ biết mình đang có một tình yêu thật đẹp. Thật thơ mộng và hạnh phúc biết bao khi người yêu luôn bên cạnh sẻ chia. Nhưng một ngày,tôi đã mãi mãi mất đi tình yêu đó.

Cũng mùa thu trăng tròn, tôi lại buồn khó tả. Đó là một đêm trăng sáng nhưng đã không trọn vẹn vì ngày mai còn ai nhớ nữa đâu.
 
Thành Phố đêm trăng buồn vô tận
Lặng lẽ trăng tròn nhớ về ai
Trăng ơi! trăng sáng làm chi hả?
Để nỗi buồn tôi khắc khoải lòng
Ngày mai trăng lặng còn ai nhỉ?
Có nhớ về tôi một chút gì?

Lai Thị Thuyết Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm