Nước mắt giả tạo

27/11/2009 11:33 GMT+7 | Bạn đọc viết

(TT&VH) - Cách đây khoảng hai tuần, dư luận xôn xao về video clip “Nước mắt bào thai” của ba em học sinh Huế đã đoạt giải thưởng trong Liên hoan Phim Toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam lần thứ 3. Nội dung clip đề cập chuyện những lò mổ gia súc giết trâu, bò đang có chửa để lấy bào thai cung cấp cho những phụ nữ đang mang bầu.


Bào thai trâu. Ảnh từ clip

Clip tuy ngắn nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn và để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Clip đang trên hành trình chinh phục những giải thưởng lớn hơn, có lẽ vượt qua biên giới nước Việt. Tuy nhiên, sự việc có vẻ không như những gì mà ta thấy. Vừa qua, đọc các thông tin nói về sự thật đằng sau clip mới thấy giật mình: nhiều thông tin trong clip là không có thật, mà chỉ là do các em tự dựng ra. “Cảnh chiếc nồi ninh nhừ bào thai trâu đang sôi sùng sục là bào thai mà nhóm làm phim đi mua, rồi các em tự nấu nướng và quay phim”. Cảnh mổ lấy bào thai trâu, bò là có thật, nhưng chỉ là... ngẫu nhiên. Có chủ lò mổ gia súc khi biết về clip này cũng bày tỏ nỗi bức xúc: “Mỗi lần giết nhầm phải trâu, bò đang mang thai là một lần nhang khói. Việc tội lỗi đó ai muốn làm.”

Vậy chuyện gì đang diễn ra? Các em đã sáng tác ra một Ý TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, dựng ý tưởng giả tạo này thành clip dự thi, chia sẻ, nhồi nhét vào đó những “ý nghĩa nhân văn” nhằm kêu gọi sự đồng cảm từ người xem và rồi được giải...

Nghệ thuật có quyền hư cấu, nhưng không phải là làm sai lệch bản chất sự việc như vậy.

Minh Đức (Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm