Nhìn lại “sự cố" bức thư không chắc là của Lincoln

15/07/2009 15:56 GMT+7 | Bạn đọc viết

(TT&VH) - Kết thúc đợt 2 thi ĐH & CĐ năm 2009, trong khi các sĩ tử còn đang mải mê bàn luận, đánh giá về "sự đổi mới" của đề thi văn năm nay thì cư dân mạng cũng như các chuyên gia của Bộ GD & ĐT bỗng "giật mình" trước thông tin: Nội dung bức thư được trích dẫn trong đề thi Văn không chắc đã phải được viết bởi Tổng thống Mỹ A.Lincoln.

Việc xác minh tác giả "thật sự" của bức thư xin dành cho các chuyên gia trong ngành giáo dục cũng như những người có chuyên môn đánh giá, còn chúng ta thử cùng nhau lý giải một số câu hỏi có thể đặt ra cho sự việc này xem sao?

1/ Tại sao đến thời điểm này, các thông tin tác giả của bức thư không phải là Tổng thống A.Lincoln mới được công bố rộng rãi trên mạng internet? Nếu như đề thi Văn năm nay không có trích dẫn nội dung bức thư này thì liệu chúng ta có đi tìm tác giả "thật sự" của bức thư không?

2/ Nếu như tác giả của bức thư không phải là của Tổng thống A.Lincoln thì liệu các tác giả biên soạn sách giáo khoa có đưa nội dung bức thư vào trong chương trình giảng dạy cho học sinh? Và nếu như chúng ta tìm ra được tác giả của bức thư nhưng đó chỉ là một "công dân bình thường" của một "quốc gia bình thường” thì có được đưa vào chương trình giảng dạy?

3/ Nếu như đề thi Văn năm nay vẫn giữ nội dung như cũ nhưng thay đoạn trích dẫn bức thư của Tổng thống A.Lincoln (tạm chấp nhận như thế) bằng một trích dẫn khác, chẳng hạn, trích dẫn một số lời dạy học trò của Chu Văn An, hoặc nếu cần thì lấy trong kho tàng truyện ngụ ngôn Việt Nam, hoặc lấy một trong 5 điều Bác Hồ dạy "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" rất thiết thực trong nhà trường thì vẫn có thể làm bài theo yêu cầu của câu hỏi "trình bày suy nghĩ về tính trung thực trong thi cử và trong cuộc sống" được lắm chứ!

Đào Quốc Thắng (thangdq1969@yahoo.com.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm