Cựu trung vệ Đỗ Khải: 'Cứ thế này, ai còn dám lên tuyển nữa'?

15/12/2014 13:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa Indonesia 2-2 ở ngày ra quân, cựu trung vệ Đỗ Khải đã từng quả quyết, đội tuyển Việt Nam chỉ nên đặt mục tiêu vào bán kết bởi hàng phòng ngự không tốt. Nhận định của Đỗ Khải đã đúng. Giờ đây, anh khuyên chúng ta cần phải bình tĩnh, không nên nghĩ xấu về các tuyển thủ.

Đỗ Khải cảnh báo: “Sẽ chẳng ái dám vào đội tuyển nếu sau thất bại người ta cứ hành xử theo kiểu nghi ngờ có tiêu cực như thế”?!

“Thực lực tuyển Việt Nam chỉ có thế”

Công nhận đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tiến bộ qua từng trận đấu, nhưng Đỗ Khải không hề ngạc nhiên khi đội tuyển dừng chân tại bán kết. Anh phân tích: “Như tôi đã nói trên số báo ra sau trận hòa của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, chúng ta không sở hữu hàng phòng ngự mạnh thì đừng mơ tiến sâu. Tôi tiếc, nhưng không ngạc nhiên với thất bại trước Malaysia ở vòng bán kết.

Rõ ràng ở trận gặp Indonesia, đội bạn không gây nhiều áp lực nhưng chúng ta vẫn mắc sai lầm, sai lầm tới hai lần chứ không phải một. Một hàng phòng ngự như thế, sau khi vượt qua vòng bảng gặp những đội thủ cứng cựa, áp lực tạo ra lớn hơn, đương nhiên, sai sót bộc lộ ra càng nhiều.

Trận bán kết gặp Malaysia ở Mỹ Đình, Malaysia gây áp lực vừa phải, nhưng cầu thủ của ta có phần chủ quan. Hàng thủ đã chơi mất tập trung, các mắt xích thiếu sự ăn ý, bọc lót cho nhau không tốt. Điều này là tất yếu, bởi những cầu thủ ở hàng phòng ngự chưa có thời gian thi đấu cùng nhau lâu, thiếu một thủ lĩnh đóng vai trò chỉ huy thực thụ…

Điều đó có nghĩa, chúng ta thất bại đơn thuần chỉ là do chuyên môn, do tâm lý thi đấu, những sai sót đã được cảnh báo từ trước”.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến thất bại của thầy trò Miura ở bán kết, cựu trung vệ Đỗ Khải kêu gọi giới chuyên môn và người hâm mộ có cái nhìn lạc quan về đội tuyển. Anh chia sẻ: “Thực lực đội tuyển Việt Nam chỉ có thế, không phải vì HLV Miura bất tài mà vì chúng ta không có nguyên liệu tốt hơn để nhào nặn ra một hàng thủ chắc chắn. Chúng ta cần phải bình tĩnh để nhận ra, với những con người như thế đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết, thi đấu hay trước Philippines, trước Malaysia ở bán kết lượt đi đã là thành công rồi”.

“Nếu con tôi có tài cũng sợ cho lên tuyển, nếu…”

Về những nghi vấn tiêu cực, Đỗ Khải cho biết: “Nhìn nhận từ góc độ chuyên môn, tôi không đồng tình với các ý kiến cho rằng, các tuyển thủ của chúng ta có vấn đề tư tưởng nên mới thất bại.

Theo tôi, sau thất bại, chúng ta phải bình tĩnh, phải ngồi lại phân tích đúng sai, nhìn xem giải đấu V-League của ta đã tốt chưa, công tác đào tạo cầu thủ trẻ của ta thế nào… chứ không nên vội quy kết, đá quả bóng trách nhiệm về phía các tuyển thủ, cho rằng họ có tiêu cực.

Bóng đá phải có thắng có thua, luôn luôn ẩn chứa bất ngờ, người ta gọi là “quả bóng tròn” mà. Đừng hành xử với đội tuyển theo kiểu phong trào, khi vui thì vỗ tay vào, khi thua lại ngãng ra, nói những lời cay đắng, xát muối vào lòng nhau, như thế là không công bằng.

Từng trải qua nhiều buồn vui, tôi thừa hiểu cảm giác của các tuyển thủ lúc này,  nếu cứ hành xử sau thất bại theo kiểu nghi ngờ bán độ như thế thì ai còn dám vào đội tuyển nữa chứ?!

Tôi hy vọng tương lai bóng đá Việt Nam sẽ không lặp lại tình trạng này, và ngày càng tốt lên… Còn nếu cứ dậm chân tại chỗ như thế, nói thật, giả dụ con tôi có tài năng, e rằng rất khó để tôi có thể cho nó theo đuổi đam mê đá bóng, cũng như khoác áo đội tuyển quốc gia. Bởi đơn giản, tôi và gia đình không muốn nghe chửi bới, không muốn nghe người ta nghi ngờ con mình bán độ”.

Chia sẻ thất bại với đội tuyển, Đỗ Khải mong rằng các tuyển thủ sẽ sớm lấy lại tinh thần và mau chóng đứng lên sau thất bại. Đồng thời anh khuyên các tuyển thủ cần giữ sự lạc quan, xem thất bại này là bài học xương máu để hướng tới những thành công ở tương lai.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm