Man City cần Mourinho hơn Suarez

21/11/2012 10:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều tin đồn đã rộ lên khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang đến gần ở Etihad. Một số tờ báo đoan chắc Man City đang theo đuổi Radamel Falcao, những bản tin khác thì khẳng định đề nghị 50 triệu bảng đã được đưa ra với Liverpool để có Luis Suarez, thì sự thay đổi mà đội bóng áo xanh cần nhất lúc này có lẽ lại không phải trên hàng công, mà là ở băng ghế huấn luyện.

Mọi HLV dẫn dắt Man City đều phải đứng trước sức ép khủng khiếp về thành tích, nhưng có lẽ đó không thể là lý do biện minh cho thất bại trong 2 mùa giải liên tiếp của HLV Robero Mancini ngay từ vòng bảng Champions League, bất chấp những gì mà ông giành được cùng đội bóng áo xanh mùa giải trước. Danh hiệu vô địch Premier League và chiếc Cúp FA một mùa trước chẳng những không giúp gì được cho Mancini mùa này. Trái lại, chúng còn tạo ra sức ép lớn mỗi khi chiến lược gia người Italia thua trận ở châu Âu.

Nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân. Ngay cả khi Man City thành công và chiến thắng tại Premier League, ở họ vẫn tồn tại điều gì đó bất an, vẫn không cho thấy được bản lĩnh của một đội bóng lớn thực sự sẵn sàng cho những chiến dịch đầy thử thách như Champions League. Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra nếu như giờ này Jose Mourinho có mặt ở Etihad. Nếu như mùa trước, Mancini có thể giải thích cho thất bại vì sự thiếu kinh nghiệm, của chính ông và các học trò mới, tại đấu trường châu Âu, thì mùa này, sau 4 lượt đấu mà chưa có chiến thắng nào và có lẽ sẽ chính thức bị loại khuya nay, mọi lời biện hộ đều khó chấp nhận.

Thật vậy, các CĐV của Man City có lẽ chưa bao giờ thấy cần một người cầm lái như Mourinho như lúc này. HLV người BĐN nhiều khả năng cũng không cần tới 400 triệu bảng mà các ông chủ A-rập đã đổ vào Etihad. Ông cũng sẽ thay máu đội hình và đưa về các siêu sao, nhưng không phải theo cách vô tội vạ và cứ nằng nặc đòi thêm người mới khi danh sách đội bóng đã chật ních các hợp đồng bom tấn như Mancini.

Trong khi chiến lược gia người Italia đang đòi thêm một tiền đạo trị giá hàng chục triệu bảng, trong tay ông đã là 4 người có giá tổng cộng gần 150 triệu bảng, mơ ước của gần như bất cứ đội bóng nào, ngay cả là tại Champions League. Mourinho không cần đến thế. Ông chinh phục danh hiệu cao quý đó năm 2004 với cặp tiền đạo Derlei-Carlos Alberto (ai còn nhớ họ không?), vào bán kết 2 lần cùng Chelsea hầu như với mỗi mình Didier Drogba và đăng quang cùng Inter năm 2010 bằng bộ ba tiền đạo Samuel Eto’o, Diego Milito và Goran Pandev, những ngôi sao thực sự, nhưng không là gì khi so sánh với lực lượng mà Mancini đang sở hữu.

Man City thật sự cần những thay đổi triệt để nếu muốn chấm dứt nỗi thất vọng ở Champions League, nhưng vấn đề của họ không phải là ở đội hình, mà chính là trên băng ghế huấn luyện. Phiên bản hiện giờ của Mancini có thể chơi đẹp vài trận, bùng nổ trước những đối thủ dưới tầm, nhưng họ vẫn chưa làm được đúng như tiềm năng của mình, với một đội hình có lẽ chỉ thua kém Real Madrid và Barcelona không bao nhiêu.

Chỉ có điều, những thay đổi như thế không phải là chuyện có thể diễn ra một sớm một chiều. Mọi chuyện thêm trầm trọng khi Mancini vốn dĩ có một bản thành tích bết bát ở Champions League và giải đấu đó gần như đã trở thành một lời nguyền với ông. Chiến lược gia người Italia không có được sự tự tin đến kiêu ngạo và bản lĩnh với những đội bóng lớn, những cầu thủ lớn và sân chơi lớn để chống lưng trong tình huống khủng hoảng như Mourinho. Chỉ sau vài trận thua, chiếc ghế của Mancini đã có thể bị đặt dấu hỏi. Mourinho, với tất cả chuỗi ngày vinh quang ở Chelsea, Inter và Real, sẽ không dễ bắt nạt như thế.

Thực ra, dù khó khăn, đội bóng áo xanh vẫn có đủ thực lực để xoay chuyển tình thế. Chỉ có điều người có thể làm được điều đó ở Etihad có lẽ không phải là Mancini, cũng không phải là Suarez hay Falcao (họ chẳng phải đã quá thừa các tiền đạo rồi sao), mà là một ai đó đang ở Real Madrid.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm