Từ vụ Balotelli: Mancini đau đầu với hàng công

26/07/2011 12:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Kể từ khi tiếp quản đội bóng áo xanh từ tay cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, những ông chủ đến từ Abu Dhabi đã đầu tư không dưới 500 triệu bảng để thay máu gần như toàn bộ đội hình Manchester City cũng như ban huấn luyện, quá nửa trong số đó là để tăng cường cho hàng tiền đạo. Nhưng cho đến mùa Hè này, HLV Roberto Mancini vẫn phải loay hoay tìm một chân sút mới.


HLV Roberto Mancini - Ảnh" Getty

Cuộc thương lượng với Corinthians đổ vỡ vào phút chót đã khiến tiền đạo số một của Man City mùa trước, Carlos Tevez, cũng là Vua phá lưới Premier League với 20 bàn, không thể trở về Nam Mỹ như mong muốn của anh. Tuy nhiên, điều đó không hề làm thay đổi mong muốn được rời Eastlands của Tevez và ngay cả nếu anh có ở lại vào lúc mùa chuyển nhượng kết thúc, quan hệ giữa hai phía là khó có thể vãn hồi.

Điều kỳ lạ là trong khi có tới 8 tiền đạo trong danh sách đăng ký, Tevez là người duy nhất đáng tin cậy với Mancini. Alex Tchuimeni Nimely và John Guidetti đều mới 19 tuổi và chỉ có mặt cho đủ số cũng như để đáp ứng yêu cầu về cầu thủ bản địa. Emmanuel Adebayor và Craig Bellamy chỉ là những người thừa không hơn không kém. Cả hai bị bỏ lại Manchester khi đội bóng đi du đấu chuẩn bị cho mùa giải tới và Mancini hẳn sẽ rất lấy làm vui mừng nếu như có đội bóng nào đó chịu khó rước đi hai tiền đạo này, những người trái tính trái nết, lương cao chót vót và không còn chỗ trong kế hoạch của chiến lược gia người Italia. Ngoài ra, cũng đã bị dán nhãn “hàng thanh lý” có lẽ còn có cả tiền đạo người Paraguay Roque Santa Cruz.

Trừ số đó, Mancini còn 2 chân sút nữa. Edin Dzeko đã mang theo nhiều kỳ vọng khi tới Eastlands từ Wolfsburg vào tháng 1 với giá 27 triệu bảng. Tuy nhiên, anh mới ghi được 2 bàn trong 15 trận ở Premier League mùa trước và thực ra khiến các CĐV áo xanh lo ngại nhiều hơn là vui mừng. Có lẽ là hơi khắt khe nếu đánh giá cầu thủ người Bosnia chỉ sau nửa mùa giải, nhưng Dzeko phải nỗ lực hơn rất nhiều để khẳng định được giá trị của mình.

Người còn lại trong danh sách rất dài các tiền đạo của Mancini là cậu học trò ruột Mario Balotelli. Trong khi chân sút 25 triệu bảng từ Inter đã ít nhiều chứng tỏ được khả năng trên sân, thì tính cách kỳ quặc của anh, những vụ rắc rối liên tục và tính tình bốc đồng, khiến Balotelli không thể là một lựa chọn trong dài hạn. Thỉnh thoảng lại đòi trở về Italia, đánh đồng đội, thiếu tinh thần chuyên nghiệp và có thể bị đuổi khỏi sân bất cứ lúc nào, 10 bàn thắng của tiền đạo người Italia cho Man City mùa trước xem ra không đủ để bù đắp cho những cơn nhức đầu mà anh gây ra cho Mancini cũng như các đồng đội.

Tất cả những cân nhắc đó giải thích tại sao Man City phải theo đuổi tiền đạo người Argentina của Atletico Madrid, Sergio Aguero, ráo riết đến như thế. Tham vọng đăng quang ở những giải đấu lớn của họ chỉ có thể trở thành sự thật nếu như đội bóng áo xanh có trong đội hình các tiền đạo thực sự đẳng cấp, khát khao chiến thắng, chuyên nghiệp, biết cách ghi bàn đều đặn và quan trọng nhất, sẵn sàng gắn bó lâu dài không chỉ vì lương bổng, mà còn cả cho màu cờ sắc áo của CLB.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm