Man City đại thắng Norwich: Vì có anh, Tevez...

14/04/2012 22:12 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Chứng kiến Carlos Tevez tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick vào lưới của Norwich, không ít CĐV của Man City đã tự nhủ: giá mà anh trở lại sớm, Man City đã không bị thất thế như thế này.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sau khi hoàn tất cú hat-trick vào lưới của thủ thành Ruddy, Tevez đã có một hành động ăn mừng khá độc đáo bằng cách tái hiện một động tác đánh golf. Đây cũng là môn thể thao yêu thích thứ 2 của tiền đạo người Argentina và trong quãng thời gian bị "treo giò" bởi Mancini, anh đã thường xuyên tiêu khiển bằng cách tham gia môn thể thao này. Và hành động ăn mừng của Tevez có thể hiểu là anh yêu golf nhưng ẩn sâu trong đó là lời gửi gắm đến cá nhân HLV Mancini nói riêng và người hâm mộ nói chung là dù anh có tốn thời gian cho môn thể thao này, dù anh không được ra sân chơi bóng mà phải tập với đội dự bị của Man City, đẳng cấp của anh vẫn thế...



Tevez đã góp công lớn vào chiến thắng tưng bừng của Man City - Ảnh getty

Một cú sút xa đẳng cấp, một cú đánh đầu cận thành và 1 pha tận dụng thành công sai lầm của đối phương, Tevez cho thấy sự toàn diện trong lối chơi của anh. Cảm giác bóng, khả năng chọn vị trí và việc phán đoán tình huống tốt luôn giúp Tevez có được lợi thế về mặt không gian. Điều này mà chân sút người Argentina luôn tỏ ra nhanh hơn các hậu vệ của đối phương một quãng thời gian nhất định dù thể hình và khả năng tranh chấp của Tevez không thể bằng họ.

Đây cũng chính là sự khác biệt lớn nhất có thể nhận thấy giữa Tevez và Balotelli. Tiền đạo người Italia có sức mạnh, kĩ thuật và sự tinh quái nhưng cũng chính bởi việc lạm dụng quá nhiều tố chất này đồng thời với bản tính ngổ ngáo và thích chơi nổi, Balotelli không thể hiện được sự hiệu quả trên sân bóng.  Điều mà "Bad Boy" này được nhớ đến là bởi những pha gây rắc rối, những hành động thừa thãi không cần thiết trong khi những bàn thắng thì cũng chỉ đến theo kiểu thời vụ.

Tuy nhiên, mâu thuẫn là ở thời điểm mà Mancini quyết định trao niềm tin lên Balotelli, Tevez lại đang nhận án phạt từ hành động bị cho là "từ chối ra sân" ở trận đấu với Bayern Munich. Nhưng cũng chính việc Tevez không thể ra sân, lối chơi của Man City mất đi sự ổn định vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Chính vì thế, sự trở lại của Tevez đã trở nên có ý nghĩa hơn trong nỗ lực cứu cánh đội bóng để tiếp tục nuôi tham vọng hướng tới ngôi vô địch Premier League trong cuộc đua mà M.U đang dần chiếm thế thượng phong.

Chứng kiến Tevez bừng sáng,  không ít người đã cảm thấy có một chút gì đó tiếc nuối. Giá mà Tevez trở lại sớm hơn, ngôi đầu của Man City chưa chắc đã rơi vào tay của M.U. Nhưng dẫu sao, còn nước còn tát và lúc này, với sự trở lại ấn tượng của Tevez, Man City cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều về Balotelli nữa. Với họ, Tevez vẫn là một người hùng, vẫn là người có khả năng mở toang mọi cánh cửa chiến thắng cho Man City...

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm