N.SG - “Park Ji-sung & Friends” 4-3: Ngày hội mơ ước

16/06/2011 09:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Bằng với ảnh hưởng của mình và những tiêu chí tốt đẹp, Park Ji-sung đã đem những ngôi sao đẳng cấp thế giới đến với chúng ta, để gieo mầm mơ ước đến với trẻ em nghèo đam mê bóng đá. “Park Ji-sung & Friends”, cùng gần 20.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất chiều qua đã biến trận đấu trở thành ngày hội mơ ước thực sự.

Chiến thắng về mặt tỷ số thuộc về đội chủ nhà, nhưng buổi chiều đẹp trời Thống Nhất hôm qua không có kẻ chiến bại. Chỉ có nụ cười, niềm hạnh phúc và niềm tin – mơ ước được ươm mầm.

Quang Hải-Park Ji-sung 2-1

2 pha thoát xuống, cài người, rồi ra chân mang cùng một kịch bản và cũng bằng với con số đó, lưới của Kawashima rung lên. Chủ nhân là số 13 bên phía N.SG, cũng là số 13 của ĐTQG, Nguyễn Quang Hải. Người ta tính rằng, nếu cú cứa lòng thứ 3 ngay trong hiệp một của “13 VN”, bóng không tìm đến cột dọc và đồng đội của Hải trên hàng công là Được Em, Ntambi và Joseph chơi đồng đội hơn, Quang Hải có thể đã biến trận đấu trở thành màn trình diễn của riêng mình.

Có mặt trên khán đài VIP, tân HLV trưởng ĐTQG Falko Goetz hẳn phải là người mừng nhất. “Cần rõ ràng, rằng đây là một hoạt động quảng bá, với mục đích từ thiện. Cầu thủ vào trận với tâm lý thoải mái, và chơi thứ bóng đá trình diễn. Tôi không xem trọng kết quả những trận đấu như thế này, nhưng tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ thuộc biên chế ĐTQG có trong đội hình N.SG. Quảng Hải có những kỹ năng đặc biệt và anh ấy đã có màn thể hiện xuất sắc”, HLV Goetz chia sẻ. 


Đội bóng của Park Ji-sung đã giúp cầu thủ và CĐV VN trải qua không khí lễ hội thực sự. Ảnh: Quang Nhựt

Khi “13 VN” tỏa sáng và có trận đấu hay nhất của mình trong màu áo N.SG, thì “13 Hàn Quốc” Park Ji-sung ở đâu và làm gì trên sân?! Park lầm lũi, đảm bảo một tỷ lệ bóng vừa phải và làm nền cho đồng đội thăng hoa. Trong hiệp 2, Park ghi một bàn thắng từ chấm 11m, do đồng đội anh kiếm được. Và khán giả đã nói vui rằng, hôm qua, “13 VN” tạm dẫn “13 Hàn Quốc” với tỷ số 2-1 (con số bàn thắng). Nhưng, chắc chắn người hiểu chuyện không nghĩ thế, bởi đây là một trận giao hữu.

Phát cuồng vì Lee Chung-yong

Không phải Park, mà là đồng đội của anh, Lee Chung-Yong, mới là thần tượng của giới trẻ VN. Tuyển thủ Hàn Quốc đang thuộc biên chế của CLB Bolton, cũng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh như Park Ji-sung, nhưng tất nhiên không thể nổi tiếng bằng. Nhưng, Lee Chung-yong có điều gì khiến gần 20.000 khán giả cứ liên tục gọi tên anh suốt trận đấu?! Đơn giản, bởi Lee rất đẹp trai. Anh chính là tác giả của bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho “Park Ji-sung & Friends”.

Lee Chung-Yong không nổi tiếng nhất, thậm chí còn kém xa đồng nghiệp cùng thế hệ của CHDCND Triều Tiên là Jong Tae-se, với biệt danh “Rooney châu Á”. Nhưng, CĐV đã không gọi tên Kazu Miura, Nakata, Park Ji-sung và tất nhiên cả Jong Tae-se, mà chỉ mỗi Lee Chung-yong mới khiến đám đông phát cuồng, gào thét, mỗi khi anh chạm bóng.

Một bộ phận không nhỏ thanh niên VN là tín đồ thực sự của ca nhạc và phim ảnh Hàn Quốc, bẳng chứng là không ít khán giả xuất hiện trên sân Thống Nhất chiều qua chỉ để được nghe và thấy ban nhạc “JYJ” của 3 chàng trai đẹp như tài tử. Đã rất lâu rồi, sân khấu Thống Nhất mới lại được sống trong không khí bóng đá và tình hữu nghị thực sự.

Một lần nữa xin cảm ơn “Park Ji-sung & Friends”! Hẹn gặp lại các anh!

CCKM

Gần như toàn bộ số tiền từ vé bán ra cũng như các hợp đồng tài trợ-quảng cáo trong trận đấu này đều được trao lại cho Quỹ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của VN với “JS Foundation” (tổ chức từ thiện mang tên Park Ji-sung) làm cầu nối. Một trận đấu hoàn toàn vì mục đích từ thiện và PCT VFF kiêm chủ tịch HFF, ông Lê Hùng Dũng, cũng đã khẳng định, BTC chủ nhà đã không phải bỏ ra một đồng nào để đưa các ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình “Park Ji-sung & Friends” đến với VN.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm