Hé lộ lý do từ chức của Giáo hoàng

23/02/2013 07:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tại La Habana (Cuba) hồi tháng 3 năm ngoái, khi ngồi trò chuyện với Giáo hoàng Benedict, lãnh tụ Fidel Castro đã hỏi vui Ngài rằng: "Công việc của Giáo hoàng là gì?". Benedict đã nói với Castro - người từ chức Chủ tịch Cuba hồi năm 2008 vì lý do sức khỏe - về các trách nhiệm của ông với tư cách lãnh đạo 1,2 tỷ giáo dân Thiên Chúa giáo. Nhưng cả Castro và nhiều người khác đều không biết rằng ngay khi đó Benedict đã chuẩn bị cho một kế hoạch về hưu của riêng ông.

Trước đó, trong vòng cả 6 thế kỷ, chưa một Giáo hoàng nào từ chức và người Thiên Chúa giáo dần tin rằng ai ngồi vào ghế Giáo hoàng sẽ tại nhiệm cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng Benedict không giống với những người tiền nhiệm.

Nguyên nhân sức khỏe

Trở lại nhà ở Vatican nhiều tuần sau chuyến thăm Cuba, Benedict đã dành nhiều thời gian trong không gian tĩnh lặng tại một nhà nguyện riêng của ông ở Cung điện Apostolic ở Vatican. Trong mùa Xuân năm đó, ông quyết định rằng mình sẽ không tiếp tục công việc được nữa.

"Quyết định từ nhiệm của Giáo hoàng đã được đưa ra cách đây nhiều tháng, sau chuyến đi tới Mexico và Cuba và đã được giữ kín không cho ai biết" - Gian Maria Vian, Tổng Biên tập tờ báo chính thống L'Osservatore Romano của Vatican cho biết.

Quyết định từ chức bất ngờ của Giáo hoàng Benedict đã gây sốc trên toàn thế giới

Quyết định từ nhiệm một phần tới từ những hạn chế về sức khỏe của Giáo hoàng. Trong khi ở Mexico trong chặng đầu của chuyến công du diễn ra hồi tháng 3, Benedict đã mất thăng bằng và bị ngã trong tư dinh của ông, đầu đập vào bồn tắm. Vụ tai nạn này đã được giữ kín cho tới khi Vatican xác nhận điều đó tuần trước.

Nhưng những người trong cuộc nói rằng nó đã nhắc cho Benedict nhớ rằng ông đã già, sức khỏe không còn lại bao nhiêu. Vatican cũng mới chỉ tiết lộ rằng Giáo hoàng đã được gắn máy trợ tim cách đây mấy năm. Và sức khỏe hiển nhiên không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Benedict muốn ra đi.

Sự phản bội và những áp lực

Ngày 23/5/2012, Benedict đã đối diện với một sự kiện có thể làm lung lay sự tin tưởng của ông và củng cố thêm quyết định ra đi.

Đó là khi tài xế riêng của Giáo hoàng, Paolo Gabriele, bị bắt và bị khởi tố vì tội làm lộ các tài liệu mật từ văn phòng của Giáo hoàng cho báo chí. Các tài liệu cho thấy tình trạng tha hóa bên trong Vatican và đã gây ra một vụ bê bối, gây những chú ý bất lợi nhằm vào bộ máy quyền lực bên trong Tòa thánh. Gabriele là một thành viên trong nhóm chưa đầy 10 người sở hữu chiếc chìa khóa thang máy dẫn tới một số căn phòng riêng của Giáo hoàng.

Vụ phản bội này có tác động tới Benedict. Vatican đã cố tô vẽ một hình ảnh đẹp đẽ lên sự kiện, nói rằng Giáo hoàng đã tha thứ cho kẻ phản bội ông. Nhưng không khí bên trong Tòa thánh đã khác hẳn. Một nguồn tin nói rằng Benedict đã không còn như trước bởi ông từng coi Gabriele như con. Ông đã giống như Achilles bị bắn vào gót chân.

Ngoài ra, Benedict còn lo lắng tới nhiều vấn đề khác. Đơn cử như ngân hàng Vatican bị chính quyền Italia tiến hành điều tra vì nghi rửa tiền.

Một nhóm các nữ tu Mỹ, bị Vatican kỷ luật vì đã tỏ ra quá tự do trên nhiều vấn đề như tình dục đồng giới, lại bất ngờ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận. Những người ủng hộ họ chỉ trích Vatican vì cứng nhắc quá mức.

Các cáo buộc mới liên quan tới tình trạng lạm dụng tình dục của các linh mục vẫn liên tiếp xuất hiện ở Mỹ và những nơi khác. Tại Ireland, Phó Thủ tướng thậm chí còn kêu gọi lãnh đạo Giáo hội nước này là Hồng y Sean Brady, phải từ chức vì xử lý kém các vụ lạm dụng tình dục.

Và dù Benedict đã chỉ trích mạnh mẽ, hôn nhân đồng tính vẫn phát triển mạnh ở Mỹ và các nước châu Âu. Những chuyện đó diễn ra khi sức khỏe của Benedict đang yếu dần.

Nhiều con chiên đã đổ tới Quảng trường Thánh Peters ở Vatican để nói lời chia tay với Giáo hoàng

Mệt mỏi và cô lập

Peter Seewald là một nhà báo Đức đã viết sách về Giáo hoàng hồi năm 2010, trong đó ông lần đầu nói về khả năng từ chức. Ông cho biết Giáo hoàng đã quá yếu và khó có thể đảm đương tiếp công việc.

"Khả năng nghe của Ngài đang tệ đi. Ngài không thể nhìn bằng mắt trái. Cơ thể của Ngài đã quá gầy tới mức các thợ may gặp khó khăn trong việc tạo ra các bộ y phục mới đủ vừa vặn... Tôi chưa bao giờ thấy Ngài mệt mỏi, kiệt quệ tới thế" - Seewald viết trên tờ Focus của Đức sau khi hay tin Benedict quyết định từ chức.

Một nguyên nhân nữa được nói tới là Benedict đã sống một cuộc sống hết sức riêng tư và cô lập với bên ngoài. Các nguồn tin trong Vatican chỉ ra rằng ông gần như chưa thể chuyển đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, từ Joseph Ratzinger thành Giáo hoàng Benedict XVI. "Ông ấy chưa bao giờ thực hiện việc chuyển đổi, trong đó con người trước đó của ông phải ra đi và ông chỉ còn lại con người duy nhất là Giáo hoàng" - một quan chức Vatican giấu tên nói.

Họ chỉ ra ví dụ như Benedict tiếp tục viết các cuốn sách và sử dụng 2 cái tên trong đó, một là Joseph Ratzinger và nằm ngay dưới đó là Giáo hoàng Benedict XVI. Ông làm thế dù biết các Giáo hoàng không được xuất bản những cuốn sách riêng tư. Một quan chức Vatican khác nói với Reuters rằng Benedict "đặc biệt kín kẽ" và "có rất ít bạn bè". Và bởi Benedict tự cô lập mình nên khi ông gặp khó khăn, ít ai có thể giúp đỡ.

Một lượng không nhỏ các quan chức Vatican đang rỉ tai nhau rằng thay vì tự ý từ nhiệm và đẩy Tòa thánh vào bất ổn, Benedict lẽ ra nên ngừng việc công du, giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra các quyết định lớn và nên giao bớt công việc cho một nhóm điều hành tốt trong Tòa thánh. Nhưng rất có thể bởi những con người thân cận ít ỏi mà ông có trong tay không đủ khả năng tương xứng để điều hành công việc nên thay vì sa thải họ, cuối cùng ông đã tự sa thải chính mình. 

Tường Linh (Theo Reuters)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm