Michael Jackson chết vì thuốc gây mê?

29/07/2009 10:32 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) -  Một cảnh sát vừa tiết lộ với báo chí rằng bác sĩ riêng của Michael Jackson đã tiêm một loại thuốc gây mê để Vua pop dễ ngủ và rất có đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Michael Jackson.


Bác sĩ Conrad Murray
Do cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của Jackson vẫn chưa kết thúc nên viên cảnh sát này không muốn để lộ danh tính. Ông cho biết, Jackson bị phụ thuộc vào thuốc và thường xuyên chích propofol vào tĩnh mạch thì mới ngủ được. Một bác sĩ tiêm thuốc trước khi Jackson đi ngủ và ngừng cho thuốc chảy vào tĩnh mạch để anh tỉnh dậy. Hôm 25/6, ngày mà Jackson qua đời, bác sĩ Conrad Murray đã tiêm cho anh thuốc gây mê vào khoảng nửa đêm. Mặc dù các báo cáo về độc dược vẫn chưa được công bố, nhưng các nhà điều tra đang làm việc theo hướng cho rằng chính loại biệt dược propofol đã khiến trái tim của Jackson ngừng đập. Theo một số nguồn tin thì Vua pop đã dùng loại thuốc này trong khoảng hai năm.

Bác sĩ Murray, 51 tuổi, đang bị điều tra về tội ngộ sát. Tuần trước, các nhà chức trách đã lục soát phòng khám tư của ông ta và một nhà kho ở Houston, bang Texas (Mỹ). Luật sư của Murray, ông Edward Chernoff khẳng định bác sĩ “không kê đơn hay cung cấp bất cứ thứ gì có thể giết chết Michael Jackson”. Khi được hỏi về thông tin của cảnh sát thì Chernoff nói: “Chúng tôi không bình luận về các lời đồn, những lời nói bóng gió và những nguồn tin nặc danh”.


Michael Jackson hai ngày trước khi qua đời

Murray trở thành bác sĩ riêng của Jackson từ hồi tháng 5 và từng “tháp tùng” ca sĩ tới London để chuẩn bị cho các buổi hòa nhạc sân vận động O2. Theo Chernoff, Murray ở cùng Jackson trong ngôi nhà thuê của anh ở Los Angeles và “ngẫu nhiên” phát hiện Jackson nằm bất tỉnh trong phòng ngủ vào sáng 25/6. Murray đã cố gắng hô hấp nhân tạo để cứu Jackson. Người ta vẫn chưa rõ sau bao lâu người nhà Jackson mới gọi cấp cứu, mặc dù các luật sư của Murray nói là trong khoảng nửa tiếng. Đội cấp cứu đã tới nhà Vua pop chỉ sau ba phút và đã cố làm Jackson tỉnh lại trong vòng 42 phút trước khi đưa anh tới trung tâm y tế UCLA và anh qua đời tại đó.


Ngôi nhà thuê của Michael Jackson ở Los Angeles

Cảnh sát đã tới ngôi nhà thuê của ca sĩ sau khi anh qua đời và nhìn thấy một khung cảnh hỗn độn. Tầng trên cùng bị chắn lại, chỉ có Jackson, các con anh và Murray được phép lên. Phòng ngủ của anh thì mọi thứ bừa bộn, mọi vật bị vứt lung tung ra ngoài và có khoảng 20 dòng chữ viết tay trên tường như “Các con thật dễ thương và trong sáng”. Ngoài ra, trong phòng ngủ của anh còn có nhiều chiếc bình oxygen, có một con búp bê bằng sứ mặc váy ở trên giường ngủ của Jackson. Nhiệt độ trên gác khá cao vì có các lò sưởi bằng gas và hệ thống sưởi ấm bởi Jackson luôn cảm thấy lạnh. Cảnh sát đã tìm thấy propofol và nhiều dược phẩm khác trong nhà anh. Propofol chuyên dùng để gây mê cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật và sử dụng propofol để ngủ là sai mục đích sử dụng và quá nguy hiểm. Tiến sĩ Zeev Kain, trưởng khoa gây mê tại trung tâm y tế Irvine thuộc trường ĐHTH California, nói rằng ông chưa bao giờ thấy propofol lại được cung cấp tại gia để thay thuốc ngủ. Làm như vậy là phạm pháp.

Cơ quan điều tra ở Los Angeles dự kiến sẽ công bố kết quả khám nghiệm tử thi của Vua pop vào cuối tuần này.

Việt Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm