Propofol đã giết chết Michael Jackson

26/08/2009 08:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau khi phát hiện tỷ lệ hóa chất đủ gây chết người trong thi thể Michael Jackson do anh dùng nhiều loại thuốc, Cơ quan Điều tra Los Angeles (Mỹ) thông báo rằng Vua pop không thiệt mạng do “cái chết tự nhiên” mà bị ngộ sát.


Michael Jackson và lọ thuốc Propofol được tìm thấy trong ngôi nhà của anh
Trong thi thể Michael Jackson, người ta đã phát hiện thấy có loại thuốc gây mê chỉ được phép dùng tại bệnh viện để phục vụ cho các ca phẫu thuật - Propofol. Chính nó là thủ phạm giết chết Vua pop. Theo cơ quan điều tra, một hỗn hợp các loại thuốc gây chết người đã được đưa vào cơ thể Jackson nhiều giờ trước khi anh qua đời tại Holmby Hills, Los Angeles. Kết quả các xét nghiệm pháp y cho thấy trong thi thể Jackson có loại thuốc gây mê Propofol cùng hai loại thuốc an thần.

Theo luật pháp của bang California thì hành động giết người không nhất thiết tương đồng với tội giết người mà có thể còn gồm cả tội ngộ sát. Cuộc điều tra của cảnh sát hiện đang chú trọng tới vấn đề liệu bác sĩ Murray có cẩu thả trong việc cung cấp thuốc Propofol cho Jackson hay không để khép ông ta vào tội ngộ sát. Theo một số nguồn tin, Murray khai với các nhà điều tra rằng ông ta đã điều trị chứng mất ngủ cho Jackson trong khoảng sáu tuần bằng cách đêm nào cũng tiêm cho anh 50mg thuốc Propofol và Vua pop coi loại thuốc này như “sữa”. Nhưng lo ngại Jackson sẽ nghiện thuốc, Murray đã giảm liều lượng xuống còn một nửa và dùng lẫn với hai loại thuốc an thần Lorazepam, Midazolam.

Tình trạng mất ngủ của Jackson ngày càng trở nên trầm trọng sau những buổi tập hết sức mệt mỏi để chuẩn bị cho các buổi diễn đã lên kế hoạch tại London (Anh). Murray nói với cảnh sát rằng ông ta đã cố thuyết phục Vua pop ngủ mà không dùng Propofol. Nhưng vào lúc 1h30 sáng ngày 25/6, Murray đã phải cho Jackson dùng Valium (thuốc để giảm căng thẳng thần kinh) nhưng vẫn không có tác dụng nên 30 phút sau đó, ông tiêm vào tĩnh mạch ca sĩ này một liều Lorazepam.

Khoảng 3h sáng, Jackson vẫn không ngủ được và Murray tiêm cho anh một liều Midazolam. Vài giờ tiếp đó, vị bác sĩ này đã cho Jackson dùng nhiều loại thuốc khác nhau, gồm cả 25mg Propofol vào lúc 10h40 sáng. Sau đây, Murray ra khỏi phòng của Jackson trong vài phút và khi trở lại thì phát hiện ca sĩ này đã ngừng thở.


Lệnh khám văn phòng của bác sĩ Conrad Murray, bác sĩ riêng của Jackson

Trong cuộc điều tra, cảnh sát tìm thấy tám lọ Propofol trong ngôi nhà thuê của Jackson ở Holmby Hills cũng như nhiều lọ thuốc nhỏ khác do Murray và hai bác sĩ khác là Arnold Klein, Allan Metzger kê đơn. Nhà chức trách cũng thấy có Propofol trong túi thuốc của Murray. Tuy nhiên, vị bác sĩ này nói rằng ông ta không phải là người đầu tiên cung cấp Propofol cho Jackson. Khi bắt đầu làm việc cho Vua pop, Murray nhận thấy có nhiều vết kim tiêm ở tay và chân của anh. Lúc đó, siêu sao ca nhạc người Mỹ nói rằng anh đã dùng hỗn hợp các loại thuốc để dễ ngủ.

Các thầy thuốc rất kinh ngạc khi biết Jackson đã dùng loại dược phẩm này thay cho thuốc ngủ. “Không ai lại dùng Propofol để trị chứng mất ngủ cả. Nó giống như việc dùng dao mổ trâu để giết gà vậy” - Paul E. Wisschmeyer, giáo sư về thuốc gây mê tại Đại học Colorado, đồng tác giả của một nghiên cứu về sự lạm dụng Propofol, nói. Cây bút ăn khách kiêm bác sĩ Deepak Chopra thì nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa ông và Jackson cách đây vài năm: “Anh ấy nói với tôi rằng có những thứ đưa bạn tới địa ngục rồi sau đó lại đem người ta trở về với cuộc sống. Khi ấy, tôi chẳng kịp hiểu Jackson đang nói về cái gì vì ngay sau đó anh đã thay đổi chủ đề. Giờ đây, tôi mới hiểu rằng anh ấy nói về Propofol”.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm