Khó xóa vết xăm "quái thú"

19/12/2011 10:00 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Không dễ để cô gái 20 tuổi bị xăm “quái thú” (thật ra là 3 con rết lên mặt và ngực) lấy lại vẻ đẹp của mình, khi mà các vết xăm đã ăn quá sâu vào da thịt. Và hơn thế nữa, vết xăm đã bị can thiệp xử lý tại một trung tâm thẩm mỹ ở TP. Vinh, Nghệ An khiến cho khả năng chữa lành càng khó.

Nạn nhân là Nguyễn Thị G. (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc - Nghệ An). Trước đó, G. làm thuê tại quán cà phê của vợ chồng Phạm Thế Phong và Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, ngụ đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu). Do nghi ngờ G. gian díu với chồng mình, Nguyễn Thị Anh đã ra đòn ghen tàn ác bằng cách tra tấn, cạo đầu, cạo lông mày, bắt ép cô gái trẻ này phải xăm hình ba con rết lên mặt và ngực.

Xóa xăm để lại sẹo lớn

Hình xăm con rết trên khuôn mặt G

Ngày 18/12, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, phóng viên TT&VH đã tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Thị G. Đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái, các bác sĩ của bệnh viện này đã về Nghệ An đón cháu G. ra Hà Nội để điều trị miễn phí.

Cô cùng mẹ và một người bác đã có một đêm trằn trọc ở trong phòng Nội trú của Bệnh viện vì đây là lần đầu tiên đặt chân ra Thủ đô. Cả gia đình vẫn còn chưa hết mệt mỏi sau chặng đường dài.

G. khá rụt rè, ít khi nhìn thẳng khi nói chuyện với PV. Khuôn mặt của G. khá bầu bĩnh, có đôi mắt to. Cô phải đeo tóc giả để “nữ tính” hơn và cũng để che bớt vết thương đang nham nhở. Tinh thần của G. có vẻ đã tốt hơn, cô không còn hoảng loạn như khi mới xảy ra sự việc.

Với sự giúp đỡ của y tá ở BV, khi xem vết thương của G., tôi không khỏi rùng mình vì những vết vằn vện trên mặt G. Đấy là kết quả điều trị sau 2 tuần tại một trung tâm thẩm mỹ ở TP Vinh. “Làm giá” là 30 triệu, gia đình cô mới trả được 10 triệu. Kết quả, họ đã làm cho vết xăm của G. thành sẹo sâu, lõm vào thịt. Dù vết mực không còn song những con rết lại hóa thành vết sẹo lớn.

Ngồi cạnh con gái, chị Trần Thị H., mẹ của cháu G. cho biết, sau khi được các bác sĩ về đón tận nơi, chị quyết định đưa cháu ra Hà Nội chữa miễn phí vì gia đình không có điều kiện. Bố của G. trong một cơn say vào mùng 5 Tết âm lịch, khi mẹ vừa đẻ em thứ 5 được 1 tháng thì đã vĩnh viễn rời xa cõi đời, để lại 6 mẹ con bơ vơ trong nghèo khó. Vậy là khi đứa em mới tròn 3 tháng, G. phải rời nhà đi làm thuê để lấy tiền nuôi em, theo lời giới thiệu của một người bạn. Lúc ấy G. mới 17 tuổi. “Lúc cháu gần về, tôi đang mong cháu mang tiền về để nộp tiền học cho em. Ai ngờ cháu lại ra nông nỗi này! Chạy vạy mãi mới được 10 triệu để nộp trước cho trung tâm thẩm mỹ xóa xăm cho cháu...”, chị H. bật khóc.

Nét mặt đau khổ của người con gái mang hình xăm trên mặt

Không dễ điều trị vì đã thành sẹo

Trao đổi với TT&VH, GS-BS Nguyễn Thị Dụ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết: qua báo chí, biết hoàn cảnh khó khăn của cháu G., ban lãnh đạo Bệnh viện quyết định điều trị miễn phí cho cháu. “Sở dĩ nhận chữa cho cháu vì Thu Cúc có kinh nghiệm trong điều trị thẩm mỹ và công nghệ laser hơn 15 năm, có thể thực hiện những ca xóa hình xăm như thế này mà không để lại sẹo”, GS-BS Nguyễn Thị Dụ khẳng định.

BV đã bố trí chỗ ăn, nghỉ và điều trị cho G. và mẹ đẻ của cháu tại khoa Nội trú với sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh cho cháu. Hiện cháu G. đang nghỉ ngơi và được các BS thường xuyên thăm khám, thay băng, vệ sinh vết thương. Về việc điều trị, GS-BS Dụ cho hay, dự kiến chiều nay (19/12), các BS của BV sẽ tiến hành hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho cháu.

Theo một BS Khoa Laser - Công nghệ cao của bệnh viện, người trực tiếp đi đón G., đáng tiếc các vết xăm của G. đã thành sẹo lớn, sâu và tổn thương nhiều do đã điều trị tại một trung tâm thẩm mỹ trước đó. Sự can thiệp này khiến các vết thương của G. phức tạp và khó điều trị hơn, đặc biệt là vấn đề thẩm mỹ.

Ký ức kinh hoàng

Khi hỏi về những chuyện đã xảy ra, ánh mắt của G. chùng xuống và ngân ngấn nước. Cô đã có lá đơn dài 5 trang kể lại tháng ngày sống trong “địa ngục trần gian” khi đang làm thuê ở thành phố Vũng Tàu. Cái giá để được tự do về quê, G. đã bị cạo trọc đầu, bị ép xăm “rắn rết” trên mặt và ngực. Khoảng tháng 3/2008, G. đã làm thuê cho ông Phạm Thế Phong và bà Nguyễn Thị Trâm Anh (trú phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu). Song ngay sau đó, đã bắt G. phải tiếp khách ở phòng karaoke.

Chuyện như đùa, sau một lần bà chủ đi xem bói, thầy “phán” ông chủ đang bồ bịch với một người làm, bà chủ liền tra hỏi vừa đánh đập G. Ngày 26/11, bà chủ đã đánh đập G. và ép nhận là có quan hệ với ông chủ. Sau đó, bà Trâm Anh dùng kéo cắt tóc, lông mày và lấy tông đơ cạo trọc đầu G. Chiều hôm sau, cô gái làm cùng tên là Hương chạy xe máy đến chở Hương đi và “truyền lệnh” của bà chủ: Hoặc là tự tạt a xít vào mặt; hai là phải xăm 3 con vật, vào mặt 1 con và 2 con ở ngực để chuộc lỗi rồi mới tha cho về quê. Thế rồi, Hương chở G. vào một tiệm xăm để xăm 3 con rết lên mặt và ngực.


Phương Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm