Australia Open: Mong chờ sự trở lại của "búp bê" Sharapova

11/01/2009 19:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Cuối tuần) -  Đã hơn 5 tháng kể từ lần cuối cùng hình bóng xinh đẹp của Maria Sharapova xuất hiện tại các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp, thời gian chờ đợi như thế đã là quá đủ. Người hâm mộ đang nôn nao khi mới đây, Sharapova thông báo đã hoàn toàn bình phục chấn thương vai vốn hành hạ cô trong gần 2 năm qua.

Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi nhưng US Open 2008 mới là lần đầu tiên Sharapova lỡ hẹn với một Grand Slam, sau khi đã 23 lần liên tục góp mặt tại hệ thống giải đấu cao nhất trong môn quần vợt. Chấn thương gân xoay nơi vai phải bùng phát vào tháng 4/2008 đã khiến “Búp bê Nga” phải lên bàn mổ và tiêu tốn của cô gần 5 tháng điều trị.
 
Người hâm mộ quần vợt đang nhớ Maria Sharapova xinh đẹp

“Quãng thời gian vừa qua khiến tôi cảm thấy khao khát hơn bao giờ hết. Tôi nhớ da diết những trận đấu đỉnh cao và sẽ làm tất cả để có thể sẵn sàng cho Australia Open sắp tới” – Sharapova tuyên bố trên website của mình. Có lẽ, hơn tất thảy các tay vợt khác, cô đang khao khát một sự trở lại ấn tượng cho năm 2009 và trước mắt sẽ là Australia Open, nơi Sharapova sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch của mình.

Thế nhưng, cho đến tận thời điểm này, vẫn chưa có gì là chắc chắn khi những tuyên bố của Sharapova vẫn chỉ là “đã bình phục khỏi chấn thương”. Và nếu như mọi chuyện thuận lợi để tay vợt Nga có thể tranh tài tại Grand Slam sắp diễn ra vào ngày 19/1 tới đây, đó chắc chắn vẫn sẽ là một hành trình nguy nan khi cô đã nghỉ thi đấu khá lâu và không có cơ hội trải qua bất cứ giải đấu vệ tinh nào để khởi động.

Rất có thể tại Australia Open sắp tới, niềm vui của người hâm mộ sẽ chỉ dừng lại ở mức được nhìn thấy lại bóng dáng xinh đẹp của “Búp bê Nga” trên sân quần vợt. Một chiếc xe cũ nằm kho cả năm trời, muốn “ngon” trở lại nhất thiết phải qua bảo trì, hoặc chí ít thì cũng cần thời gian chạy rô-đa máy. Với Sharapova cũng vậy.
 
Nguyễn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm