Trước giải ATP World Tour Finals 2010: Hãy quên Nadal đi !

21/11/2010 06:37 GMT+7 | Tennis

(TT&VH cuối tuần) - Không phải vì Rafael Nadal đã thua cả ba trận ở vòng bảng năm ngoái, mà vì Nadal chưa muốn người ta nhớ tới anh ở ATP World Tour Finals. Nếu Nadal chiến thắng ở giải đấu này thì anh sẽ vượt lên trên Roger Federer ở riêng khía cạnh tay vợt thâu tóm được đủ các danh hiệu cá nhân cao quý. Vì Federer đã vô địch ATP World Tour Finals ba lần, nhưng vẫn còn thiếu tấm huy chương vàng Olympic mà Nadal từng có ở Olympic Bắc Kinh năm 2008.

Nếu Nadal thắng ở giải đấu quy tụ 8 tay vợt có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2010 tại London thì anh sẽ có một năm rực rỡ hơn tất thảy mọi người khác trong suốt 40 năm qua của lịch sử tennis và sẽ kiếm được khoảng 1,4 - 1,6 triệu USD tiền thưởng ngoài mấy trăm ngàn mà anh nhận được từ phí tham dự.

Nadal trong cuộc họp báo ngày 8/11 ở Paris, Ảnh Getty

Quả là những phần thưởng có sức quyến rũ chết người. Và suy nghĩ một cách thông thường, thì Nadal sẽ dồn toàn lực cho ATP World Tour Finals, nhất là khi anh đã bỏ Paris Master với lý do chấn thương vai, để tránh rủi ro, nên về lý thuyết, có thể có trạng thái thể lực tốt hơn tất cả (Federer đang hồi sinh, vào tới bán kết ở Paris, thua Gael Monfils, nên có thể bị mất sức).

Nhưng Nadal lại nói: “ATP World Tour Finals cũng quan trọng, nhưng không bằng các giải đầu năm sau, và mặt sân O2 ở London đòi hỏi phải thi đấu với tốc độ quá nhanh, không thích hợp với phong cách của tôi”. Quá trình chuẩn bị thể lực của Nadal sau bao năm vẫn hầu như không thay đổi. Tháng 11 và tháng 12 là quãng thời gian tập nặng nhất, để anh nạp đủ năng lượng cho các giải đấu đầu năm sau, mà ở đó, Australia Open và mùa sân đất nện là cực kỳ quan trọng.

Giữa hai lựa chọn ATP World Tour Finals và Australia Open, Nadal có lẽ chọn cái thứ hai, vì nếu như anh giành được bốn Grand Slam liên tiếp thì đó cũng là một sự phi thường, thậm chí có thể so sánh nó với thành tích của Rod Laver, người gần nhất đoạt được bốn Grand Slam trong cùng một năm (1969).

Quên cả Federer

Federer đang trở lại giống như một con tàu tốc hành, chỉ thua bốn trận kể từ khi có Paul Annacone làm huấn luyện viên và qua bốn giải gần đây, Federer có tới 14 trận thắng với tỉ số 2-0, thời gian của mỗi trận đấu chỉ kéo dài trên một tiếng đồng hồ một chút.

Lối đánh tấn công sở trường của anh tưởng như đã là đủ rồi, nhưng cùng Annacone, nó còn được đẩy lên tới một tầm mức mới, mà nhiều khi đối phương không kịp vuốt mặt. Federer thắng Andy Roddick ở Basel với tỉ số 6-2, 6-4; và hầu hết các trận đấu khác, anh đánh ồ ạt ở những game đầu tiên, rồi sau đó mới chùng xuống chút ít khi đối thủ gần như đầu hàng.

Vậy mà Federer cũng không thiếu những chướng ngại mà e rằng nếu anh vấp chỉ một trong số chúng, cũng có thể khiến anh thất bại trong việc lần thứ năm lên ngôi ở giải đấu này.

Cách đây ít hôm, Federer thông báo, anh sẽ có mặt ở hãng sô-cô-la Lindt có trụ sở tại Thụy Sĩ để thực hiện chiến dịch quảng cáo hướng tới mùa Giáng sinh năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc Federer sẽ phải hủy bỏ một số buổi tập đang vào đoạn cao trào hướng tới London.

Có một kế hoạch mà nhà Federer đã chuẩn bị rất kỹ: đưa cả hai cô con gái sinh đôi 16 tháng tuổi sang London, thực hiện chuyến mua sắm lớn trong năm. Chợt nhớ là ở Rome Masters năm nay, khi Federer đưa cả hai cô con gái đi theo, thì anh đã thua ngay từ vòng hai (được miễn vòng một) trước Ernes Gulbis.

Nhưng trên hết, ở tuổi 29, Federer không thể duy trì phong độ đỉnh cao và thể lực sung mãn trong hai tháng liên tiếp (anh đã phải gồng mình từ Thượng Hải Masters đầu tháng 10), và việc Federer dốc sức lọt vào tới tận bán kết Paris Master (giải đấu anh chưa từng vượt qua tứ kết trước đó) là dấu hiệu của việc anh không quá coi trọng London.

Chọn Murray

Ai đã bỏ tiền ra mua bức tranh tự họa vẽ bằng cách bôi sơn lên bóng và cứ thế vụt vào tranh đã đục sẵn khuôn hình của Andy Murray ở đợt triển lãm vừa mới mở tại London với hy vọng là tay vợt người Scotland này vô địch, có thể được toại nguyện.

Vì Robin Soderling chỉ là tay vợt hạng hai khi đứng trên mặt sân đòi hỏi VĐV phải thi đấu với tốc độ nhanh (mặt sân O2 ở London cứng nhất thế giới), nên khó có cửa vượt qua vòng bảng.

Vì David Ferrer không quá xuất sắc ở các giải lớn, năm nay chưa có chức vô địch Master 1000 nào.

Và ở bảng kia, Tomas Berdych đã không còn giữ được phong độ của tháng 7, khi anh lọt vào chung kết Wimbledon, cũng như Roddick ngày càng suy yếu do tuổi tác và cả bệnh tật.

Chỉ có Novak Djokovic, tay vợt có truyền thống đạt phong độ tối ưu vào những tháng cuối năm, là đáng ngại hơn tất cả. Năm nay, Djokovic phải đốt nhiều nhiên liệu hơn, đã thất bại trong việc bảo vệ hai chức vô địch ở Basel và Paris, nhưng bù lại, nó giúp cho anh có được sự chuẩn bị tương đối cho London.

Còn nếu Djokovic không kịp gượng dậy, thì Murray, tay vợt xuất sắc của các giải đấu đánh theo thể thức mỗi trận ba set, lại có sở trường trên những mặt sân cứng, có nhiều khả năng đăng quang hơn cả.

ATP World Tour Finals 2010

Thời gian: 21-29/11

Địa điểm: O2 Arena, London

Vô địch: 1.500 điểm + 1,6 triệu USD (tối đa)

Bảng A: Nadal, Djokovic, Roddick, Berdych

Bảng B: Federer, Murray, Soderling, Ferrer Thể thức: vòng tròn một lượt, hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng vào bán kết

Diệu Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm