Vòng 8 Liga: Valencia, Villarreal và Atletico tự bắn vào chân

16/10/2011 08:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Trong vòng đấu mà cả Real Madrid và Barca đều thắng đậm để củng cố vị trí của mình thì những kẻ có thể thách thức bộ đôi này là Valencia, Villarreal và Atletico Madrid lại tự bắn vào chân mình khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận hòa trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Sau khi chỉ giành được 1 điểm trong hai trận gần nhất, Atlletico được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát chiến thắng ở vòng 7 này khi chỉ phải gặp đội bóng mới lên hạng và hiện đang đứng áp chót tại Liga là Granada. Tuy vậy, Rojiblancos lại tiếp tục thể hiện phong độ thất thường của mình khi để Granada cầm chân với tỷ số 0-0 trong một trận đấu mà hai đội đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể một lần tìm thấy mành lưới của nhau.


Atletico (phải) bị Granada cầm chân không bàn thắng - Ảnh AS

Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Granada đã khiến khung thành của Atletico rung bần bật sau khi Uche đánh đầu đập trúng cột dọc khung thành thủ môn Courtois. Có thể miêu tả 45 phút đầu tiên của trận đấu này là một hiệp đấu điên rồ khi hai đội chơi đặc biệt cởi mở và với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là đội chủ nhà Granada. Đến phút 13 của trận đấu, Granada đã có thêm hai cơ hội ghi bàn nữa của Benitez và Lopez nhưng cả hai đều không tận dụng thành công.

Phải tới phút 22 của trận đấu, Atletico mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Granada nhưng thủ thành Roberto đã xuất sắc hóa giải cú sút của Gabi. Chỉ một phút sau đó, lại là Roberto từ chối cơ hội ghi bàn mười mươi của Reyes. Hiệp 1 kết thúc với một pha bóng gây tranh cãi khi dường như Uche đã bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 35 nhưng trọng tài đã không cho Granada được hưởng phạt đền.

Sang hiệp 2, Atletico là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng đội bóng của HLV Manzano gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Granada. Phút 66, suýt chút nữa Diego đã làm nên một siêu phẩm nếu cú tung người móc bóng của anh không đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Bị lép vế về mặt thế trận nhưng Granada tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công nhờ khả năng độc lập tác chiến của Uche. Phút 72, suýt chút nữa tiền đạo người Nigeria đã mở tỷ số cho Granada nếu cú sút căng của anh không bị Courtois xuất sắc cản phá.

Trước khi trận đấu kết thúc, lần lượt Adrian rồi Reyes có cơ hội để mở tỷ số cho đội khách nhưng khả năng dứt điểm kém của họ đã khiến Atletico phải rời sân Los Carmenes mà không ghi được bàn thắng nào. Hòa trận này, Atletico vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 trên BXH sau 7 vòng.

Cũng bị cầm hòa 0-0 trên sân khách như Atletico ở vòng 7 này là Villarreal. “Tàu ngầm Vàng” tiếp tục có một vòng đấu gây thất vọng nữa khi không thể đánh bại Getafe dù được đánh giá cao hơn. Trước một Getafe chơi phòng ngự nhằm kiếm 1 điểm, hàng công của Villarreal đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội ăn bàn, và rốt cục thầy trò HLV Garrido phải rời sân Coliseum với vỏn vẹn 1 điểm.

Đáng tiếc nhất ở lượt đấu đêm qua là việc Valencia bị Mallorca cầm chân với tỷ số 1-1 dù đã dẫn trước tới tận phút 90 của trận đấu. Phút 39, trung vệ  Adil Rami đưa đội khách vươn lên dẫn trước bằng một pha dứt điểm cận thành sau một pha phối hợp đá phạt góc của các cầu thủ Valencia. Tưởng như Valencia sẽ giành trọn 3 điểm tại Iberostar thì đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Hemed đã gỡ hòa cho Mallorca trên chấm 11m sau khi Mehmet Topal để bóng chạm tay trong vòng cấm, giữ lại 1 điểm cho đội bóng xứ Đảo.

Kết quả:

Getafe - Villarreal 0 - 0

Mallorca - Valencia 1 - 1

Real Madrid - Real Betis 4 - 1

Barcelona - Racing Santander 3 - 0

Granada - Atletico Madrid 0 - 0


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm