Atletico ngớ ngẩn như cái cùi chỏ của Miranda

16/03/2015 19:22 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Pha phạm lỗi ác ý và không cần thiết của Miranda đã gián tiếp khiến Atletico mất điểm trước Espanyol ở vòng 27 Liga, khiến họ gần như hết cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Thậm chí, các nhà ĐKVĐ đã bị tụt xuống vị trí thứ 4, sau cả Valencia, đội chỉ còn xếp sau Barca và Real Madrid nhờ chiến thắng 2-0 trước Deportivo. Trận hòa Espanyol là lần thứ 3 liên tiếp Atletico chia điểm ở Liga, sau các trận hòa với Valencia và Sevilla. Nếu tính trong 5 trận gần nhất ở Liga, Atletico chỉ giành đúng 1 trận thắng (3-0 trước Almeria), còn lại là 3 trận hòa và 1 thất bại.

Trong bối cảnh Atletico rất cần một trận thắng để bảo vệ vị trí thứ 3 của họ thì Miranda đã phá hỏng mọi thứ. Đó là một pha phạm lỗi không cần thiết khi nó xảy ra ở giữa sân và vào thời điểm đó, Atletico đang có một thế trận thuận lợi trên sân của Espanyol. Miranda đã chủ động dùng cùi chỏ đánh vào mặt Abraham trong một tình huống không chiến, và dù trung vệ người Brazil tỏ ra đau đớn thì một chiếc thẻ đỏ trực tiếp là hoàn toàn xứng đáng với anh.

Vì chiếc thẻ đỏ của Miranda, HLV Diego Simeone buộc phải rút một tiền đạo là Fernando Torres rời sân để nhường chỗ cho một trung vệ, Jose Gimenez. Do đó, kết quả hòa không bàn thắng trên sân khách là có thể chấp nhận được với Atletico. Nhưng vấn đề là lẽ ra Atletico hoàn toàn có thể tránh được trận hòa với Espanyol nếu như Miranda không mắc sai lầm ngu ngốc.

Theo báo chí TBN, pha phạm lỗi không cần thiết của Miranda chỉ phản ánh một điều rằng trung vệ người Brazil không còn thiết tha với Atletico. Việc Miranda muốn rời Atletico ngay trong mùa Hè vừa qua là điều không còn bí mật nữa. Sau trận Chung kết Champions League với Real Madrid, Miranda đã nhấn mạnh rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong sắc áo đỏ-trắng. Anh muốn tìm kiếm một đội bóng mới, một niềm cảm hứng mới, và tất nhiên là một mức đãi ngộ cao hơn.

Sau thất bại ở Lisbon,  Miranda thậm chí còn không có kế hoạch trở lại Vicente Calderon và đã nói lời chia tay với các đồng đội. Tuy nhiên, cay đắng cho Miranda là đột nhiên không còn lời đề nghị hấp dẫn nào dành cho anh vào thời điểm đó. Barca mua Mathieu và Vermaelen, Man United ký hợp đồng với Marcos Rojo, trong khi Bayern chiêu mộ Benatia..., còn Miranda tiếp tục là cầu thủ của Atletico. Họ đã từng tha thiết với Miranda khi chứng kiến phong độ đỉnh cao của anh ở mùa 2013-14, nhưng cuối cùng tất cả đều ngãng ra.

Dù vậy, ước muốn của Miranda vẫn là rời Atletico để đến một CLB khác, và có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp (Miranda sẽ 31 tuổi vào tháng 9 tới). Sự không thoải mái ở Calderon vào thời điểm hiện tại có thể là một phần nguyên nhân tại sao Miranda đang sa sút nghiêm trọng, trái với phong độ của người đá cặp Diego Godin (xuất sắc nhất trận Espanyol-Atletico).

Hơn nữa, Miranda đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt với tài năng trẻ Gimenez, người luôn chơi hiệu quả mỗi khi được vào sân. Rời Atletico ngay trong mùa Hè này có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất với Miranda, trong bối cảnh cái đầu của anh không còn tập trung hoàn toàn ở Calderon nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm