Fernando Torres: Giấc mơ La Roja chưa tắt

28/01/2015 19:03 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Torres vừa có trận đấu thứ 250 ở La Liga với Atletico Madrid, cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Và sự trở lại của Torres có thể sẽ là một cuộc hồi sinh đầy tích cực, một cuộc hồi sinh biết đâu đó có thể đưa El Nino trở lại với ĐTQG Tây Ban Nha?

Trên tờ Marca hôm thứ Bảy vừa qua, HLV trưởng Vicente Del Bosque của ĐTQG đã bày tỏ sự vui mừng khi Torres trở lại TBN để tiếp tục sự nghiệp. Ông đánh giá rất cao màn trình diễn của Torres trước Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua, 2 bàn thắng của Torres đã giúp Atletico cầm hòa đối thủ 2-2 và giành vé vào vòng tứ kết.

Một cảm giác vừa mới lạ, vừa quen thuộc cho Torres khi được mặc lại chiếc áo đỏ trắng và chơi bóng ở Calderon. Quen thuộc vì đó là nơi anh từng gắn bó suốt 12 năm, từ khi còn là một cậu nhóc 11 tuổi, và thậm chí đã mang băng đội trưởng khi còn là một chàng thanh niên 19 tuổi. Lạ lẫm là bởi anh đã xa nơi ấy suốt 8 năm để chơi ở những sân bóng sôi động hơn, từ Anfield tới Stamford Bridge và San Siro.

Vicente Calderon là nơi biến Torres thành ngôi sao và cũng chính nơi đây cứu rỗi sự nghiệp đang bên kia sườn dốc của anh. Đó sẽ là tín hiệu tốt lành cho Torres, rằng Vicente Del Bosque sẽ giám sát quá trình của anh ở Atletico hoặc ít nhất cũng đưa cái tên anh vào bộ nhớ. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, Torres không còn đủ sức hấp dẫn để là một lựa chọn lâu dài ở ĐTQG nữa, khi mà “Ông râu kẽm” đang xây dựng đội tuyển TBN dựa trên bộ đôi Diego Costa - Cesc Fabregas và một dàn vệ tinh trẻ tuổi. Nhưng Torres vẫn có thể đóng góp vào ĐTQG trong tương lai trong vai trò dự bị, một cựu binh giúp kiểm soát phòng thay đồ và khi cần có thể vào sân để xoay chuyển thế trận.

Tất nhiên, chặng đường trở lại đội tuyển của Torres sẽ còn rất dài. Không chỉ anh, những Roberto Soldado và Alvaro Negredo vẫn đang đầy cố gắng cải thiện phong độ, chưa kể các tiền đạo trẻ đang lên khác có thể lấy chỗ (cho dù thực tế là ở La Liga hiện tại chưa có tiền đạo bản địa nào chơi nổi bật từ đầu mùa bóng). Nhưng hãy cứ mơ!

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm