Hạ Sevilla 3-1, Man City vào vòng 1/8: Trên đỉnh hố sâu 30 năm khổ đau

05/11/2015 20:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải là lần đầu tiên Man City lọt vào vòng đấu loại Champions League, nhưng là lần đầu tiên họ làm được điều đó sớm 2 lượt đấu.

Không chỉ là sự trưởng thành so với các năm tháng đã được “bơm tiền”, đó còn là cái quay lưng đoạn tuyệt với những khổ đau mà đội bóng này đã chịu.

Đoạn tuyệt với những khổ đau

“Chúng tôi chơi một trận hoàn hảo. Kĩ thuật, chiến thuật, thể lực, mọi phương diện đều ổn. Man City phòng ngự chắc, kiểm soát bóng vững vàng và ghi ba bàn, chỉ bỏ lỡ vài cơ hội”, HLV Manuel Pellegrini hồ hởi. Đội trưởng Vincent Kompany cũng không giấu được hả hê: “Nếu có thể rút ra một điều gì đó từ trận này, thì điều đáng giá nhất là chúng tôi đã không còn ngây thơ”, anh nói. “Chúng tôi rất vững vàng…”

Tất cả họ đều vui vẻ sau chiến thắng 3-1 với ba bàn được chốt hạ ngay trong hiệp 1 trên sân khách đầy ắp sự thù hận của xứ Andalusia, và kết quả lọt vào vòng đấu loại trực tiếp khi vòng bảng còn 2 lượt đấu.

Đi tiếp từ giờ nghĩa là cơ hội giữ ngôi đầu bảng rất sáng sủa, khi những đối thủ thua kém về mọi mặt. Đứng đầu nghĩa là Man City chỉ phải gặp các đội nhì bảng ở vòng 1/8, hứa hẹn những thử thách dễ hơn, sau khi 2 mùa gần nhất họ đã phải đụng độ Barcelona.

Man  City dự 4 mùa Champions League liên tiếp bắt đầu từ 2011-12, khởi động bằng hai mùa đầu tiên bị loại từ vòng bảng, và 2 mùa tiếp theo đều đi đến vòng 1/8, nhưng chật vật hơn thế này nhiều.

Họ là đội phức tạp bậc nhất, vì nổi lên muộn và không có truyền thống lịch sử đỡ đầu. Thể thức phân bảng dựa trên thành tích trong quá khứ khiến Man City dù liên tục nằm trong tốp đầu Premier League, toàn bị rơi vào bảng khó ở Champions League. Sau đó, Luật công bằng tài chính xuất hiện, khiến họ bị giới hạn chi tiêu, cắt ngắn danh sách đăng kí cho Champions League ở mùa trước.

Sevilla 1-3 Man City: Man City đi tiếp sớm hai lượt đấu

Sevilla 1-3 Man City: Man City đi tiếp sớm hai lượt đấu

Man City đứng đầu bảng D tại Champions League sau khi đánh bại Sevilla với tỉ số 3-1 trên sân khách.


“Bọn nó có Phil Jones, chúng ta mua Kun Aguero”

Nhưng sau một quãng đường dài 4 năm, tất cả những trở ngại đó không thể ngăn Man City tiến bước. 4 năm chỉ là đoạn đường ngắn ngủi trong hành trình 30 năm trong khổ đau của đội bóng có màu áo giống màu trời.

Sau giai đoạn thành công những năm 1960-70, với 1 lần vô địch cúp C2 châu Âu, Man City bước vào những năm 1980 đen tối. Họ bị xuống hạng vào năm 1983 và 1987, trở lại hạng Nhất năm 1989 trước khi lại tụt hạng năm 1996, khi Premier League đã được hình thành. Nước mắt của Georgi Kinkladze ở vòng đấu cuối mùa giải đó sẽ mãi là kí ức đau buồn.

Sau mùa đó, Georgi Kinkladze từ chối Inter Milan và Barcelona, ở lại, để rồi chứng kiến Man City bị xuống hạng Nhì, sau mùa 1997-98 mà HLV Frank Clark bị sa thải. 1996-1998 là khoảng thời gian đau đớn nhất, mà sau này, vào năm 2008, Tạp chí bóng đá Four Four Two điểm lại hình phong độ zic zắc ấy bằng hai trang báo ấn tượng bậc nhất với cái tít: “30 năm của khổ đau”.

Tính đến nay, Man City đã thuộc về các ông chủ nước ngoài được 7 năm, tính từ khi cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra giành quyền kiểm soát CLB, và sau đó bán lại cho tập đoàn quốc tế Abu Dhabi. Từ đó là quá trình lột xác: Mua Robinho vào năm 2008, giành cúp FA, thắng Man United 6-1 và giành quyền dự Champions League năm 2011; vô địch Premier League năm 2012; và 3 năm sau là một sự thăng tiến khác ở Champions League.

Đấu trường châu Âu là đích đến quan trọng nhất của Manchester City bây giờ. Họ đã đi qua 30 năm đau khổ và không ngoái lại nữa. Sir Alex Ferguson từng gọi nửa xanh Manchester là “Gã hàng xóm ồn ào”, nhưng từ lâu, người Man City vẫn nói với nhau: “Bọn nó có Phil Jones, còn chúng ta mua Kun Aguero”.

3 Man City là đội đầu tiên ghi ba bàn trên sân của Sevilla ở các cúp châu Âu (không tính vòng sơ loại). Đặc biệt hơn, hôm qua, Raheem Sterling và Wilfried Bony ghi những bàn đầu tiên của sự nghiệp hai anh ở Champions League.

3 Đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử Man City lọt vào vòng 1/8 Champions League. Hai lần trước đó là 2013-14, 2014-15. Lần đầu (và cũng là duy nhất) Man City dự cúp C1 châu Âu trước năm 2011 là mùa 1968-69. Năm đó họ cũng bị loại ở vòng 1.

1 Man City là đội bóng Anh đầu tiên vào vòng 1/8 Champions League ở mùa này.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm