Vòng play-off: Bilic và nỗi ám ảnh Arsenal

19/08/2014 06:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm nhấn ở trận đấu đêm nay giữa Besiktas và Arsenal sẽ là cuộc chiến giữa hai HLV Arsene Wenger và Slaven Bilic. Liệu Bilic có thể xóa bỏ những ký ức buồn mỗi lần chạm trán với Arsenal hay không?

Trái đắng mùa giải 1997-98

Khi còn là cầu thủ, Bilic chưa từng bao giờ chinh phục được Arsenal, khi thành tích mà ông có được chỉ vỏn vẹn 1 trận hòa và 2 thất bại trong giai đoạn khoác áo các đội bóng West Ham và Everton. Trong đó tiêu biểu nhất là trận thua 0-4 trước Arsenal ở mùa giải 1997-98, khi ông còn khoác áo Everton. Thất bại này của Bilic và các đồng đội lại chính là niềm vui của HLV Arsene Wenger, khi nó chính thức đảm bảo cho chiến lược gia người Pháp danh hiệu Premier League đầu tiên trong quãng thời gian làm việc ở xứ sương mù.

Nói về khoảnh khắc ấy, Bilic thừa nhận với vẻ mặt nhăn nhó: “Đó là một trong những trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của tôi. HLV của Everton khi đó là Howard Kendall bố trí tôi đá ở hàng tiền vệ. Đó mới chỉ là lần thứ hai tôi đảm nhận vị trí ấy. Ở trận đấu đó, Petit và Vieira thường xuyên theo sát tôi. Sau khi bóng lăn được 6 phút, Tony Adams áp sát ngay phía sau tôi, khiến cho tôi luống cuống đá phản lưới nhà, đem về bàn mở tỷ số cho Arsenal. Chúng tôi kể từ đó không tài nào tìm ra cơ hội để uy hiếp khung thành đối thủ”.

Đó là chuyện của quá khứ. Còn vào đêm nay, sân Ataturk Olympic sẽ tràn ngập các cổ động viên Besiktas đến giúp sức cho thầy trò HLV Slaven Bilic. Cần phải nói thêm đây là sân bóng chứng kiến khoảnh khắc đăng quang Champions League của một đội bóng Anh khác là Liverpool vào năm 2005.

Đã sẵn sàng để phục thù

Lần này, phần thưởng cho đội chiến thắng là một tấm vé lọt vào vòng bảng Champions League. Slaven Bilic, với bộ râu rậm rạp, đã sẵn sàng cho cuộc chiến trên băng ghế chỉ đạo với Wenger.

Bilic cho biết: “Arsenal có lẽ là đội bóng chúng tôi không muốn gặp nhất. Tôi đã xem đội bóng của HLV Wenger từ cách đây gần 20 năm. Họ luôn chơi một thứ bóng đá nhanh và hấp dẫn. Nhưng trong suy nghĩ cá nhân tôi chưa bao giờ nói rằng đội bóng của chúng tôi chẳng có gì để mất khi mà Arsenal là đội bóng được đánh giá cao hơn. Tôi đang phải chịu áp lực khi dẫn dắt một đội bóng như Besiktas”.

Ông nói thêm về áp lực dành cho bản thân: “Người ta nói rằng Besiktas có đến 15 triệu cổ động viên ở Thổ Nhĩ Kỳ, và phần lớn trong số họ đặt rất nhiều kỳ vọng. Những cổ động viên nói với tôi rằng phải đánh bại Arsenal. Tôi sẵn sàng đương đầu với sức ép”.

Bilic từng có kinh nghiệm trong việc đảo ngược tình thế. Đó là khi ông cùng đội tuyển Croatia giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Anh trên sân Wembley năm 2007. Kết quả này khiến cho đội tuyển Anh phải ngồi nhà ở EURO 2008, cùng với đó là việc HLV trưởng Steve McClaren phải nói lời chia tay.

Bilic nói thêm về chiến thắng hôm đó, đồng thời liên hệ với trận đấu đêm nay: “Vào thời điểm trước trận, đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn, họ chỉ cần không thua, cùng với đó là lợi thế nhận được sự cổ vũ từ 80.000 khán giả nhà. Nhưng chúng tôi biết bóng đá vẫn luôn có chỗ cho những đội yếu thế hơn. Nếu chúng tôi đánh bại Arsenal, đó sẽ không phải là một điều kì diệu nào đó được phát trên kênh CNN”.

Ngoài ra, vị chiến lược gia 45 tuổi này còn tiết lộ một thông tin đáng chú ý là ông từng có đến 7 lần được các câu lạc bộ ở nước Anh tiếp cận. Dù không tiết lộ cụ thể, nhưng nhiều người cho rằng ông thường xuyên được liên hệ với khả năng trở lại West Ham. Bản thân Bilic nói rằng ông khá thích thú với phong cách bóng đá xứ sương mù.

3 – Bilic đã có 3 lần đối đầu với Arsenal khi còn là cầu thủ, nhưng chưa chiến thắng một lần nào (1 hòa, 2 thua).

5 – Kể từ khi Cúp C1 mang tên gọi Champions League, Besiktas mới có 5 lần lọt vào vòng bảng, với lần gần nhất vào mùa giải 2009-10.

1998-99 – Trong khi đó, kể từ mùa giải 1998-99 đến giờ, Arsenal luôn có mặt ở vòng đấu bảng Champions League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm