Arsenal đại thắng Southampton: Quên van Persie được rồi!

16/09/2012 11:02 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Hai bàn phản lưới nhà của Southampton không làm lu mờ đi quá nhiều chiến thắng 6-1 của Arsenal. Sau cơn khô hạn bàn thắng và chiến thắng, cỗ máy đã trơn dầu và tất cả những gì đã diễn ra như một điều tất yếu phải đến.

Mùa giải mới đã bắt đầu đầy hoài nghi với Arsenal, với hai trận hòa 0-0 liên tiếp. Vòng trước, Arsenal thậm chí giành thắng lợi 2-0 ngay tại Anfield, nhưng họ vẫn bị nghi ngờ, vì đơn giản là Liverpool đang ở vào giai đoạn khủng hoảng nặng nề, đặc biệt là ở hàng thủ. Trước trận đấu với Liverpool, Arsenal là đội có tỉ lệ dứt điểm chính xác thấp nhất Premier League, với chỉ 19% những cú sút đi trúng đích (theo sau chính là Liverpool, với tỉ lệ chính xác là… 24%). Olivier Giroud đã kịp trở thành cầu thủ dứt điểm tệ nhất Premier League, với 7 cú sút tìm chim hoặc lên ra biển quảng cáo. Arsenal cũng đã phung phí rất nhiều tình huống cố định, và với cảm giác dứt điểm tệ như vậy, bàn thắng đến mới là lạ.



Arsenal đã có thể quên van Persie- Ảnh Getty

Tín hiệu tích cực hiếm hoi được nhận thấy đầu tiên sau ba vòng: Arsenal không để thủng lưới bàn nào, một điều bất ngờ với một hàng thủ đã luôn bị đánh giá là ngây thơ trong nhiều năm qua. Sau ba vòng đầu tiên, Santi Cazorla của Arsenal chính là cầu thủ tung ra nhiều đường chuyền chính xác nhất trong 30 mét cuối cùng ở Premier League. 88 đường chuyền chính xác, tức trung bình hơn 30 đường chuyền chính xác/ trận. Một tỉ lệ phản ánh rằng anh đã chơi rất hiệu quả trong vai trò người lĩnh xướng hàng công của Arsenal.

Ở trận thắng Liverpool, chính Cazorla ghi một bàn và kiến tạo một bàn. Trận thắng Southampton, anh vẫn chơi tốt và có đường chuyền cho Walcott ấn định tỉ số 6-1. Chẳng có điều gì ngẫu nhiên cả. Cazorla là con bài quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Arsene Wenger mùa này, và anh chơi tốt, cũng có nghĩa là hệ thống ấy đang được phát triển tốt.

Các bàn thắng của Arsenal trong 2 trận vừa qua là khá đa dạng, đặc biệt là ở trận gặp Southampton. Những quả căng ngang của Lukas Podolski là một vũ khí đáng sợ, bên cạnh những cú đá búa bổ từ góc hẹp (chúng đã khiến hậu vệ của Southampton đá phản lưới nhà). Một tình huống xẻ từ trung lộ ra biên đã giúp Lukas Podolski ghi bàn thứ hai vào lưới Southampton. Một pha bấm bóng tận dụng khoảng trống khi các hậu vệ cánh đối phương dâng cao của Arteta đã giúp Gervinho nâng tỉ số lên 3-0. Ở bàn thắng cuối cùng của Theo Walcott, Arsenal đã thực hiện tốt một pha tấn công trung lộ chớp nhoáng, với một pha đốt kích bất ngờ từ phía sau của tiền vệ trung tâm Ramsey.

Nguồn bàn thắng của Arsenal đã trở nên đa dạng hơn, và có đến 4 cầu thủ của họ đã ghi bàn chỉ trong hai trận đã qua, là Podolski (2 bàn), Gervinho (2), Cazorla (1), và Walcott (1). Nên nhớ là số bàn thắng cả mùa trước của Gervinho chỉ là 4 (sau 25 lần ra sân). Giờ thì anh đã ghi được một nửa số bàn thắng ấy chỉ sau 4 vòng.

Đó là điều không tồn tại ở Arsenal mùa bóng trước. Ngoài Robin van Persie, Arsenal chỉ có thể trông cậy vào Theo Walcott (8 bàn mùa trước), Mikel Arteta và Thomas Vermaelen (cùng 6 bàn). Số cầu thủ ghi được từ 3 bàn trở lên chỉ là 6 người. Nó phản ánh sự nghèo nàn về mặt ý tưởng tấn công của Arsenal. Mọi thứ họ làm chỉ là nhồi bóng cho van Persie và chờ anh thể hiện sự mẫn cảm đặc biệt với bàn thắng của mình. Hệ thống thi đấu của Arsenal đã sa sút, ngay cả khi họ có giành được kết quả có lợi nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo người Hà Lan.

Hai trận hòa không bàn thắng đầu tiên giống như quá trình làm quen với một hệ thống mới không còn phục vụ chỉ một mình van Persie, và bàn thắng lập tức biến mất. Nhưng kết quả là Arsenal phát triển được một lối chơi cân bằng hơn và kết nối tốt hơn, nhờ sự xuất hiện của Cazorla. Bóng cũng được trải ra nhiều hướng tấn công hơn, và nhiều cầu thủ phải tham gia vào tình huống công kích hơn. Không còn là một đội bóng chỉ biết đi theo ngọn đuốc của van Persie.

Hệ thống tốt cuối cùng đã đem đến kết quả có lợi, khi đội bóng thực sự vào guồng, và những “sát thủ” tìm lại cảm giác trong guồng máy chung ấy, như một điều tất yếu. Hãy nhớ lại một chút: Trước khi đến với Arsenal, Gervinho đã ghi 15 bàn trong mùa bóng cuối ở Ligue 1, Podolski ghi 18 bàn cho Cologne, Cazorla ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần, còn Giroud là Vua phá lưới Ligue 1 với 24 bàn. Giờ thì, chỉ còn Giroud chưa lên tiếng mà thôi.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm