Podolski - Gervinho tỏa sáng, ai lo lắng?

05/10/2012 13:34 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Lại một mùa hè như bao mùa hè đã qua, Arsenal phải chia tay với những ngôi sao xuất sắc của họ. Robin Van Persie gia nhập kình địch Man Utd, còn Alex Song đến với Barcelona. Theo Walcott suýt chút nữa cũng đã ra đi, nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại với Arsenal. Nhưng nếu anh rời khỏi đội bóng thành London, liệu đó có phải là một mất mát lớn với các Pháo thủ?

Kể từ khi gia nhập Arsenal tháng Giêng năm 2006 khi mới 16 tuổi, Walcott đã dần khẳng định được vị thế của mình trong màu áo các Pháo thủ cũng như ĐTQG. Tính tổng cộng, anh đã có 50 bàn và 42 đường kiến tạo sau 249 lần ra sân cho Pháo thủ, một con số cực kì ấn tượng đối với một cầu thủ chạy cánh. Trong màu áo ĐTQG, anh cũng đã có 4 bàn sau 29 lần ra sân, và là một trong số những lựa chọn hàng đầu bên cánh phải của Tam sư. Nên nhớ rằng Walcott mới có 23 tuổi, và anh vẫn chưa đạt đến độ chín của sự nghiệp.



Theo Walcott- Ảnh Getty

Thế nhưng, mùa giải năm ngoái, dù đã ra sân đến 46 trận trên mọi đấu trường và ghi được 11 bàn, có 10 pha kiến tạo, vị trí của anh bắt đầu bị đe dọa. Sự xuất hiện của Gervinho và sự trưởng thành đáng ngạc nhiên của Oxlade-Chamberlain khiến Walcott không còn chiếm một vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình của Arsenal nữa. Mùa bóng năm nay, anh đã ghi được 3 bàn trong 7 lần ra sân, nhưng có tới 5 trận là vào sân từ ghế dự bị, tính cả trận đấu với Olympiakos đêm hôm qua. 3 bàn thắng đó cũng chỉ có 1 bàn tại Premier League, đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 6-1 trước Southampton. 2 bàn còn lại được ghi ở Cúp Liên đoàn trong chiến thắng 6-0 trước Coventry. Những bàn thắng của Walcott chỉ mang tính tô điểm cho chiến thắng, và đều được ghi khi anh vào sân thay người. Điều đó cho thấy anh đã không còn là một nhân tố quá quan trọng trên hàng công của Arsenal nữa.

Ở hành lang cánh phải, Oxlade-Chamberlain ngày càng chững chạc, và ở anh có sự ổn định mà Walcott không có. Walcott có thể bùng nổ dữ dội và tỏa sáng rực rỡ ngày hôm trước, rồi hôm sau quay lại trở thành một cầu thủ tầm thường. Khoác lên mình chiếc áo số 14 của huyền thoại một thời Thierry Henry, Walcott từng nói rằng anh muốn tiếp bước Henry và chơi như một tiền đạo cắm. Nhưng ở trên hàng công, Gervinho mới là sự lựa chọn hàng đầu và đang liên tiếp nổ súng. Dự bị cho anh là Olivier Giroud, tân binh đến từ Montpellier. Cầu thủ người Pháp tuy chưa tìm lại bản năng ghi bàn vốn có, nhưng là một trung phong đích thực, và có thể đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội bóng.

Walcott vẫn chưa quyết định dứt khoát tương lai của mình khi chỉ còn lại một năm trong hợp đồng, trong khi Liverpool và Man City đang muốn có anh. Wenger không muốn mất Walcott, nhưng cũng không thể cho anh một vị trí chính thức. Arsenal thì không muốn mất trắng anh vào hè năm sau. Còn Walcott hẳn cũng sẽ không hài lòng với việc chỉ là một cầu thủ dự bị hạng sang, điều đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bởi vậy một cuộc chia tay trong kì chuyển nhượng mùa đông sắp tới, có lẽ là cần thiết cho cả hai bên.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm