CĐV Việt Nam và Arsenal: Tình yêu còn mãi

19/07/2013 15:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp cơn mưa lớn diễn ra vào cuối trận đấu, những CĐV đích thực của Arsenal hoặc đội mưa, hoặc mặc áo mưa nán lại sân đến những phút cuối cùng chỉ để gửi lời cảm ơn các cầu thủ đã đến và cho họ một khoảng thời gian tuyệt vời với bóng đá.

Trận đấu với ĐT Việt Nam đã kết thúc nhưng nhiều CĐV Việt Nam vẫn đội mưa để chờ chia tay các cầu thủ Arsenal lần cuối. Ảnh: Tùng Lê

Đáp lại tình cảm đó, một băngrôn lớn với dòng chữ đủ trân trọng của các cầu thủ Arsenal đã được mang ra sân: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Arsenal”.

Họ, những người âm thầm theo dõi từng bước chân của các pháo thủ đã nói gì sau trận đấu lịch sử này?

Lolo, nickname của một kỹ sư người Pháp đã sống 6 năm ở Việt Nam, hiện đang làm tại Keangnam được nhiều người biết đến bởi sự nhiệt tình không chỉ trong sân bóng mà còn cả bởi những bữa tiệc sau trận đấu. Anh thích Arsenal bởi anh mến mộ Giáo sư người Pháp với những triết lý bóng đá đặc biệt của ông.

Nói về trận đấu, anh cho biết: “Cảm ơn các cầu thủ đã đá không giống như những trận giao hữu đã từng có. Các cầu thủ Arsenal đã không nể nang.

ĐT Việt Nam cũng tuyệt vời khi đã nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Những người như chúng tôi trên khán đài đã có một đêm sôi động. Cảm ơn các cầu thủ vì điều đó”.

Nguyễn Hồng Vân, fan nữ có tiếng nhiệt tình ở khu vực Hà Nội với nickname Vanveo Arsenal, dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội đến với trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Hồi hộp từ khi đón ở sân bay, bận rộn chuẩn bị vé cho các fan của CLB, vui mừng khôn xiết khi được gặp trực tiếp thần tượng, đối với Vân, Arsenal đã đem quá nhiều niềm vui đến cho cô thời gian qua.

“Đã có lúc em thực sự thất vọng khi việc gặp các cầu thủ, đặc biệt là Giáo sư quá khó. Nhưng em không nản và cuối cùng đã thỏa ước nguyện khi được vào tận khách sạn, gặp mặt từng cầu thủ và ông Wenger. Chữ ký đối với em không quan trọng, quan trọng là được bày tỏ tình cảm của mình với các pháo thủ. Còn về trận đấu, nó quá sôi động và có nhiều lần để ăn mừng. Không khí mà fan Arsenal đã tạo ra trên sân rất tuyệt vời và chuyên nghiệp. Cảm ơn các pháo thủ đã cho những người hâm mộ như em một cơ hội được cổ vũ, được yêu hơn đội bóng mà mình yêu thích”.

Nguyễn Trọng Nghĩa, một fan bóng đá Anh, người mà TT&VH đã nhắc đến trong số báo trước, cuối cùng cũng đã tìm mua được vé vào sân với giá vô cùng hữu nghị (400.000 đồng). Anh cho biết: “Tôi thực sự không tiếc tiền để có vé vào sân nhưng trước trận đấu, giá vé đã bị đôn lên quá mức tưởng tượng. Một anh bạn do có việc bận đột xuất đã để lại vé cho tôi và tấm vé đó đáng giá hơn rất nhiều số tiền tôi đã phải bỏ ra. Ông Wenger thật lịch thiệp, đúng phong cách người Pháp trong từng câu nói, từng hành động trên sân. Thật may mắn khi thấy ông cười, trái ngược với vẻ ‘khó tính’ tôi thường thấy trong giải Ngoại hạng Anh. Các cầu thủ thật chuyên nghiệp khi đáp lại tấm lòng của người hâm mộ Việt Nam khi đá không hề nể nang và đem lại nhiều bàn thắng. Cảm ơn Arsenal vì họ đã có lời… cảm ơn những người như tôi đã đến sân”.

Trúc Lan, một cổ động viên nữ đến từ Gia Lâm, lại quan tâm hơn đến cá nhân các cầu thủ: “Cả nhà em đến sân vì muốn xem một trong 3 đại gia của giải Ngoại hạng Anh thi đấu. Còn cá nhân em, em muốn tận mắt nhìn thấy thủ thành Szcsezny, hậu vệ Sagna, trung vệ Mertesacker, tiền vệ Rosicky, Walcott… trình diễn bóng đá Anh. Em đã xem họ trên truyền hình quá nhiều và đây là cơ hội để em được chứng kiến tận mắt họ thi đấu. Cảm ơn vì họ đã ra sân, đá và để lại một trận đấu đẹp”.

Cao Mạnh Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm