Arsenal & Sự lép vế trong các trận đấu lớn: Tiền vệ phòng ngự, anh ở đâu?

13/09/2014 13:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đội ngũ tuyển trạch viên của Arsenal nhóm họp sau chiến thắng ở trận chung kết cúp FA mùa trước ông Wenger nói với họ rằng Pháo thủ cần có một tiền vệ phòng ngự. Nhưng đến giờ này kế hoạch của Arsenal vẫn nằm trên…giấy.

Cần một hòn đá tảng ở giữa sân

Mua tiền vệ phòng ngự là ưu tiên chuyển nhượng số 1 của đội bóng. Mọi vị trí khác đều xếp sau. Phẩm chất của tiền vệ phòng ngự mà Arsenal nhắm đến được chỉ ra rất rõ ràng: Có chiều cao, mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu, thông minh về chiến thuật.

4 tháng sau cuộc gặp nói trên, có vẻ như mọi chuyện vẫn không đi đến đâu. Cứ như thể ông Wenger và các cộng sự đáng tin cậy của mình chưa bao giờ thống nhất được với nhau về kế hoạch mua sắm.

Cuối tuần này Arsenal tiếp đón Man City ở Emirates nhưng trong số các tân binh trị giá tổng cộng 76 triệu bảng mà họ đã chiêu mộ không có tiền vệ phòng ngự nào: hai tiền đạo chơi linh hoạt, một hậu vệ cánh thực thụ, một thủ môn dự bị và một cầu thủ có khả năng phòng ngự toàn diện.

Mùa trước Arsenal lép vế hoàn toàn trong các cuộc đối đầu với Liverpool, Man City và Chelsea trên sân khách vì thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp.

Hiệu số bàn thắng bại của họ là 4-17. Tất cả các trận đấu đều bắt đầu vào giờ ăn trưa. Ông Wenger cho rằng các trận đấu diễn ra vào thời điểm bất lợi cho Arsenal. Nhưng chuyện đó chỉ là ngẫu nhiên. Lời giải thích thuyết phục hơn nhiều là Pháo thủ đơn giản đã bị mất trung tuyến trong cả 3 cuộc đối đầu ấy.

Trong cả ba cuộc chiến ấy, họ chỉ có đúng một tiền vệ phòng ngự bẩm sinh là Mathieu Flamini (cho trận gặp Man City), Mikel Arteta (anh thiên về cầm nhịp hơn là thu hồi bóng) chơi ở Anfield và Stamford Bridge. Trong cả ba trận, các đồng đội của họ đều bị áp sát và gây sức ép mạnh.

Tại sao Wenger không mua tiền vệ phòng ngự?

Ông Wenger ý thức rõ vấn đề của Arsenal là gì. Chính vì thế ông đã nói với các tuyển trạch viên của Arsenal cần tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp. Sự thật là ông muốn ký hợp đồng với một tiền vệ thủ, dù chỉ để dùng anh ta chống lại các đối thủ lớn nhất, trong những trận đấu quan trọng nhất, để giúp Arsenal có một lá chắn dẻo dai, bền bỉ ở giữa sân, tăng sức chiến đấu cho những khẩu thần công.

Những cầu thủ như vậy không phải là không có. Man City lấy được Fernando. Nigel de Jong có giá rất hợp lý. Ông Wenger từ lâu đã theo đuổi Morgan Schneiderlin. Nhưng vì ông hành động chưa thật nhanh nên chưa thể lấy được anh ta từ Southampton. Những lựa chọn khác là Maxime Gonalons của Lyon hay Cheikh Tiote của Newcastle.

Thật khó giải thích vì sao Arsenal lại không thể lấy được người họ cần. Wenger và các cộng sự của mình đã không giải quyết được một vấn đề mà chính họ đã chỉ ra. Có thể là họ đã không tìm thấy tiền vệ phòng ngự họ ưa thích. Một cách giải thích khác: Ông Wenger biết mình cần lấy một tiền vệ phòng ngự nhưng đó lại không phải mẫu cầu thủ ông thích đưa về Arsenal.

HLV nào cũng có một mẫu cầu thủ mà họ biết là cần thiết nhưng không phải mẫu cầu thủ họ thích. Như Mourinho lúc nào cũng để dành chỗ trong các đội bóng của ông cho những Deco, Sneijder hay thậm chí là Fabregas. Nhưng chúng ta có cảm giác là nếu được phép lựa chọn thì ông không muốn sử dụng những mẫu cầu thủ kiểu này. Đó là những cầu thủ nhiều chất nghệ sỹ và ít chất công nhân. Những người như thế khó thích ứng với triết lý bóng đá của ông.

Ông Wenger cũng tương tự. Ông muốn xây dựng một đội bóng của các nghệ sỹ hơn là các chiến binh. Dù nguyên nhân thực sự là gì thì thực tế là không tiền vệ thủ nào đã đến Arsenal mùa Hè này. Họ sẽ phải đối mặt một Man City từng khiến họ vào lưới nhặt bóng tới 6 lần mùa trước. Có điều lần này họ đá sân nhà. Nhưng gần như vẫn với hàng tiền vệ và hàng thủ từng hứng chịu thất bại bẽ bàng mùa trước. Ông Wenger chuẩn bị đánh bạc. Hãy chờ xem ông thắng hay thua ở canh bạc cuối tuần này.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm